1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ đê...Mỗi tuần một nạn nhân.. Tuần này: Kylua

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tungthanden, 17/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Cô này nói rõ là điêu
    Vợ anh không sợ, lại còn ko ghê!
    Vợ anh ở mãi tận quê
    May không nó NET, Anh về an tâm!
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Cổng làng có bác Phấn Son
    Tuy già, nhưng vẫn mi nhon
    Bác ấy hay đi lon ton...
    ...khắp nơi tìm kiếm gái ngon cho mình
    Giữa làng bất chợt thình lình
    Một tên già khụ đang rình người ta
    Đích thị là tên beggar
    Sao không ở nhà, mà lại ra đây ?
    Mấy hôm trước thấy múa may,
    Làm trò bác sĩ, pó tay mọi người
    Kẻ thì ngậm chín làm mười
    Kẻ thì cười cười, chẳng dám than van
    Cuối làng có đám rảnh rang
    Ngày ngày mê mãi binh bang wính bài
    Game show rồi tới tấu hài
    Hết ngày dài rồi lại quá khuya
    Một ngày không thấy chìa chia...
    ...là tay chân chắc lặc lìa tới nơi ?
    Rồi còn cái lũ dở hơi
    Biaom, bánh nướng, mặt hơi dầy dầy
    Cả tên thanhkiem trầy trầy
    Cả tên tu hú, một bầy lao xao
    Mặc cho ai nấy kêu gào
    Mặc cho chú thái-uây-tàu kêu than
    Mặc cho thịt nát xương tan,
    chúng cũng chẳng màng, mà chọn hót-gơ
    Chọn xong mới thấy bơ phờ
    Cô nào cũng chờ mình được lên cao
    Mấy cô thì cứ nhao nhao :
    ....chọn thì nhớ chọn cho mau đi nè
    Chọn rồi em mới đem khoe
    Em là em vẫn í e một mình
    Chọn em có 1 thước xinh
    Tên em thật tình là never-đai
    Hay chọn cô chị chân dài
    Tên thật kiêu đài, cô lúc-két-me
    Còn cô melody-quy ( a )
    Hay cười khì khì, thấy mát cả tai
    Bình chọn cho tới tương lai
    Bình chọn wài wài mà chửa có xong
    Vì các cô cứ trông mong
    Mình là hạng nhất trong lòng mí anh
    Riêng mình là cứ tài lanh
    Chạy từ 7x, chạy nhanh tới làng
    Ngày ngày chọt chọt cái hang
    Khiến cho cả làng nổi trận xung thiên
    Bây giờ tớ sẽ hoá hiền
    Tớ là tớ sẽ làm tiên trong làng
    Các anh giai cứ tràn lan
    Bình chọn cho nàng ét-en-bảy-năm
    dzọttttttttttt kiểu này thế nào cũng bị dzí kịp
    Được sn75 sửa chữa / chuyển vào 14:19 ngày 19/08/2006
  3. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    đã già lại thích vu vơ,,,
    sống nốt 75( sn75)vô quan là vừa,,,
    yếu rồi thì tránh gió đi,,
    đằng này lại thích hành thân diệt mình,,,
    bac tungf chaan ngawns thaan dden (tungthanden)
    sao không ở nhà mà lại lang thang??
    kẻo nhà con vợ nó mong,,,
    nó lại nghĩ quẩn thì xong...hết đời,,,
    về tới là mắng là la,,,
    là tra là khảo đi đâu( giowf nayf)mới về,,,
    lúc đó thì có mà quê(mawtj)
    rằng anh vừa ở trong làng mới ra,,
    con vợ lại quát lại tra,,
    tại sao quần áo tả tơi thế này
    cái mặt thì lại tím bầm..
    lại bị thằng nào nó đánh phải không,,,
    tùng rằng tùng nói phải đâu
    tại vì anh bị vấp ngã mặt đường hôn anh,,,
    nhưng chuyện nào chỉ thế thôi?
    đích thị là bác bị uýnh tơi bời,,
    cái tội thích đấu với người,,
    gặp phải kẻ mạnh vô vàn như ta,,
    next time mà có gặp ta
    thì nhơs đứng né ra xa nhé tùng...
    chán wá lắm chỗ font bị hư không sửa được
  4. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
  5. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    vàng 1+2. Sửa lại tên bị gõ sai
    vàng 3. Đính chính: Thần đèn đi mấy về gió chưa có ai quản lý nhá
    ==> Phản đòn
    Được tungthanden sửa chữa / chuyển vào 16:46 ngày 19/08/2006
  6. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    khôgn phải là
    bác tùng chân ngắn thân đen,,
  7. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    ĐÃ SỬA THEO Ý TÁC GIẢ
  8. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    thảnh thơi mới đến chốn này
    ai kia hay biết có ngày qua đây
    buồn vì một bóng đơn côi
    ngẫm ra lại thấy vui vầy với thơ
  9. haibk

