1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ đê...Mỗi tuần một nạn nhân.. Tuần này: Kylua

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tungthanden, 17/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    @Thuvang : anh rất biết rằng em hay tự ái ...cũng giống như việc bên box HP cũng vậy ...nhưng liệu em đã nói ra được câu "chơi chỉ để vui" thôi ..vậy em có hiểu được châm ngôn của box này ko?
    "Những Người Thích Đùa" ...mà thế nào gọi là đùa? em đã suy nghĩ nhiều quá rồi đấy ...
    nhưng nếu em cảm thấy ...ko ổn nữa thì mọi người cũng ko có gì phải nói cả ..
    Chúc em vui vẻ ! và đừng nghĩ ngợi nhiều về những gì vui đùa ở đây.
  2. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Em thu thấy chạnh lòng
    Có phải là vì mong
    Hay vì trong đám ấy
    Có kẻ nói chạm lời
    Đã là một cuộc chơi
    Thì phải vui là chính
    Nếu nhỡ em có dính
    Thôi thì khai thật ra
    Chỗ kylua nhà ta
    Thường ít khi nói dối
    Nếu có hôm chiều tối
    Đã nỡ chiều kilua
    Thì anh đây xin thua
    Một mình em tiếp bước
    Còn nhớ hôm bữa truớc
    Trước khi lên cột chơi
    Em còn nói xơi xơi
    Chơi này vui là chính
    Mà bây giờ lặng thinh
    Có phải vì em dỗi
    Bọn anh đâu đến nỗi
    Nói thật với dân tình
    Hôm nay đi công tác
    Tranh thủ lúc các mác
    Cùng với cụ ăng ghen
    Đang nồng say giấc ấm
    Vào làng bỗng đâm sầm
    Thì ra thu vàng dỗi
    He he nếu có lỗi
    Thì chú kim xin tha
    Anh cũng biết là nha
    Làm sao là quân tử
    Khi em vàng là gái
    Thôi bắn thía này thoai mai vìa HN tiếp tục
  3. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải là dỗi gì,TV cũng thừa đạn, mọi người thấy TV bắn trả cũng đâu tệ lắm đâu.
    Nhưng cứ kiểu thế này thì bắn qua bắn lại sẽ xúc phạm cá nhân, dẫn đến mất tình đoàn kết. TV chỉ bắn trả y như người ta bắn thôi, ví dụ nói TV dở hơi thì TV nói người ta điên, dở hơi cám hấp, nếu bảo TV như YV thì ...chiến tranh nổ ra to, lúc đó đâu chỉ thơ tục giảng thanh nữa, mà thành hổ lốn khó coi, nên TV muốn xuống thôi,hic
    Được ThuVang1983 sửa chữa / chuyển vào 16:47 ngày 22/01/2007
  4. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Định làm một bài mà giờ đã đòi xuống cột rồi. Thôi thì đành sờ pam ở đây rồi chạy.
    Một ngày có hứng làm thơ
    Chẳng may thấy cảnh bên bờ sông kia
    Có chiếc cột với một bia
    Dân làng bắn đổ cột kia vắng người
    Thu vắng cùng lá vàng tươi
    Đâu vơi đi nỗi trêu ngươi một người
    Thôi đi, một đấu với mười
    Bia đành xuống cột, đười ươi lên rừng......
    Chạy thôi.............
  5. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Thu vàng ở tận bên Nga
    Ham vui nên mới la cà sang đây
    Ghé chân dừng tạm làng này
    Nhan sắc duyên dáng làm say trai làng
    Say rồi nên mới bắn càn
    Thu ơi đừng trách kẻo làm mất vui
    Không leo lên cột thì thôi
    Đã leo lên cột thì chơi đến cùng
    Bác nào vãi đạn lung tung
    Thu dập đại bác cái đùng (cho) chết luôn
    Ai mê Thu quá mất khôn
    Thu dìm (vào) bể nước để còn tỉnh ra
    Bắc kỳ rất ngưỡng mộ Thu
    Thơ thẩn hay phết, (lại) mặn mà dung nhan
    Người khôn ăn nói dịu dàng
    Những lời vớ vẩn đừng màng làm chi
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Nhân đây nhắn nhủ trai làng
    Với con gái đẹp chỉ bắn bằng hoa thôi
    Các bác thấy mật như ruồi
    Nói đùa như thật, khiến người ta đau
    Hic, rút thật à Thu vàng, tiếc nhì.
    Thích ăn thịt cầy, bao giờ về Sài gòn PM cho tớ, tớ dẫn đi chén nhé
    Được backytocngan sửa chữa / chuyển vào 15:18 ngày 21/01/2007
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Em nài rút cuộc là bắc hay nam nhề? hay là kưa cẩm anh Bấy bì nên bảo là ở ngoải, bây giờ lại rủ em Vàng ở SG Ở SG bữa nèo mình of phát nhá
  7. haibk

    haibk Guest


    Nghe tin Vàng sắp teo, làm phát chốt hạ cho rụng hẳn. Anh em mau tìm người khác đưa lên cột thay thế:
    Thuở ấy làng mình sống bình an
    Bỗng đâu xuất hiện bé Thu vàng
    Chỗ nào em cũng xông vào hết
    Cứ hở ra là lại spam
    Từ đấy làng vui thật là vui
    Thơ Vàng vung vãi khắp nơi nơi
    Làng mình nổi tiếng xanh, sạch đẹp
    Chẳng hiểu vì sao lại bốc mùi
    Các Mod nhà ta bực cả mình
    Bàn nhau làm cuộc tổng vệ sinh
    Để giúp cho làng thêm sạch đẹp
    Chúng nó mang em xử tử hình
    Chúng nó lôi em đến giữa làng
    Cứ nhằm phần dưới chúng nó phang
    Tội thay thân già da cóc ấy
    Bắn thế, trời ơi! hỏng hết hàng
    Nhưng Vàng vẫn tỉnh táo như không:
    "Súng ống làm chi hả mấy ông?
    Cái cần phải bắn thì không bắn
    Bắn trượt làm em rát cả mông"
    Giờ đây chỉ khổ chú Tùng
    Phải tìm dầu gió xoa mông cho Vàng
  8. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi thu vàng nhé.
    Mình viết một mạch theo cảm xúc, vần vần.. mà không sửa chữa nên đừng để bụng nhé.
    có dịp mình bồi thường cho
  9. Anpo

    Anpo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Ê hê vàng vẫn chưa rơi
    ê hê Vàng vẫn đứng mơi trai làng
    Tất nhiên chả dại hở hang
    Nhưng mà em cũng có hàng để trưng
    Đừng ai nghĩ xấu mà mừng
    Ý em hàng chính là chừng này thơ
    nhưng mờ như một ván cờ
    Dường như hết nước đứng chờ sập quân
    Thôi thì cho đến đầu tuần
    Mong rằng mod đổi lên quần cho vui.​
  10. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0

    @: kim_tu_thap84 & Thu vàng:
    Đã e*** bài thơ của kim_tu_thap84 ở trang bên kia rồi. Đúng là kim_tu_thap84 không nên làm những bài thơ có kiểu so sánh như vậy, dễ gây đến hiểu lầm rồi lại quay sang xúc phạm cá nhân. Ở đây chỉ là làm thơ trêu trọc nhau cho vui thôi mà.
    kim_tu_thap84 PM xin lỗi THu vàng rồi hai người lại tình thương mên thương như cũ nhá.

Chia sẻ trang này