1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ đê...Mỗi tuần một nạn nhân.. Tuần này: Kylua

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tungthanden, 17/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đáo hạn đến ngày
    Kính mời bác khác lên thay cái nhờ
    Để bà con đỡ phải chờ
    Bắn hoài một kẻ trơ trơ chả thèm
    Xin cho ý kiến em hèm
    Hoặc là chủ ấy có kèm nạn nhân
    Một trong hai ấy có thân
    Nhanh chân tiến cử một chân lên ngồi
    Dựa vào cái cột xong rồi
    Bà con cùng bắt một hồi mới vui
    Đầu năm bắn mãi cũng xui
    Để cho thần kiếm còn chui về nhà
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Vậy thì đề cử NocKer
    Lên cột đi chứ còn chờ ..gì đây.
    Hay chờ để Kiếm ra tay,
    Lôi lên buộc cột mới ..."ây ây " rồi.
    Cả nhà bắn mãi chán rồi
    Vì đâu có trúng lên thôi ...bỏ về.
    Đạn thì hết sách mới ghê,
    Bắn Kiếm khó nhẩy? thì lê ...Nóc Kờ.
    Nhân mới chắc có nhiều bờ
    Nhắm nhòm dễ trúng ...i tờ ...ra ngay.
    Lỗ trên, "cái dưới" chắc hay (?)
    Quả này mất ...ái, khác thay ... thái giàm ( thái giám )
    he he he ...
    Lôi lên đi bác Đèn ...
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Đáp lại lòng iu mến của mọi ngừi, anh Bây bì tự lên cột đê, có đất dụng ... thơ cho anh roài đó
  4. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Thích lên thì đây sẽ chiều
    Nhưng mà nói trước không nhiều ảnh đâu
    Nếu mà ai muốn bắn đầu
    Đợi vài hôm nữa tậu ngay tấm hình
    Nói trước là bắn thân tình
    Không được thô bạo uỳnh uỳnh đâu nha
    Dù sao cũng hỏi chủ nhà
    Có cho lên cột thì đà mới lên
    Tự dưng sấn sổ không nên
    Việc gì thì cũng có trên dưới mà
    Tính me là vốn thật thà
    Nếu mà mạnh miệng cả nhà tha cho
  5. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Ờ thì lên cột
    Thông tin để mọi người bắn nhá nói trước sẽ kéo dài từ 12h 10/1/2007 đến ngày 17/1/2007 tuần này thứ 6 đi công tác mọi người cứ bắn thoải mái sẽ bắn trả vào thứ 7 hoặc CN.
    Tên: Lương Ngọc Khang
    BOD: 02/08/82 he he cùng tháng với Đê vê Ca
    Ngày creat nick:16giờ 16 phút 14/11/02 he he cùng ngày với Đê Vê Ca
    Tình trạng hôn nhân: cuối tuần vẫn ở nhà xem bóng đá, ế sưng ế sỉa...
    Thía thoai cùng quê lão Hải, cùng trường lão Hải...
    Hồi bé
    [​IMG]
    Hồi học ĐH(bi giờ già và xấu trai nên chả chụp ảnh không có cái pót mọi người bắn tạm hồi học ĐH nhá)
    [​IMG]
    Chỗ này thì chắc lão Hải cũng biết
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bây giờ
    [​IMG]
    Cái này hồi năm thứ nhất hoặc thứ 2 gì đó
    [​IMG]
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Bóc tem cái ....
    Nhìn từ thơ trẻ đến hôm nay
    Baby Snoc quả tay đáng gờm.
    Tên này tội phạm đúng hơn,
    Cờ bạc, thuốc lá ... phì phòm điếu hôi.
    Tưởng già lắm, hoá non thôi
    Ngu ngơ 4 mắt, mồm à ơi ...rõ kìa.
    Người chi bậy bạ thế kia,
    Non xanh đẹp vậy mà ... chìa "ấy" ra.
    Cũng may không gặp bà già,
    Nhỡ để lộ mất thì .... toi ba nó đời trai.
    Thật không ngờ thế mà hay,
    Hắn sinh đầu tháng mình đây cuối nè.
    Cùng ngày reg nick mới ghê ...
    Nào thơ nào phú giống tê tê ... khò khò.
    Hôm nay bắn cái phát to ...
    Bóc tem ku cậu vô nò hâm lên.
    Tạm thế để sống rên rên
    Lần sau kết liễu mới hên ... THÍCH ĐÙA.
    he he
  7. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Sao lặng lẽ như quán tâm tình của bác hoàng hôn lúc không có tiếp viên thế nhì. Hay là Bác Nốc kờ chạy án đây ????????
    Tranh thủ lúc không có thợ, mình vào múa rìu mấy nhát nâng cao tay nghề đêi
    Leo cột phen này bác Nốc kơ
    Ê sắc cho nên vẫn còn ... tơ
    Suốt ngày thậm thụt tâm tình quán
    Mơ !
    Triển lãm nhìn "hàng" cũng đẹp trai
    Kèm nhèm mắt cận, tóc rẽ hai
    Quay lưng nhả nước, vung thành thác
    Oai !
    Thơ thì sinh đẻ không kế hoạch
    Nhả ngọc phun châu .. nhìn chóng mặt
    Con cháu lang thang bò đầy làng
    Cóc !
