1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ đê...Mỗi tuần một nạn nhân.. Tuần này: Kylua

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tungthanden, 17/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Nghe anh Bấy Bì chuyện vui
    Mà cười sặc tiết ối zời ..đất ơi.
    Về quê ...làng xóm người người
    Ai lại làm thế ác ơi ác này.
    Kể ra em mới thấy hay
    Hôm đấy quê bạn tháng ngày thật vui.
    Mùa hè quên hết chuyện đời,
    Thảnh thơi bắt vịt, lại ngồi đồng hoang.
    Bắc đừng nhầm hiểu em ....đoàng
    Ruộng nhà bạn đó, "đoàng đoàng" ..có mà toi.
    He he ..em chỉ vào chơi
    Chứ đâu có "bậy" để rồi nhảy đâu.
    Vui vui nghe chuyện chăn trâu
    Làng quê, đồng lúa , cây cầu ... thích ghê.
    Tiếc là em chả có quê
    Dân thành đô thị ... khoái phê khoái nhiều.
    Em nhắc anh nhỏ vài điều
    Cột này lạnh gáy chứ nhiều gì đây.
    Hôm nào anh dựa mà xem
    Thể nào cũng lại ... vác đèn chạy đêm. ​
    he he..
  2. nang_thu

    nang_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Mặt non choẹt, tóc lơ thơ
    Ngôi để giữa như là baby
    Trông cũng kháu, miệng cũng xinh
    Răng thẳng tắp, trông nhìn đáng yêu
    Bắn chỗ mô? Bắn ở đâu?
    Mặt non quá thật là tiếc ghê
    [​IMG]
    À thì đây, hắn nhảy lên
    Dạng hai chân để lộ cái ... chi..... m
    Bắn phát ngay, bắn trúng .. chi.... m
    Ôi thôi hết cái đời Kiếm tôi
    Được nang_thu sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 03/01/2007
  3. NgheSi_TaiTinhNhat_TPHP

    NgheSi_TaiTinhNhat_TPHP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    47
    Nàng Thu định bắn chỗ nào?
    Trông lơ thơ ? bây bi sao ... mỉm cười .
    He .đừng tưởng dễ mà xơi
    Ngô ngô vậy đó khối "gơi" ( girl ) chết liền.
    Úi trùi ..bắn chỗ chi ... vầy?
    Khoé nha ...chọn chi ... thế này thì toi.
    Bắn sao được nghỉ đi thôi
    Nàng Thu ơi hỡi, nhảy hoài ... mệt ui.
    he he
    Được nghesi_taitinhnhat_tphp sửa chữa / chuyển vào 17:15 ngày 03/01/2007
  4. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Nắng thu háo hức bắn chàng vê
    Bắn xong một cái cười hề hề
    Em ấy bắn đại sao mà ác
    Để kiếp đàn ông sống đoạ đầy
  5. thankiemvdk_no_2

    thankiemvdk_no_2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Hứng quá đi thôi được nàng bắn
    Thế này chả bõ công nhảy múa
    Thấy thích thấy mê thế mới lúa
    He he ..sống thế sao gọi tiếng đoạ đầy.
  6. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Hí hí,giờ hổng ngũ được,lại có hứng chém Kiếm,vậy em trai Kiếm hứng chịu nhát dao này nhé!
    Kiếm này là Kiếm sao đây?
    Kiếm này có phải Kiếm han không nào?
    Kiếm ơi Kiếm chớ nói ào
    Chị đây thương Kiếm nhất làng ...chém nhau.
    Chị đây chém Kiếm một đao
    Bởi vì chị thích chém em tơi bời
    Em ơi chớ có kêu trời
    Dân làng nghe thấy lại chê em nhiều.
    Chị đây cũng chém liều liều
    Trym em to nhỏ thế nào hả em?
    Thôi thì đành chịu nghe em
    Bà con chém nát cả đêm lẫn ngày.
    Rồi đi bác sĩ sau này
    Để cho Y Tá khâu luôn một lần ( Nữ Y Tá khấu mới chết )
    Em đi phẫu thuật dần dần
    Rồi sau Trym nó bé tẹo tèo teo.

