1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ đê...Mỗi tuần một nạn nhân.. Tuần này: Kylua

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tungthanden, 17/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Bắn chú Thankiem kể cũng hơi run, chú này không những mặt búng ra sữa mà nhiều thứ cũng búng ra sữa , sát thủ thơ có khuôn mặt thư sinh đây mà.
  2. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Ẹo ẹo,em trai Thần Kiếm này không phải nói là búng ra sữa,mà phải nói là búng 1 phát là ra hàng lít sữa,chứ chơi à,
  3. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Tuần này, nạn nhân:
    @thankiemvdk
    Tên : Đăng Khôi
    N/s : 25/08/1982
    YM : langtuxaquehp
    Thích ... Computer và Kinh doanh
    Mặt mũi ...còn sáng hơn ku ca sĩ cùng tên
    châm lửa
    Đùng
    u?c crazy_beggar s?a vo 17:23 ngy 03/01/2007
  4. nang_thu

    nang_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Nghe phong phanh dân tình đồn danh lão
    Người đẹp trai, làm Mod xứ Hải Phòng
    Họ Thần, tên Kiếm vô danh
    Nhiều lần nổi máu hùng rơm cứu nàng
    Muốn xem mặt mũi thế nào
    Bắn thêm vài phát kết tình đệ huynh
    Thần kiếm lần khuất ở đâu
    Up hình lên cái cho xem cái nào.
    Anh Thần Kiếm Up hình lên nhé, để dân tình và "Muội''"còn biết chọn chỗ để bắn

  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Vân du chơi Tết còn vương,
    Ai dè có tiếng bắn đường về ngay.
    Tưởng chi chuyện lạ thế này ..
    Thì ra làng nước nhớ ... " mày về chưa" !
    Gọi tên, không dám ..xin thưa
    Kiếm về tiếp chỉ, hình đưa lên liền.
    Bà con, huynh đệ có thương
    Nhẹ nhành cũng tiếp, bướng bường ...cũng chơi.
    hihi ...
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Ảnh đây ...thù tiếp cả nhà ...hihi...
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Hổng dám chi đâu nhận chức này,
    Thư sinh gì nữa chốn Đông Tây
    Trai trẻ qua rồi thời quá khứ
    Còn đâu để xứng ... người đẹp khen !
  8. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Tân Mod nhiệm vụ còn đầy,
    Trách chi việc nhớ, quên này ...nick ơi.
    Nhắn nhỏ với Mod cái thôi,
    Hi hi ...cái nick nhầm rùi Mod ơi !
    ( bài này cho vào CON NHÁI ...vưỡn đủ tiêu chuẩn , phải ko các bác ? )
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 15:47 ngày 03/01/2007
  9. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    A ha cai chú vê đê
    Ka gì ây ấy, lại về box ta
    Dù cho chú có ra ma
    Anh em cũng phải tỏ ra biết điều
    Bắn chú thì bắn nhiều nhiều
    Không thì để chú(cứ) phải chiều anh em
    Bà con ơi lại mà xem
    Lần đầu nạn(nhân) ấy lại đem post hình
    Cũng như thiên hạ thường tình
    Đến khi lên cột, cái hình cũng không
    Hay như đến chú không lông(bia_om)
    Đến khi lên cột còn không nói gì
    Gơn xinh em ấy vờ đi (cái này move vào bốc phét)
    Làm ăn buôn bán, nên vì bận thôi
    Còn đâu các bác lôi thôi
    Để dân làng bắn, chả đôi câu lời
    Nay may vê đê ngời ngời
    Vừa hay lên cột đã dời hình ngay
    Làm cho anh đợi mấy ngày
    Nếu anh lên cột chú mày tha anh
    Bên cạnh đồng lúa thật xanh
    Có ngay chú kiếm đang canh có người
    Nếu mà vắng vẻ không người
    Chắc là một bãi làm tươi rồi về
    Hề hề chú thật có nghề
    Nhìn ngay là biết, anh thề không điêu
    Vê đê trông thế mà kiêu
    Mặt ra xô sữa cũng siêu đấy nhờ
    Mai mà con có đợi chờ
    Vắt ngay lít sữa dễ mờ nó xơi
    Trong kìa cái mặt thảnh thơi
    Nhảy lên một cái chắc "chơi" xong rồi
    Nhắc lại cái chuyện lúc hồi
    Chú vê đê ấy bồi hồi kể ra
    Chuyện này em kể bác à
    Lâu lâu em mới về nhà thăm quê
    Về qua đồng lúa em mê
    Trông xanh phải biết biết giề làm đây
    Cũng may trời cũng mây mây
    Xung quanh lại có cối cây rất nhiều
    Thôi thì đang bí làm liều
    Ngồi ngay tại chỗ đành chiều bụng thôi
    Thì ra cái bụng đang sôi
    Làm ngay một bãi làm mồi cho giun
    Làm xong em sướng run run
    Nếu không làm kịp chắc phun ra quần
    Nhìn xa chẳng thấy đi tuần
    Thôi thì thoát nạn cái quần này may
    Thơ anh vỗn dĩ không hay
    Đã cóc đã nhái mà nay lại còn
    Có gì vốn chuyện cỏn con
    Chú đừng để bụng, cho con(anh) nó nhờ
    Sau này cột ấy có chờ
    Anh lên đứng đó bắn hờ hộ anh
    Đọc lại phát hiện ra lỗi chính tả
    Được baby_snocker sửa chữa / chuyển vào 21:14 ngày 03/01/2007
  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Làm bài giới thiệu ... ra mắt cả nhà cái ..
    Từ ngày hội bắn mở ra
    Bác Đèn hí hửng xông pha đi đầu.
    Từ Phạm Sơn, Wave xe Tầu
    Wave xe Thái ... nối nhịp cầu dài thêm.
    Đến nay được nhắc đến tên,
    Lấy làm vinh hạnh cho mem mới này.
    Kiếm tôi văn vẻ thơ ngây,
    Có nhời ra mắt tiếp bầy làng vui.
    Thơ thì cũng có chút lời,
    Gọi là múa máy cho đời thêm ca.
    Tiếng nhà mình, khắp chốn ta
    Có gì sai sót ... xin tha nhẹ nhành.
    Từ quê hương, Đất Cảng sang
    Ngọt lòng, mặn biển ... vi càng đợm ngon.
    Từ Long Hổ, chốn đua Gold
    Xin một lần nữa, chúc hơn ngàn lời.
    Baby, Kĩ Lữ ( í nhâm ..kilua ) đâu rồi
    Thuvang, Nắng Nhạt ( nang_thu ) mỉm cười cái nhe.
    Bia Ôm , Mót mới Cê Bê
    Cò gì nhắn nhủ, xin nghe tí này.
    Còn ai nữa ghé qua đây
    Mời ly rưọu nhạt, tỏ bầy đệ huynh.
    Quen nhau duyên thật hữu tình
    Miễn sao để lại chút tình bạn vui.​

Chia sẻ trang này