1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ đê...Mỗi tuần một nạn nhân.. Tuần này: Kylua

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tungthanden, 17/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Chiến địa này giờ chỉ hai ta
    Thần Đèn chủ (to)pic chẳng mận mà,
    Cao thủ ẩn danh trôi mất hút
    Chỉ thấy có mình chiến với ta.
    ha ha ...
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Đàn ông không nói ghen
    Mà nói không vừa lòng.
    Nhưng thật không phải lắm
    Anh có đổ oan không?
    Nếu nhỡ có nói nhầm
    Chú đừng để bụng nha
    Nếu thật chứ là thế
    Đáng mừng lắm ..thiệt là.
    Hai nhăm tuổi chưa già
    Nhưng biết giữ như chú
    Thật Kiếm cũng giống nha
    Đó mới là cái thú.
    Girl chỉ là cái nhỏ
    Đâu đáng để ta lo
    Phải không nào chú bé
    Hai thằng bằng tuổi đó.
  3. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Thử ngẫm bạn bè trong trời đất
    Chỉ mỗi lòng Du là Lượng biết
    Đàm đạo luật thơ chuyện được mất
    Chỉ mỗi lòng ta với đất trời
  4. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè nhiều thật đấy
    Nhưng tri kỷ có mấy
    Đã mấy người hiểu ta
    Nếu mà chết thành ma
    Liệu có người hối tiếc
    Chỉ tiếc là hai thằng
    Không quen nhau từ trước
    Nếu mà duyên với phước
    Hai thằng sinh cùng năm
    Lại tạo nick cùng ngày
    Nếu có gì sau này
    Lấy vợ cũng một bữa
    Mà có lỡ bước nữa
    Biết đâu cùng một ngày
    Được baby_snocker sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 15/01/2007
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Quả là :
    Hữu duyên thiên lý năng gặp mặt
    Vô duyên vàng bạc chẳng thèm nhìn.
    Vậy lên :
    Vụ này ta phải mừng cho hết,
    Mùa xuân đang về nhân cái Tết
    Chúc mừng duyên chậm của hai ta.
    Thôi thì xin chúc muôn điều tốt,
    Hẹn cái sau này diện ngộ nhau.
  6. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    "Chúc mừng duyên chậm của hai ta."
    Em đọc câu này em giật thốt
    Các bác làm em sao không hốt ?
    Nam nhi tri chí đại trượng phu
    Sao lại đòi kết tình phu phụ ???
    Mới đầu em cứ tưởng bạn thường
    Ai ngờ càng đọc càng thấy thương
    Thiên hạ gái gú đầy ra đấy
    Hai bác làm sao lại thành gay ???
  7. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Đáng buồn thay cho chú hiểu thế này !
    Chữ nghĩa ấy chỉ có vậy thôi sao?
    "Duyên" - đây không phải ở ý đấy
    Mà là duyên ngộ kỳ tình điểm chung.
    Nếu muốn biết Du Lượng đã ra sao
    Thì lên ngồi ngẫm đọc lầu nhiều hơn
    Để hiểu rằng duyên cớ trời cao
    Vì đâu ? Kiếm lại dùng từ ... đúng câu.
    hihi
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 23:25 ngày 15/01/2007
  8. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Này nghe em bảo, anh bê bi
    Đấu thơ với lão Kiếm làm chi
    Mặc kệ lão ý đêm lạnh lẽo
    Anh hãy vào đây với Bắc kỳ
    Có của không dùng để mốc meo
    Chị Tím nhà anh thật đáng treo
    Bây giờ quay lại thì đã muộn
    Đừng trách tại sao mỡ với mèo
    Em hứa sẽ nuôi anh thật sang
    Ngày ngủ đêm ăn rất đàng hoàng
    Bao giờ anh béo em .... làm thịt
    Đảm bảo thơm ngon ... điếc mũi làng
    (Hoang hôn tím bỏ làng đi. Để cho anh ngốc Bê bi thất tình. Bắc kỳ liền nhảy vào rinh. Tím về chắc khóc một mình, ha ha)
    Được backytocngan sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 16/01/2007
  9. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Duyên này phật gọi duyên kỳ ngộ
    Thế mà chú tưởng là ở mô
    Trời sinh một đôi Du Lượng ấy
    Thong dong thiên hạ chốn Ngũ Hồ
    Tưởng gì nếu chú cần gơn ấy
    Thì hãy về làng tại chốn đây
    Hãy xem thiên hạ vì anh hết
    Bao nhiêu em mòn gót nơi đây
    Thôi đi kiếm cái gì ăn đã trưa roài đói
  10. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Duyên tình kỳ ngộ hai ta ấy
    Anh chỉ sợ anh làm bé rầy
    Dù gì anh cũng mang hẹn ước
    Thề non hẹn biển với nước mây
    Muốn dứt tình đi nhưng mỗi nỗi
    Tình cũ còn đó nhớ không thôi
    Biết làm sao được thân này một
    Giá xẻ làm hai để vẹn tình
    Tình em ở đó anh cũng thấu
    Nhưng vì em tím chẳng thấy đâu
    Cho dù tình ấy mà không gặp
    Cũng phải một câu với miếng trầu
    Còn về em Tím, mong em thấu
    Một mình thức trắng suốt đêm thâu
    Đã lâu vợ con chưa tìm thấy
    Đã đợi em hoài ấy bấy lâu
    Tuy anh ra đi tìm duyên mới
    Để lại em buồn cùng chơi vơi
    Nhưng tím hãy tin lời anh hứa
    Trong cõi lòng anh vẫn rối bời
    Một mặt anh vẫn chờ em ấy
    Một câu một lời trong phút giây
    Một khi hiểu thấu lòng anh vậy
    Thì anh ở đây thanh thản đầy
    Bắc kỳ em hỡi nếu có duyên
    Hai ta cũng sẽ chung một thuyền
    Đừng vội tình ta đâu còn đó
    Đừng nghe thiên hạ nói luyên thuyên
    Thôi thì vợ bé em đành chịu
    Nễu lỡ sau này có bén duyên
    Em tím cần anh lúc buồn thiu
    Anh đành ản ủi lúc trời chiều
    Này này đứng nghĩ oan anh đấy
    Thề ước lâu nay chỉ nước mây
    Đã kịp làm gì nên non nước
    Để một mai kia hận đong đầy
    Thôi nói chung là thế này diễn đạt văn xuôi cho nó dễ hiểu: Em Tím nếu chúng ta còn có thể đến với nhau thì em Bắc kỳ anh đành xin lỗi, còn nếu vì duyên ta thời có, không cùng phận bắc kỳ em ấy chắc chả ghen nếu lỡ một mai an ủi tím bắc kỳ em hỡi mong đừng ghen

Chia sẻ trang này