1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ đê...Mỗi tuần một nạn nhân.. Tuần này: Kylua

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tungthanden, 17/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Bia om số đen thôi đành vậy
    Mới ra đời đã gặp Fây ngay
    Số chú đen thôi đành số phận
    Chỉ hận đời, chẳng để chú yên
    Hết BK(hải BK), Xê bê lại fây già
    Đụng nỗi đau, một đời trai trẻ
    Bia đang xuân sao lại sứt mẻ
    Mang chim đi không lần trở lại
    Ở làng này ai mà chẳng biết
    Fây già em ấy, vốn đã dê
    Số chú đen, thôi cầu thượng đế
    Ngoài con chim, đừng để lộ hàng
    Anh cứ lầm tưởng, chú vẻ vang
    Nào ngờ cũng vậy, giống tùng đen
    Gặp gái thôi đành van với lậy
    Thì đi đâu, để gái chê hoài
    Cũng như chú, một thời bốc phét
    Đàn bà kia, chưa nhận bao giờ
    Thận chú hỏng, có lẽ đừng mơ
    Cho đến giờ vẫn hoài ảo tưởng
    Fây đã thấy và rồi tưởng tượng
    Một ngày kia bia vác chim về
    Cũng vẫn vậy tràn trề hy vọng
    Để một ngày fây khỏi trông mong
    Nhưng vẫn vậy, sờ hoài chẳng thấy
    Con chim bia nó lớn bao giờ
    Bỗng một ngày fây táy máy
    Sờ vào chim, một chốc vùng dậy
    Nhưng hỡi ôi, đời vụt le lói
    Đã đi theo cơn cái bụi về
    Chỉ một chút lòng chợt hả hê
    Mà đã vậy quay về thực tại
    Vẫn con chim, đang nằm quằn quại
    Vẫn nỗi đau, đang thắt trong tim
    Vẫn hy vọng cháy bỏng trong tim
    Một ngày kia sẽ lớn thôi mà.
    Híc mệt quá, đang buồn ngủ ko tránh khỏi thơ chuối, hình như mai hết lượt chú bia rồi hở, nạn nhân tiếp theo là ai đây nhờ
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Lâu nay nghe tiếng BiaOm
    Đầu tựa như quả chôm chôm
    Thân hình cong tựa con tôm
    Trym bé ngoe nguẩy sớm hôm
    Vào làng thấy gái muốn hôn
    Nhưng nhìn thân thôi đi trốn
    1 tấc đo từ đầu tới rốn
    Kè kè theo pác trưởng thôn (ra oai í mờ)
    Một ngày gặp F hơn hớn
    Tự nhiên trym Ôm bỗng nhớn
    Hội thi chim ôm tí tớn
    Nào ngờ ôm hận oán hờn F
    Quan tài 5 tấc hàng ngon
    Ôm sắm ôm trốn luyện đòn
    Chờ thời cơ ôm quyết đón
    Trả thù nỗi hận mỏi mòn tháng năm
    => em thìa các pac biết thơ các ếch nhái thoai nhưng do muốn tranh thủ chém pác ấy dzài phát mờ ko sợ bị trả thù keke
  3. wavethai

    wavethai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay năm mới mà chẳng có hứng làm thơ tẹo nào!
    Bia ôm thôi đã thôi rồi
    Có mỗi cái "lồi" nó cũng không tha
    Đứa thì đòi cắt làm 3
    Đứa cắt làm 7, hết "ca" với "vè"
    ha ha
  4. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Ạc ạc,giờ này bắt đầu bước sang năm mới được 3 tiếng,nhân tiện chém phát lấy HÊN lào.
    Từ lâu nghe tiếng Bia_Ôm
    Hôm nay mới gặp Bia_Ôm thế nào? (Trước khi cho lên thớt, giả bộ hỏi thăm phát )
    Bia_Ôm chẳng biết nói sao
    Thôi đành chịu đựng cả làng ...Cắt rim
    Bia_Ôm đôi mắt lim rim
    Ối dzời đau quá bà con ới ời
    Bia_Ôm đau thắt kêu trời
    Tại sao người nỡ cắt Rim thế này
    Ta đây chẳng mấy biết cày
    Con vợ nó thiến mất toi Rim rồi
    Giờ đây lại bị cắt dời
    Còn đâu Rim nữa hả dzời đất ơi!!!!!!!
    Tạm thế thôi,chém nữa bác Bia_Ôm sợ hổng dám vào nữa thì chém vô ích,hổng có hiệu quả thì mệt.

  5. haibk

    haibk Guest

    Biom bị bắn chết mịa nó rồi. Tuần này anh em cho cây đào thế Nobita lênthớt nhé
  6. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Ớ, cu này có ở làng đâu muh bắn hở chú. Bắn thằng nào lảng vảng lượn lờ đây trước đi đã . Mà chú đã bị bắn chết chưa í nhở
  7. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo là lão Hải lên roài, nobita thì dạo này đi vắng đâu chả thấy, cho em Fây lên đi
  8. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Ớ, điên à. Bắn chị thì lấy ai bắn các chú bi giờ. Chị muh bay là các chú đek đứa nào còn súng đâu đấy
  9. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Đừng có kiểu cả vú lấp miệng các bô lão thế chứ đề nghị chấm dứt sờ pam ở đây hoặc là chủ topic sẽ đưa ra nạn nhân kế tiếp hoặc là nạn nhân tuần trước sẽ làm việc đó
  10. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Đã liên hệ roài. Tuần sau thankiemvdk lên thớt, tên này cũng thơ phú ghê lắm đáy nhé. Bà con cẩn thận.
    @thanliemvdk: Chú up mấy cái hình cho anh em còn biết đường mà bắn

Chia sẻ trang này