1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ đê...Mỗi tuần một nạn nhân.. Tuần này: Kylua

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tungthanden, 17/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Ai chuối biết liền,hớ hớ hớ.....
    [​IMG]
    Bảy lần chết vẫn còn muốn nữa
    Chuối nghìn buồng còn chửa biết thân
    Hỡi ôi thơ thẩn xoáy vần
    Thơ chạy lổng ngổng như quần không đai

    Được ThuVang1983 sửa chữa / chuyển vào 21:04 ngày 19/01/2007
  2. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Chính thức nhận Vàng làm em gái thân thiết (sau khi nhìn ảnh). Trai làng mon men trêu chọc liệu thần hồn, anh bắn cho vỡ ... mồm
    Vàng yên tâm, có anh chung chiến hào với em roài, đứa nào dám bắn mông em, làm em khóc nhè, cứ để anh trị cho
    Làm bài thơ không lại bảo sì pammmmm:
    Thu Vàng quyền quý cao sang
    Anh em đừng cậy trai làng mồm to
    Cẩn thận trấu trộn với tro
    Bay vào giữa mặt hết to cái mồm
    Thu Vàng tiên nữ chiều hôm
    Ngây thơ trong sáng bi bô nói cười
    Mấy thằng như khỉ, đười ươi
    Liệu hồn đừng có doạ người ngây thơ
    Thu Vàng Ngọc nữ Âu Cơ
    Trên trời giáng xuống tỉnh bơ chốn phàm
    Bọn người tục tĩu tham lam
    Khua môi múa mép lười làm tránh xa
    Thu Vàng duyên dáng kiêu sa
    Em thần đèn đó, chuyên gia đại tài
    Khôn hồn cúi mặt bịt tai
    Súng anh mà nổ chạy dài không xong​
  3. nang_thu

    nang_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0

    Anh Tùng thần đèn nói sai rùi. Cái chỗ vàng vàng ý, phải nói là: Cứ để anh XOA MÔNG cho.
    Cố rặn ra.... một ít để viết vài câu thơ bắn Vàng
    Thu Vàng là gái làng ta
    Te te tí tởn spam khắp làng
    Nhớ ngày Vàng mơi vào làng
    Mắt nai ngơ ngác trai làng đến phê
    Cờ Bờ rít thuốc gật gù
    Tu hú khật khưởng bé này ừ phê
    Bây bi lấm lét mắt dê
    Trai làng khi đó mắt phê nên lòi
    Và chuyện xảy ra khi ....
    Bắt đầu có con kiến càng
    Lò rò lên chiếu đốt nàng một kim
    Mắt Vàng khi đó lim rim
    Sáng mai thức giấc kêu trời đau tim
    Rùi Vàng theo bước Kiến càng
    Thi nhau đổ rác tùm lum khắp làng
    Trai làng tức vì bẽ bàng
    Gái làng tức vì (nó) dễ dàng có giai
    Dây trói cùng với nịt thừng
    Buộc gô, kéo cổ treo Vàng _ Kiền lên
    Nhưng số thằng Kiến quả hên
    May mắn trốn thoát,(rùi) biệt tăm khỏi làng
    Thế rùi...
    Vàng buồn cũng đi khỏi làng
    Lang thang khắp chốn khoe hàng khắp nơi
    Nhưng tiền nào đủ ăn chơi
    Nên thôi bé lại về nơi đất này
    Và cuối cùng là..
    Ngửa tay cầm bát, xin làng chút cơm
    Khổ thân bé Vàng, vì dại zai mà đến nông nổi này đây .
    Vào đây Vàng ơi, chị còn ít cơmcháy đây.... ăn đi em
    He.he... đừng giận nhá, vít vui thôi mừ

