1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ đê...Mỗi tuần một nạn nhân.. Tuần này: Kylua

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tungthanden, 17/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông kiếp ấy ở trên đời
    Biết đâu ngày tháng cứ rong chơi
    Đã yêu ngày tháng đâu còn nữa
    Vậy mà em ấy vẫn cứ mời
    Đến khi lên cột đứng hiên ngang
    Mấy em con gái đứng thẳng hàng
    Tranh nhau đến lượt để làm tí
    Đợi chờ ta đó có xốn xang
    Thôi đi thoai bận roài có gì cứ thoải mái tối về trả bài cả vốn lẫn lãi
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Be bì ơi hỡi be bì này
    Mắt cận, nhìn Bi cũng đẹp trai
    Nhưng mà bà Tím ... sư tử lắm
    Mon men bà ấy ... xé có ngày
    Người Bi ốm yếu em chẳng ham
    Thế mà khoác lác đứng khoe hãng
    Xui xẻo đúng lúc em nhìn thấy
    Thất vọng em đây suýt ... bỏ làng
    Thơ thẩn em chỉ ngán CB
    Ếch nhái lão sinh thơm thịt ghê
    Còn như Thần kiếm và Bê bí
    Một tay em bỏ bị xách về
    Chỉ có vài lời nhắn nhủ Bi
    Có duyên mình chẳng phải sợ chi
    Nếu mà thoát khỏi tê tê quán
    Anh cứ gọi em có Bắc kỳ
  3. Chieu_tren_Ben_Cang

