1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ đê...Mỗi tuần một nạn nhân.. Tuần này: Kylua

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tungthanden, 17/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Xa làng mới chỉ đôi ngày nhỉ
    Thế mà ai lỡ nói lời kia
    Thôi thế duyên mình hẩm hiu vậy
    Tê tê quán ấy bóng cô liêu
    Tâm trạng đang vốn chẵng tin giai
    Thấy Bấy lung lay cũng buồn lòng
    Càng tăng sự mất lòng tin ấy
    Chẳng biết bao giờ tin được ai
    Lời nói ngày xưa theo gió thoảng
    Nhạt nhẽo thế sao hỡi bấy bì
    Không gian thời gian ko là mấy
    Mà đành phụ sao hỡi anh Bi
    Nhắn nhủ vài câu với Backy
    Nếu đà có ý thì tự nhiên
    Tình duyên ai lỡ lòng ép uổng
    Hạnh phúc gì đâu cái duyên thừa
  2. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Này này làm gì có đổi thay
    Tình anh còn đó có em hay
    Nếu em còn đó anh xin hứa
    Lòng này tình ấy chẳng đổi thay
    Em biết rằng em đã bao ngày
    Vào làng chả thấy có ai hay
    Có lẽ rằng em đang có việc
    Nếu em còn đó hiểu lòng này
    Đâu phải rằng anh muốn đổi thay
    Cuộc tình hai đứa ở chốn này
    Nếu biết rằng em lòng vẫn vậy
    Thì em Bắc kỳ hãy nghe đây
    Tình anh vẫn còn xin em hãy
    Nhìn anh đứng đó chẳng mảy may
    Anh nay sớm đã bề gia thất
    Chỉ mong kiếp sau nếu có ngày
    Nam nhi trời đất đã mang tình
    Thì nào có thể dám ling tinh
    Nếu em có hiểu thôi đành vậy
    Tình em nơi đó khó linh tinh
    Em tím hỡi em, đừng nghĩ vậy
    Giữa cuộc tình ta còn nước mây
    Có nhớ những ngày tâm tình quán
    Vẫn còn nơi đây trong phút giây
    Nếu em đã quyết lòng anh hiểu
    Ý em bắc ấy không thể chiều
    Nếu đã ra đi thì đành vậy
    Anh nguyện đời này (làng này thoai) chả yêu ai
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Hết thơ rồi ..văn xuôi cho nó dễ hiểu ...he he ...chúc mừng Babi nha ..sau lần lên dựa cột về ...đã sắp tậu được liền 1 lúc 2 "mái" rồi đó ...he he
    quả này thì ..hết phải than thở là chưa ....biết gì nha.
    ha ha ha
  4. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Ơ hay anh Nốc cứ cà lăm
    Giường anh lạnh lẽo chẳng ai nằm
    Mùa đông phương ấy sao rét thế
    Chị Tím tủi hờn trốn biệt tăm
    Anh chẳng cao to cứ khoe hàng
    Ngoài kia mấy chị đứng hàng ngang
    Kháo nhau ầm ĩ ai chả biết
    Bon chen rồi cũng chẳng ai màng.
    Té ra chị Tím lọ phải rình
    Cớ sao chị cứ mãi mần thinh
    Ai dè lòng Tím đau như cắt
    Bé tí khoe ra tổ bực mình.
    Ối giời thùng rỗng bự phát kinh
    Kếu to như sấm nổ ùng ình
    Nếu lớn đâu cần gân cổ cãi
    Ai cũng thấy rồi, khỏi thanh minh.
    Đúng thật em Vàng chẳng chen chân
    Chỉ lo nếu bự chẳng đến phần
    Mấy chị bon chen về thất vọng
    Rồi tự trách thân thật là đần.
    Tự thổi cho mình ống thuốc lao
    Chờ mãi năm canh chẳng ai vào
    Chỉ tự trách mình sao bé tí
    Mua quả Via...thử xem sao
    Trên đời có lắm kẻ chết oan
    Bắc kỳ sắp đến cõi niết bàn
    Thật cay chết vì không hiểu biết
    Chết thế làm sao dám kêu than.........

  5. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
  6. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Đáng để chúc mừng mỗi tội vẫn còn thèm
    Nào thời hạn death line đến 12h ngày 17/1/2007 sắp kết thúc nhưng vì ngày mai phải xuống cơ sở nên mọi người cứ bắn sẽ trả bài vào tối mai. Tiếp theo là ai lên cột đây nhờ
    +Em Tím: đang bận không được mà mình nỡ lòng nào đưa em ấy lên cột
    +Em backy: "vợ bé" đây nhưng mà mới vào làng chưa tính
    +Mấy chú kiểu tu_huu lên chưa bác tùng nhờ, xờ mó hình như cũng chưa lên
    +Em vàng: hiện tại trình độ thơ lên cao thôi cả làng thống nhất em vàng kỳ tới lên cột nhá
  7. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Ạc,chẳng lẽ cho em lên thớt 2 phát à,nhưng chẳng sao,lên cột mát chết đi được,càng sướng.
  8. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Sau một hồi lục lại danh sách chưa thấy em vàng lên cột bao giờ đấy là lên bên cái topic spam của em sờ vít lớp thôi
  9. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Náo nếu, oánh phát răng môi nẫn nộn bây giờ
  10. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Chị Tím ơi chị về mà xem
    Bê bì của chị dạ rối ren
    Miệng thì thề thốt chung tình đấy
    Mắt đảo như bi kiếm các em
    Chị bỏ anh Bi là đúng rồi
    Mỡ thừa cũng kệ, mèo cứ xơi
    Rồi ra, có lúc nào hối hận
    Quay về em nhượng vài ngày chơi
    Còn anh nữa đấy anh Bê bi
    Ba mặt một lời anh nói đi
    Tham lam cứ muốn đòi ăn cả
    Thơ với văn xuôi (em) chả hiểu gì
    Đừng tưởng em theo vì ... hàng to
    Của ấy em đây có hàng kho
    Ngưỡng mộ tài anh thơ ếch nhái
    Anh chớ viển vông mộng lắm trò
    Hic ... Duyên thơ anh em mình chắc đến đây là chấm dứt. Em đành giả anh lại cho bà Tím mà cay cú trong lòng
    Dẫu sao cũng phải cảm ơn anh và ông thần kiếm, nhờ hai người em mới phát hiện em cũng có tài năng ... he he he. Để phen này em về tu luyện thơ lục bát vài hôm nữa xuống núi nhớ

Chia sẻ trang này