    Thôi tạm thế đã,buồn ngũ roài,bà con tiếp đê,chém cho tên này tả tơi,tơi bời lá hoa đê,hơ hơ hơ hơ!
  7. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Làm trai cứ đứng giữa trời
    Mồm la miệng rống đời bằng cái kim
    Người yêu cũng chẳng chịu tìm
    Miệng cười mắt hếch lim dim đôi mày!
    Thơ con cóc chính hiệu!
  8. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    he he ..mình quả này là HOT BOY rùi ..toàn các chị em đua nhau vào bắn phá ..he he ..khoái thiệt ...
    Thu Vàng ới, Thu Vàng ơi
    Mới đây còn gọi "anh ơi" ... dịu kìa.
    Mà nay ghó ảnh lia thia
    Tự xưng "chị chị " thế kia mới kì.
    Bộ tưởng anh trẻ có khi .... (?)
    Đang mơ màng gì đó thì là sao ?
    Nói cho anh biết xem nào,
    Khoái gì vậy nhỉ ? tào lao ... miệng mồm.
    Sờ Love Mười Bảy lon ton
    Nhảy vô chúm chím mắt tròn ...nhìn trông.
    Anh thư sinh lắm phải không?
    Người iu chưa có. Em có mong không nào ?
    He he ... quả ảnh như sao
    Các cô nhốn nháo phi vào như tên.
    Cô nào rồi cũng có tên,
    Từ từ lần lượt đi lên đi nè.
    Còn cô nào nữa chưa về,
    Mời rô ứng cử anh phê từng người.
    Quả này mấy bác làng ơi,
    Các girl bỏ hết ... các boy buồn rùi.
    he he
    he he ....
  9. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Làng ta đến vốn là kỳ
    Có người lên cột tức thì chạy luôn
    Ngày xưa thì bắn như tuôn
    Gặp ngay cao thủ thì chuồn lúc nao
    Mấy em ngồi thở phì phào
    Bắn được một cái ôi chao chết liền
    Em thu sao bỗng dưng hiền
    Mọi khi có đợt là liền bắn ngay
    Hay là em vàng vẫn hay
    Có hàng là bắn chả tày với ai
    Em pô người vẫn mảnh mai
    Mà bắn sao khiếp súng chai hết rồi
    Vào làng cảm thấy bồi hồi
    Lượn ngay vào tóp bắn rồi té ngay
    Bắn người tan nát có ngày
    Đến khi lên cột biết ngay ấy mà
    Nên thôi vê ấy thật thà
    Tha cho một cái gọi là là ơn
    Kẻo khi lại tính thiệt hơn
    Bắn mình bẹp lép cá bơn thì tèo
    Thôi thì mình vốn đã nghèo
    Đừng ham đừng hố đừng trèo lên cao
    Tài liệu chả có là bao
    Được hai cái ảnh thì sao bắn nhiều
    Thôi thì vê ấy hãy liều
    Làm thêm một cái cho chiều anh em
  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Baby muốn biết gì nào?
    Mời vô Đất Cảnh đếm sao trên trời.
    Hải Phòng hiếu khách có nhời ...
    Bà con ghé chút tìm nơi thăm dò.
    Bác kia muốn bắn nhỏ to
    Xin mời cứ việc chớ lo ... trả thù.
    Kiếm tui không muốn vô tù,
    Chỉ luôn vui vẻ vô tư ấy mà.
    Mấy cô nàng gái thướt tha,
    Cô nào cũng đẹp khen nha ..thích kìa !
    Cười đi bắn trượt lia thia
    Vụ này chắc ế mất bìa ...bác Đèn ơi.
    Mai này Bác Snoc có trên chơi
    Cột dành cho bác sách tơi bời liền.
    Cứ thế các bác chớ phiền..
    Có gì chiến đấy, khỏi ...tức điên làm giề.
    Sức em vốn đương lúc tràn trề,
    Đứng đây đạn cứ bay về đâu đâu?
    Kiếm dao thì sựot qua đầu,
    Chán ghê ...mấy bác võ đâu hết rùi ...?
    he he

Chia sẻ trang này