1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ đê...Mỗi tuần một nạn nhân.. Tuần này: Kylua

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tungthanden, 17/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Ra gĩưa đồng khoe kiếm
    Cỏ xung quanh tốt tươi
    Kiếm không chém nổi cỏ
    Kiếm han rỉ mất rồi
    Chắc là nhiều em tiếc
    Có một em ngậm ngùi
    Hình như là đã thử
    Ra giữa làng kêu "dzời"
    Thần kiếm ơi thần kiếm
    Chỉ được cái mã thôi
    Lần sau đừng khoe của
    Không dùng được . Dở hơi !!!!
  2. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Em tu thì cứ mặc kệ em
    Nhưng mà bác cứ thử nghĩ xem
    Làng ta chẳng có thằng nào khá
    Quyết chí tu cho mấy lão thèm
    Hô hô!
    Được sweetlove_17 sửa chữa / chuyển vào 08:32 ngày 08/01/2007
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Cũng chả thèm đâu ...cái nợ ấy,
    Chỉ là hơi tiếc đời xuân gái
    Một lần thử cái cũng ... chưa tròn,
    Tu rồi còn biết trách ai ơi !
    he he ....
  4. wavethai

    wavethai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Than kiem vê đê nghĩa là gì?
    "Vào dek (thèm) ký", có nghĩa chi?
    Nick name vô nghĩa, người cũng thế!
    ....im dùng để ... ái, quá .... hê hê!
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Vô Địch Thần Kiếm nghĩa là đây,
    Wave kia ngổ ngáo ... thấy thế nào?
    Nick ta hiệp khách ... đẹp biết bao
    Sao nói vô nghĩa ấy là sao?
    Lại còn ...xe phóng vẩy vẩy đường
    Wave mà xịt nốp hết dương dương
    Về nhà mà ngủ cho yên giấc,
    Lạnh lẽo thế này... thấy mà thương.
    ke ke
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Thankiem Vê đê nghe danh tiếng
    Bây giờ mới thấy lộ diện lâu
    Hỏi ra mới biết Thankiem ấy
    Là nỗi lòng đau kỷ niệm sầu
    Ngày xưa thankiem là hiệp khách
    Tung hoành ngang dọc làng thích đua `
    Không may lần ấy hơi quá trớn
    Thế là thankiem thêm P D
    PD sao nghe mờ hãi quá
    Đổi giọng để thành kiếm V D
    Mặc dù hàng đã ko còn nữa
    Nhưng lòng thankiem có chịu đâu
    Làng trên xóm dưới kiếm khoe mã
    Mong được nhìu em chú ý a
    Hàng đâu còn nữa nên đành chịu
    Ko hỉu nên tưởng kiếm ta kiêu
    Waithai tha hương về chốn cũ
    Vạch trần bộ mặt thankiem kia
    Làm Kiếm ta đau ra đi suốt
    Lâu lâu thò thụt (vào làng) cho đỡ ghiền
  7. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Quả là không hổ nữ danh thơ
    Hoanghontimbiec thật bất ngờ.
    Chuyện chi về Kiếm cũng phịa ra...
    Nghe song mà thoáng cái thẫn thờ.
    Ôi thôi họ lại kết hợp rồi,
    Wave vừa đi khỏi, Tím bước vào.
    Xăm xăm đĩa bát ném tào nao,
    Có trúng ai đâu ... trúng mình thôi.
    Kiếm đây lên Thần khỏi phải ghó,
    Cũng có khối cô nhảy xổ vào
    Nào xin nào ước được anh trao...
    he he trông thế duyệt được sao?
    Mà lạ quá nghe chẳng hỉu sao,
    Cô bé Tím Biếc ở nơi nào?
    Vô đây vài bữa cũng xuyến xao
    Làm anh ngại lắm ... thôi thôi nào.
    Để mai anh sắp xếp ổn lo
    Từng cô theo một khỏi phải so ( sánh )
    Cô nào cũng được cái ấm no,
    Riêng Biếc anh dành riêng được chứ ?
    he he he
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới rõ thankiem ta
    Ốm íu gầy nhom hàng đã lìa xa
    Lại mang thêm bệnh tưởng + mắt nhòa
    Thấy gái ko thể rời mắt ra
    Kiếm ta tưởng tượng ối nàng theo
    Xếp xếp từng hàng đợi chàng reo'' tên
    Bệnh đang cấp độ rất hiểm nghèo
    Ko tỉnh có ngày khối thằng theo đánh hội đồng
    Mắt kiếm ra chiều nhập nhòe kinh
    Chỉ rõ khi thấy gái làng xinh
    Còn tự bản thân tưởng minh tinh
    Thật ra trông giống con tinh tinh
    Thankiem ơi đôi lời chân thật
    Hãy bằng lòng với vốn sẵn có đê
    Đừng có mờ mơ mộng hão
    Có ngày chẻng còn cháo mờ ăn
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Cô bé Tím Biếc thật tài ghê
    Thơ phú bọc bạch cũng lắm nghề ...
    Dám chê, dám trách chẳng hề thua ai.
    Không biết người đẹp ra sao
    Khiến anh em đã thở phào ..nhẹ tênh.
    Tiếc rằng đương lúc chênh vênh
    Trên đài tựa cột lên đành ..tạm tha.
    Để hôm nào Kiếm được tha
    Vào làng déo gọi bắt ra hầu bàn.
    Lúc đó thì chớ có ngang
    Kẻo không lại bảo không làm đã thôi.
    Bây giờ tạm đối thơ vui
    Mà em bắn phá kinh đời ..thế chưa?
    Cứ cho là trúng phát vừa
    Chớ đừng đắc ý thưa thưa ...tiếp liên.
    Hảo hán thật ! bắn thơ cứ gọi là ..có chút ...tài ba. he he
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Lượn lờ mấy bận qua đây
    Thankiem thay đổi cái thây mấy lần
    Lần thì rụng tóc mất quần
    Lần thì rách áo mắt quầng tím than
    Thương cho thankiem "oai hùng"
    Tóc tai rũ rượi lung tung áo quần
    ngắm lại từ đầu đến chân
    Cũng đâu đến nỗi, chắc do cái mồm
    Đã bảo đừng nổ như bom
    Chúng thấy chúng ghét, kiem tanhừ đòn hơi bạo lực
    Em đây nhân hậu hiền từ
    Góp cho vài ý anh chừ có nghe
    Bây giờ thân xác thấy ghê
    Quay qua anh trách em đây lắm mồm
    Giai gì mờ tính lôm côm
    Ế hôi ra đấy ai thèm ngó đâu
    Hãy lo tích đức từ giờ
    May đâu số hắc biến thành đỏ đê
    Biết đâu có gái nó mê
    Để thankiem khỏi bị chê giai già
    Chém pác phát cuối đấy, chúc pác bình yên đón năm mới, có ghé quán em cũng từ tốn thoai nhá! Ko thìa em cho cá sấu kiểng rỉa pác mất luôn gốc ấy

Chia sẻ trang này