    Chieu_tren_Ben_Cang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    ha ha ..máy người có phong cách thơ giống nhau quá nhỉ? vậy đến lượt anh đây ...
    Nửa đời phiêu bạt khắp nơi,
    Phiêu du giữa chốn dòng đời đùa vui.
    Hôm nay mới thấy rợp trời,
    Văn thơ lai láng ... non thời hừng vang.
    Backy cô bé mơ màng,
    Thơ như tả nỗi ..bóp "càng" từng hơi.
    Babi thủ thỉ vài lời
    "Hai ta con nhái " thơ người giống nhau.
    Hoàng Hôn li tí đi đâu
    Nhảy vào bôm chát chát cầu ..ra thơ.
    Backy sợ mất thằng khờ ( ke ke Babi đó )
    Liên thanh bắn phá ..mắt mờ nhìn theo.
    "Ối dào ...đồ đó em xem,
    Của anh giống cái tèm lem ấy mừ"
    Ku kia mặt đỏ rõ hư,
    Hàng show đúng lúc ... chim cu bay về.
    Backy chỉ khoái C_B
    Cũng đành nhòm tạm ... đỡ phê ấy mà.
    Rôi đem so sánh thiệt là ...
    Con gái kì dị nhất là em đây.
    Babi ơi sao khổ thế này
    Mất ...im còn phải cho bầy "cáo hoang"
    Nhòm nhòm rồi lại cười soàng,
    Thật là mất mặt trai đàng ... Babi.
    he he ...chiến tí đê.
  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    í quên ...phong cách thơ lục bát là của anh đó ...kẻo lại ngơ ngác ứ biết đó là ai ...he he
  5. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Em gọi gì đó có anh đây
    Tuy anh hồi đó có hơi gầy
    Nhưng tím lòng anh đã đến trước
    Đã tựa tình anh tận chân mây
    Người thì ốm yếu hiểu tại sao
    Bởi vì nuôi c... mới giống sào
    Nhưng mà em ạ tin anh nhé
    Chỉ một cái to thích không nào
    Ở đời anh biết rằng anh kém
    Thơ thẩn nỗi gì đống lem nhem
    Chỉ mong rằng em không cười nhạo
    Cái đống nhái còi phải không em
    Bởi vì người nam và kẻ bắc
    Tình xa nơi ấy đâu đã chắc
    Không phải rằng anh họ sở mà
    Chỉ tại rằng anh vẫn son sắc
    Dẫu sao tím ấy cũng tình đầu (ở cái làng này thôi)
    Nếu muốn ra đi cũng phải nói một câu
    Dẫu gì ngày xưa ân tình trọng
    Cũng chẳng gì mong đến bạc đầu
    Thì nay anh vẫn chưa người dựa
    Nếu mà em nay đà muốn tựa
    Chịu khó vợ hai chậm mất rồi
    Nếu mà không muốn thôi đành chịu
    Tím em có hiểu tình anh đó
    Chị khó một phen lỡ chuyến đò
    Tình ta không thể chung một lối
    Phải hiểu tình anh đừng đoán mò
    Bắc kỳ em hỡi có nghe anh
    Một khi tình ấy bắt đầu xanh
    Thôi em cũng hiểu rằng anh với
    Có nhỡ tâm tình chớ long lanh
    Dẫu gì tình cũ đâu phải dễ
    Dứt áo ra đi, vứt lòng mề
    Nếu có được em anh vẫn quyết
    Tâm tình với tím lúc cần anh
    Nếu em có thật lòng anh đấy
    Chỉ mong rằng ta được phút giây
    Anh thề sẽ chẳng bao giờ hết
    Tâm tình với em(Tím) tại nơi này
    Lòng dạ anh đây mong em hiểu
    Nếu mà hai wife anh cũng chiều
    Chỉ sợ người ta đà không thuận
    Chẳng biết làm sao đành phải liều
    Chiều hôm tím biếc anh đành trọng
    Tấm lòng em đó chỉ biết mong
    Người ta chẳng hiểu cho đành vậy
    Đành vậy tình ta phải long đong
    Thôi là thế này văn xuôi cho nó nhanh tình anh vẫn chưa dứt với em tím nhưng chẳng làm được gì hơn cấm nghĩ bậy thôi thì "Tình này em giữ người này của chung"
    Được baby_snocker sửa chữa / chuyển vào 20:37 ngày 15/01/2007
  6. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Hê hê cứ tưởng là ai
    Cứ tưởng là gái là trai phương nào
    Ra vào mà chả thấy chào
    Chỉ làm một cái rồi vào rồi ra
    Thì ra thần kiếm đê ka
    He he có thế mà ta tưởng lầm
    Tưởng rằng ai đó hâm hâm
    Rỗi hơi cái chuyện cạnh mâm đầu nồi
    Thì nay chuyện ấy đã rồi
    Bắc kỳ em ấy thích tôi ấy mà
    Đỡ thay lẻ bóng tuổi già
    Trông thì bẩn bẩn thế mà em theo
    Này này ông chớ nói leo
    Tôi đây to bự đã teo bao giờ
    Này đừng nghen tức ấy mờ
    Làm điều dại dột kẻo mờ người chê
    Tôi nay kèn súng với mề
    Cái nào cũng đủ em mê rất nhiều
    Tôi thề chả dám nói điêu
    Nếu thời (em nào)muốn check tôi liều chều luôn
  7. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Khá khen cái trí chẳng sợ ai
    Girl nào cũng muốn một vài lần ... ôm.
    Trời đông gió lạnh đỡ buồn,
    Mời ku cứ việc gọi hồn mà vui.
    Nhưng mà câu kết đáng trai
    Phục ông sát đất ngắn dài mạnh ghê.
    Sức được mấy ? chắc gì phê
    Có quần cho đủ không đây ...thế này.
    Sáng ra chớ có mệt đấy
    "Súng" nào thì cũng có ngày ....hết viên ( đạn )
    Cố mà giữ, kẻo lại phiền
    Mai sau ...ếch nhái bò lên thì tèo.
    Nhớ nghe anh nói vào nha,
    Ghi vô sổ sách kẻo là quên đi.
    Bạn hiền thì mới nhắc khi
    Sướng nhưng có lúc cũng ....đi cái đời.
    he he ...nhắc nhở chút nha
  8. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn vê ấy hết lời
    Bạn bè phải giữ cho đời mai sau
    Nếu mà có lỡ mau mau
    Thì ông hãy cứ buồng cau bê về
    Cám ơn thần kiếm vê đê
    Đã nhắc nhở khéo hay chê đấy à
    Tôi giờ tuy đã rất già
    Nhưng mà ...im ấy chỉ đà đa''i thôi
    Hôm nào nếu có ít mồi
    Cũng mong một bữa cho trôi chiếu giường
    Đương nhiên phải để người thương
    Không nên tùy tiện mà thương người ngoài
    Lòng tôi vốn chẳng nguôi ngoai
    Bao em lại đến mà xoài vẫn nguyên
    Nãy giờ anh nói huyên thuyên
    Mấy em đừng chấp, anh quyên hai hòn
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Khỏi phải cám ơn anh
    Chú cứ làm trò thế
    lại còn nói dối ghê
    Quả này nghi nghi lắm.
    Có ai tin chu không?
    Đời trai còn trong trắng ! (?_?)
    Với cái kiểu bắng nhắng
    Đạn lại bắn lin tin
    Nói thế thì ai biết
    Thôi đi đừng làm dáng
    Mấy cô đó không màng ( đâu )
    Cho lên chú khỏi lo.
    he he đổi phong cách thơ chút nha
  10. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Anh cảm ơn rằng chú
    Đã thật lòng với anh
    Mang đời chú ra kể
    Chuyện đời thật thảm ghê
    Quả thật anh trong trắng
    Chú làm gì hiếu thắng
    Có phải là đang ghen
    Nếu mà có bon chen
    Anh nhường ngay mấy bé
    He he chú còn qué
    Làm gì còn nước non
    Đã ghi mòn sổ sách
    Anh đâu có làm dáng
    Chỉ tại chú quá đáng
    Toàn nói chuyện đâu đâu
    Anh chưa từng lần đầu

Chia sẻ trang này