1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ đê...Mỗi tuần một nạn nhân.. Tuần này: Kylua

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tungthanden, 17/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Đã bẩu mờ Du chỉ sau Lượng thôi cóc nhái cũng xếp sau, riêng về cái khoản nhiều sữa em Vàng còn phải khen cơ mà
    @Vê đê: Bắn mạnh vào
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Đi vắng vài hôm nay trở về
    Anh Bây lên cột thấy mờ phê
    Nhìn mẹt đúng thiệt Bấy bê
    NHưng mờ món chiện "..." cấm có chê
    Vê đê thankiem huênh hoang bắn
    Ai ngờ súng ấy đạn còn đâu
    Bắn ờ em thấy như múa ấy
    Vác súng về đê thankiem ui
    Mấy pác mon men nhằm bắn Bấy
    Chẳng thấy mảy may suy chuyển giề
    Đúng là Bây em thầm nghĩ
    Truyện - thơ - thuốc - ấy ... đều tài ghê
    em bận roài, hẹn bữa khác bắn anh dzậy
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Du Lượng chi đấy ku ơi
    Anh đây chả khoái dở hơi Du à.
    Chú tưởng chú Lượng ấy à
    Chẳng qua chỉ như con ma ... bốn eye.
    Nhìn qua cái pic giống nai
    Nhưng soi soi kĩ thì ..ối ôi cáo già.
    Người thì cũng chẳng khác ma
    Que tăm chỉ kém chút là ...gẫy ngay.
    Hoa hồng xí xớn định tặng ai ?
    Bi a tỏ vẻ, nằm dài ...nhòm xem.
    Chắc nhòm những cái muốn xem
    Chứ bi a gì cái kiểu hom hem ..thòm thèm.
    tạm thế đã ..thời gian còn dài ..
  4. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Ạc ạc,ngồi không chẳng làm giè,giờ có hứng chém roài,chém cho tơi bời luôn.
    Tên tôi Sờ Nốc văn cơ
    Chuyên đứng chào cờ bên thác Camly
    Cô "Tím" nhìn cái gì gì
    Thác lớn thác bé có chi mà nhìn
    Hai dòng nước chảy khìn khìn
    Nếu chỉ đứng nhìn chẳng ngửi thấy chi
    Tại sao đứng đó nghĩ suy
    Cô mau bước tới chỉ huy nước nguồn
    Tại sao nó cứ buồn buồn
    Mau mau tới giúp kẻo "TUÔN" tràn bờ
    Nốc Cơ tôi đứng thẫn thờ
    Cớ chi cô "TÍM" cứ sờ lung tung
    Coi chừng "SÚNG" nổ đùng đùng
    Miểng bay tung tóe trúng "VUNG" cô giờ.

    Tạm thế đã,bà con tiếp đê.
    Được ThuVang1983 sửa chữa / chuyển vào 19:01 ngày 11/01/2007
  5. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Hô hô chú kiếm thật kỳ
    Chu Du là chú có gì phải than
    Cái gì thì miễn phải bàn
    Riêng cái cóc nhái khỏi bàn nữa nha
    "Hận đời đã có Du ta
    Lại sinh Lượng ấy vậy là làm sao"
    Ngẫm đời thần kiếm tài cao
    Nhưng mà bây(bi) ấy còn cao hơn thần
    He he so sánh đến đần
    Hai thằng giống hệt chả phần nào hơn
    Một thằng mỏng dính cá bơn
    Lại đi chê kẻ ù hơn là còm
    Píc kia chú hãy cứ nhòm
    Phải đem píc trẻ mới tòm được tem
    Để rồi đong mấy cô em
    Cứ như chú ấy vừa xem vừa chuồn
    Hô hô chú nói đến buồn
    Hoa hồng được tặng có buồn tặng ai
    Cái hoa nó vốn khá dài
    Cho nên ướm thử xem dài đến đâu
    Bi a kiểu đấy có trầu
    Có cau mấy bữa có bầu vác sang
    Tán gái là phải khoe hàng
    Phải khoe cái khỏe cả làng cùng xem
    Muốn mà kưa đổ mấy em
    Phải khoe cái của mấy em thích mà
    Có gì phải sợ bà già
    Già rồi chịu được có mà (cho) chết luôn
    Hôm nay ngồi thấy buồn buồn
    Mai đi công tác lên buôn mất rồi
    Có gì cứ bắn một hồi
    Đến khi bắn trả cả đôi vốn lời
  6. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Đúng là trong hội họa có Picaso trong văn thơ có em Vàng
    Vốn như anh đã trình bầy
    Vợ con chưa có đây đang kiếm dần
    Chưa vợ nên phải lo thân
    Có người đau ốm đỡ đần ấy thôi
    Như anh vốn đã nói rồi
    Muốn cưa được gái phải lôi ra bầy
    Bầy ra cái mà phây phây
    Bao em đều thích ở đây có thừa
    Đi qua chỗ ấy làm bừa
    Sẵn ngay dòng nước lại vừa muốn đi
    Em ơi hỏi thế đến kỳ
    Nếu là em tím việc gì phải kinh
    Bọn anh vốn đã có tình
    Có này có ấy của mình thiệt ai
    Trăm năm ngày tháng còn dài
    Còn sông còn suối còn vài lần tuôn
    Em ơi nếu có thấy buồn
    Đến đây anh chỉ cho buồn nó qua
    Thôi thơ chuối quá hôm nay phải đi ngủ mai còn Tây Tiến
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ko hổ danh (Bấy) bì
    Thơ văn trôi chảy ý thì thâm nho
    Em đây mún bắn nhưng thôi
    Chỉ sợ phe phẩy bõ bèn gì anh
    Có điều diện kiến hình anh
    Mặt thì nai đấy nhưng lòng thì sao?
    Hay là anh giống vê đê
    Khoe ra mẽ ấy nhưng nào só chi? ( bữa nèo kiểm tra đê)
    Mồm miệng lúc điếu lúc cày
    Hoa kia đẹp thía anh đày bắn bi
    Níu lỡ vợ có làm gì
    Anh mờ ko thích anh đì giống hoa?
    Vài năm ế sỉa ế sưng
    Dung nhan anh đã biến thành thía kia
    Níu lỡ có vợ sao kìa
    Làm ngày đêm "ấy'' thành ra thía nào?
    Vài lời gửi gắm anh Bi
    Đi về Tây Bắc giữ gìn nhá anh
    Trời lạnh đêm vắng ngày dài
    Đừng sinh lắm tật ko quay dzìa làng
    Thêm câu thuợng lộ bình an
    Chúc anh Bấy Bi cả đi lẫn dzìa
  8. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Uỵch, bắn như em Tím thì xoa còn đau hơn
  9. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Bác Baby này khen quá lời rồi,bác cũng khéo dụ dỗ con người ta đi ...Tàu bay giấy đế nhể?
  10. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Anh nói thật là tranh picaso nó chả khác gì thằng cháu nhà anh nó vẽ cả khó hiểu vậy mà thiên hạ cứ khen ầm ầm. Chắc tại anh không có con mắt nghệ thuật nên không xem được tranh picaso và thơ em

Chia sẻ trang này