    Xong đợt này mở sốp bán thơ
    Đủ tiền tậu vợ, tậu ô tô
    Không còn than vãn tôi đang ế
    Nhờ
  8. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    9.590
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thì cũng dáng anh hào
    Mặt thì non choẹt, mắt thì kính đeo
    Hoá ra là bác bê tha
    Nào cờ, nào bạc nào là thuốc thang
    Nick thêm 2 chữ bây bi
    Thế thì chẳng khác Cáo già giả Nai
    Nghe danh bác biết Nốc cơ(snocker)
    Tuấn này mạo dạn thử tài dc ko?
    Hẹn bác một bủoi chiều đông
    Nếu mà rỗi rãi bác đồng ý chơi.
    Nhìn bác cũng giống dân chơi.
    Nhưng mà bờ bụi luôn đời(đợi) bác đây.
    Dáng đừng thì cứ......phây phây
    Như là trong lỗ mới........vùi dc ra.
    Mắt thì đang cứ liếc la
    Như sợ bảo vệ tóm vô thì tèo.
    ............................................
    Kính bác mấy câu cho vui cửa vui nhà.
  9. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Có đi họp một phát từ sáng đến giờ có vẻ nhiều người bắn phá quá nhờ
    Ban đầu là bác vê đê
    Hê hê có thế mà cũng ghê gớm kìa
    Hôm rồi thì dọa đầm đìa
    Đến hôm lên cột tôi vìa biết tay
    Mà sao lại thế hôm nay
    Bắn như gãi ngứa chả hay tí nào
    Tôi thời chả thích thuốc lào
    Chỉ là làm tí có nào hại ai
    Đêm đông thì phải lai rai
    Không bồ không vợ, đành xài thuốc(lào) thôi
    Bởi vì bị gọi chíp hôi
    Nên bây bi ấy là tôi lấy liền
    Ở đời ăn ở phải hiền
    Có gì đáng kể phải liền khoe ra
    Nhỡ may có gặp bà già
    Còn cái để nói, cái mà to ghê
    Cái mà em ấy cũng mê
    Dăm ba chuyện vặt đừng chê thuốc lào
    Chưa vợ gặp già có sao
    Cùng lắm là mặt làm cao rồi chuồn
    Hô hô đê nói đến buồn
    Làm trai trời đất phải luồn cúi ai
    Thằng nào tháng tám là tài
    Tất nhiên đầu tháng, cuối tài kém xa
    Tôi thời vẫn thích thơ ca
    Vì văn vở dốt cả nhà đừng chê
    Nếu mà em nào có mê
    Thì nói be bé, hê hê có liền
    Bắc kỳ em ấy cũng hiền
    Đổi thơ một phát để chiền em ây(chiến em ấy)
    Lên cột phen này vẫn trai tơ
    Vì bận việc nước, vợ con chờ
    Đất trời nhỏ bé đâu cũng vậy
    Nhờ!
    Làm trai đứng ở chân dòng thác
    Chả lẽ nhìn hoài để thác trôi
    Thôi thì gửi gắm theo dòng nước
    Tình!
    Thơ thời vui vẻ đãi người ta
    Cóc nhái làm con có ấy mà
    Một hôm hứng chí đẻ ra cóc
    Em!
    Thơ thẩn giá mà đem bán được
    Thì anh đâu phải kiếp ẩm ương
    Chưa vợ chưa con, chưa gì cả
    Buồn!
    Tiếp theo là chú anh tuân
    Lâu nay chả thấy mấy tuần gần đây
    Vào làng đá bóng vui vầy
    Tham gia với hội có bầy mới vui
    Chỉ tiếc rằng cái thằng tui
    Vì công vì việc phải vùi đầu thôi
    Mấy lần định đến ăn hôi
    Đá bóng thì kém chỉ ngồi rượu bia
    Xuân này tết nếu có vìa
    Offline một phát ngồi bia chúc mừng
    Cậu làm tôi ngượng quá chừng
    Được cậu thách đấu tôi mừng lắm cơ
    Thì đành mang tiếng nốc kơ
    Nhưng mà chẳng phải, tay cơ chả cầm
    Tên tôi có lẽ đều nhầm
    Bi a nó khác đừng lầm đấy nha
    Nốc kơ vốn có nghĩa là
    Dồn cho người khác chả tha tí nào (theo từ điển oxford nó có nghĩa là kẻ dồn người khác vào thế bí)
    Hôm nào sẵn chuyện tào lao
    Chạy vào tốp píc thuốc lào với tôi
    Lấy thơ cóc nhái làm mồi
    Chiến lên chiến xuống một hồi thảnh thơi
    Chiến cho quên hết sự đời
    Mình còn ế vợ, biết mời ai đây
    Thôi lại bị tóm đi rồi hai ngày tới lại phải Tây Tiến(lại lên Lào Kai) mọi người cứ bắn tận tâm sẽ có quà đáp lễ. Hôm nay phê bình Vê đê bắn nhẹ tay quá
  10. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em chưa có hứng chém,nên em vào chọc quê em Baby chơi
    trông mấy cái ảnh,đúng là baby thật,vì búng 1 phát ra hàng xô sữa,cả làng uống trừ cơm 4 tháng quá!

Chia sẻ trang này