    Được nang_thu sửa chữa / chuyển vào 11:36 ngày 20/01/2007
  4. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    Vàng Vàng vàng quá em ơi
    Tại sao mà phải dở hơi vậy kìa.
    Mấy tên đó đứng chầu rìa
    Nhăm nhe răng lợi định ..gì em tôi.
    Thu Vàng quả thật ...cũng hơi
    Gọi là có tí ..bơi bơi giữa dòng.
    Anh là Tiểu Kiếm có lòng,
    Nếu em có muốn và mòng ..anh nhận liền.
    Đừng nghe Đèn đóm tán tâm
    Chớ nghe mấy bé nịnh đầm ...mà đắn đo.
    Đừng nghe Snoc nhỏ to
    Nghe anh đây nè ... không lo buồn phiền.
    Chỉ có sự phụ Kiếm tiên
    Mới là người tốt em cần ..gọi đi.
    Dạo này Sư phụ vô tù
    Nick vàng giờ đã biến từ xám mờ.
    Nhớ nhé em gái mộng mơ
    Xứ Nga có lạnh chớ mơ gì nhiều
    Khi nào ... nhớ quá thì liều
    Gọi tên Thần Kiếm là điều được ngay.
    he he ...tạm tí ..chờ khi nào nick sư phụ anh lại vàng lên thì tớ gọi vào chiến tiếp ...he he
  5. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    He.he... đừng giận nhá, vít vui thôi mừ

    Thần Đèn đi bán hàng thùng
    Chẳng cần cửa hiệu, bán cùng khắp nơi
    Gặp ai cũng hỏi cũng mời
    Ca mê ra tốt, giá hời nhất đây
    Ơ kìa mấy chị mình dây
    Mua về vài chiếc để quay chính mình
    Hỡi anh mập ú phình phình
    Mua thêm vài cái để rình... Nắng Thu
    Nắng Thu chạy khắp kiếm ..dù
    Anh_Trai bảy sáu gật gù...được đây
    Cô này đích thị mình dây
    Chân dài bảy thước, đi giầy... bốn lăm.( cỡ 45 chứ ko phải cao 45 phân đâu nha)
    Ngữ này ngó bộ hổng chăm
    Lấy về sớm tối nó nằm tốn cơm
    Thu rằng anh thật là Bờm
    Nắng không tới mặt, da thơm má hồng
    Nói đi anh có chịu không
    Gái này chấp nhận chia chồng làm ba
    Nếu anh chẳng chịu đừng la
    Người ta lúng liếng có mà ối anh
    Em mặc ít vải chạy quanh
    Trai làng há chẳng tranh giành wính nhau.
    Thần đèn chả chạy đến mau
    Cùng em hợp tác có màu lắm nghe.
    Ca mê ra chạy xè xè
    Anh Tùng ngồi uống nước chè bán chuông
    Chân em như thể thuồng luồng
    Máy quay cháy sạch dùng xuồng chở thêm
    Trai làng em bán giá mềm
    Khuyến mại váy ngắn, trước thềm gió bay
    Bảy Sáu không chịu cũng hay
    Em được lên ảnh, phen này trúng to
    Nắng Thu Sắp đẻ con So
    Nàng ta sốt vó vừa lo vừa buồn
    Nhẩm đi tính lại bồn chồn
    Thằng nào là bố đứa con của mình
    Thần đèn ơi có hiển linh
    Ca mê ra có ghi hình lúc xưa
    Cái ngày Nắng thích từa lưa
    Trai làng cả thúng, chẳng lừa được ai
    Than ôi cái kiếp chân dài
    Kiếm cha cho nhóc, kiếm hoài chẳng ra
    Cái lũ trai làng thối tha
    Ngày năm bảy đứa biết ma đâu tìm.
    Phen này phải kiếm cách ghim
    Người như Bảy sáu biết tìm đâu ra
    Tự dưng lại được làm cha
    Của con thằng khác còn la hổng lời!