    haibk Guest

    Làm thơ miêu tả từng người một như vậy có lẽ là đủ rồi, toàn các bài đỉnh cả. Theo tôi giờ anh em ta tập trung xoáy vào các tình tiết riêng tư ,nhạy cảm của box. Tôi bắt đầu với chuyện tình ngang trái, tốn bao giấy mực của box mình:
    LAM-SƠN
    (Xin lỗi ông Vũ Cao, tác giả bài "Núi đôi")
    Một năm về trước LAM nổi hứng
    Lên mạng đăng tin muốn tuyển chồng
    Giang hồ bỗng được phen dậy sóng
    Tụ về đăng ký thật là đông
    Trí tuệ Việt Nam ai cũng bảo
    Sao giờ LAM vẫn cảnh phòng không
    Người ngợm, đồ nghề đâu đến nỗi
    Chẳng hiểu vì sao vẫn ế chồng
    Làng bên có Phạm Sơn vui tính
    Cũng sắm cho mình bộ hồ sơ
    Đăng ký xong rồi về phấp phỏng
    Thi thoảng thấy người lại cứng đơ
    Từ đó ngày ngày Sơn lên net
    Post bao bài viết riêng cho LAM
    Đọc xong, LAM mỉm cười e thẹn
    Hẹn chát , và rồi show webcam
    Vừa thấy hình Sơn, LAM thảng thốt:
    "Người đâu nam tính quá đi thôi"
    Còn Sơn mắt chữ O tròn trĩnh
    Mê mải nhìn LAM, cứng cả người
    Náo nức bao nhiêu ngày đi off
    Giày cao, váy ngắn áo 2 dây
    Nghĩ cảnh 2 ta mà gặp mặt
    LAM thấy má mình đỏ hây hây
    Vừa mới gặp nhau. LAM choáng váng
    Nhẫn cưới Sơn còn đeo trên tay
    "Thế mà hắn bảo chưa có vợ"
    LAM rủa ông trời sao đắng cay
    Wawetau đến gần LAM an ủi:
    "Tìm yêu thằng khác thế là xong
    Đàn ông bây giờ đâu có thiếu
    Đau khổ làm gì cho mất công"
    LAM nhủ lòng mình thôi đành vậy
    Người giống như Sơn, có rất nhiều
    Mình về váy ngắn thêm tẹo nữa
    Thiên hạ thiếu gì kẻ muốn yêu.
    Nhưng bóng hình Sơn, LAM vẫn nhớ
    Vợ Sơn còn đó LAM còn đây
    Ở đâu họ Sở tên Sơn ấy
    Đã giết tình LAM giữa box này
    LAM gọi tên Sơn, thằng bạc bẽo
    Sao lại lừa bà giữa chốn đông
    Thiên hạ còn đầy thằng đang ế
    Đừng tưởng bà không lấy được chồng
    Lần off thứ hai LAM vui vẻ
    Liếc mắt đong đưa gã Wawe Tau`
    Sơn thì ở nhà bao vất vả
    Vợ già, con mọn nghĩ mà đau
  10. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    ^: Hảo thơ. He he, hay quá, bác PS và Lam chuẩn bị phản pháo nào

Chia sẻ trang này