    Được ThuVang1983 sửa chữa / chuyển vào 16:09 ngày 20/01/2007
    Được ThuVang1983 sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 20/01/2007
  6. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Này ku cám hấp_học nghề
    Học thì không học đi mê ...Trai làng
    Để vạ Thần Kiếm phải mang
    Cổ treo lủng lẳng giữa đàng thế sao
    Thần Kiếm cũng thật tào lao
    Hết người để nhận , nhận vào trò đ.....iên
    Tối ngày ăn nói huyên thuyên
    Dở hơi cám hấp, nhỡn tiền thấy chưa
    Chị ku đây vốn chẳng vừa
    Ku mà muốn bắn, còn chưa đủ nghề
    Mai Thần Kiếm đuổi ra đê
    Nhớ trộm bí kíp học nghề nghe ku.

  7. thumai19832000

    thumai19832000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ,mấy bác chém bị em phản công 1 phát là tèo hết,không còn ai dám bén mảng tới bắn nữa.
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Công nhận em vàng đợt nài thơ đọc cũng xuôi xuôi roài chị chẻng có súng như mí pác kia mờ bắn bé đâu,viết vài câu khỏi mang tiếng sí pam
    Thu vàng roài lại thu mai
    Mai vàng thu ấy dẻo dai quá trời
    Lên thớt nhưng chỉ đứng chơi
    Chẳng ai nỡ bắn tơi bời thu kia
    Xoay qua xoay lại bia thu í là thu lèm bia mọi ngừi bắn phá
    Tưởng là nguyên vẹn vì ai thù thu đâu
    Ai dè sứt vá đuôi đầu
    Bởi em nó khéo ngụy trang đó mà
    Mọi người sao lẳng lặng tha
    Thì ra do Thu'' đáp ra đáp vào
    Mỗi người đôi nhái miệng kia
    Làm sao mờ bắn thu bia kia trời
    Thoai ko gõ phím nữa chị em với nhau mờ
  9. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    ThuVang neo cột lần hai
    Babi mất tích tìm hoài không thôi.
    Hoàng Hôn Chiều Tím đã đời,
    Sặc cười ha hả rợn người nhe răng
    Thần Đèn ngơ ngác than rằng :
    "Khổ thân em quá ... thôi đành vậy đi.
    Khi nào em xuống ..anh chi"
    Khao ăn khao uống bệnh gì cũng song.
    Nước Đá bức xúc trong lòng,
    Tay chân lấm bụi vô phòng ..chạy ra.
    ThuVang vốn cũng nết na,
    Nhưng theo mấy vị thành ra ... Nga Ngồ ( Nga Ngố )
    ThuMai cũng biết làm thơ
    Tuy hai như một đứng trơ ...nhòm nhòm.
    Hôm nay anh Kiếm về vườn
    Để em đệ tử **** ong ..mấy nàng.
    ThuVang thích chí sẵn sàng
    "Anh ui, em đợi cũng đang ... đây nè"
    Ối ối ...anh chẳng dám nghe
    Sợ sư phụ biết khi về ..thì teo.
    Vì anh nghe nói tin nào,
    ThuVang - chớ động kẻo .... đao thì .........tèo.
    Vậy đêm nay anh xin chào
    Ko rờ ko ngó chỉ rao ...đỡ buồn.
    ThuVàn em nếu có buồn,
    Nằm yên bên đó, cấm chuồn ..về đây !
  10. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    Nhân truyện đồn nhảm đâu đâu
    Bắc Kỳ mê Kiếm ở đâu vậy nè?
    Tin đồn nhố nhắng ai nghe,
    ThuVang buôn chuyện ..đúng nghề buôn tôm.
    Cái cô buôn mắm ..hàng tồn
    Từ Nga mà dám tung đồn linh tinh
    Cưa anh Kiếm, phải có trình
    Tầm như cô đó sao đủ trình ..mà gán anh.
    Dù cho cả em cũng đành
    Với sao cho được ... mối tình của anh.
    Nhớ nha chớ có lanh tranh
    Kẻo không ôm hận lại đành khóc ....huhu
    he he ...
    Được caothu_hocnghe sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 20/01/2007

Chia sẻ trang này