1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ đê...Mỗi tuần một nạn nhân.. Tuần này: Kylua

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tungthanden, 17/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Ặc! Thơ hay! Thơ hay!
    Được sweetlove_17 sửa chữa / chuyển vào 08:22 ngày 23/01/2007
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là bác nào lên cột
    Thì nhanh nhanh post mặt lên đây
    Cứ trèo lên lại tuột xuống thế này
    Chóng mặt lắm, biết đường nào mà bắn
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Vào làng tạm trú cũng lâu
    Nghe danh kylua mờ đâu biết tài
    Hum nay lên đoạn đầu đài
    Em xem cao thấp ngắn dài ra sao
    NHìn mặt thì chắc chẳng cao
    Ngắm đi ngắm lại hao hao chí phèo
    Thân thì ốm tỏng ốm teo
    Chẳng hay hàng ấy có nghèo như thân
    Muốn bắn nhưng lại phân vân
    Mất công anh bảo văn vần thành thơ
    Biết mình thuộc dạng tay mơ
    Thôi thì bắn ít rồi chờ người sau sau
  4. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Chào em đã đến với làng
    Anh thân bình dị, người đâu có tài
    Dấn thân lên đoạn đầu đài
    Giương mình đỡ pháo, cứu vài mỹ nhân.
    Người thì chả gọi là cao
    Nhưng mà xuống phố,mét 2 ngước nhìn
    Chí phèo nghe đến không tin
    Nhưng mờ chụp ảnh thì nhìn hao hao.
    Cân người chả được là bao
    Nhưng mà nhiều thứ nhìn xao xuyến lòng
    Hàng thì tả chút : cong cong
    Nhiều người nhận xét mong sao...đến mình.
    Bắn thế anh đã thất kinh
    Thơ thì lai láng, văn vần tứ tung
    Đỡ lời anh cũng ...thấy xung
    Mong rằng chút nữa...hung thần nhẹ tay.
  5. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Ầy dà, té ra bác Kylua vẫn còn đây, em tưởng bác ôm mối tình si ngồi nghỉ ngơi trên đồi vắng rồi chứ Chém thì không dám, nhưng mà cũng ân oán với bác nhiều vụ rồi, nhân dịp tặng bác vài câu văn vần cho nó vui:
    Tuần này lượt bác Kỳ lừa
    Thôi thì tui cũng kéo cưa cùng làng
    Thực thì chẳng muốn cắt ngang
    Nhưng mà đã chém phải phang hết mình...
    Lâu ngày bác mãi lặng im
    Để rồi lại dính cái "dìm trong tăm"
    Hôm nọ tổ chức giáp năm
    Mối tình hăm tám của đời chiến chinh...
    Em tưởng bác đã bình bình
    Sống cho yên với bóng hình ngày xưa
    Ai ngờ trời chẳng cho mưa
    Đốt lòng nóng bỏng, tìm kưa một nàng
    Dằm trong tim, mộng lỡ làng
    Hồn hoang lại chết trên ngàn xa xôi
    Tình đời ai bảo thế thôi ?
    Mai sau cũng thế, lại rồi như xưa...
  6. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cái mẹt nó đây! Anh em chém thoải con gà mái đê!
  7. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Nhớ những buổi OFFLINE quá!~
    [​IMG]
  8. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Kilua ngày nay không phải như Kilua ngày xưa đâu, đời tớ thế là hỏng rồi. Mong rằng lớp trẻ ở lại xây dựng Box , cũng như xây dựng đất nước tương lai. Khụ khụ....Đợt này cũng gì tuổi cao vẫn máu...gái..nên tớ quay lại.
    Thì để tớ trả lời cái đã nào: chuyện là vầy là vầy...
    Nửa đên nghe tiếng thằng ..cu
    Hình như tớ thích em Thu làng mình
    Khuôn mặt em cũng chả xinh
    Nhưng mờ được cái xập xình giống nhau.
    Thì lâu tớ vẫn lặng im
    Nhưng trong bóng tối im lìm dõi theo
    Ăn rồi ngủ đẩy như heo
    Giờ lăn không nổi bèo nhèo lắm cơ
    Giờ tớ chỉ có ước mơ
    Cưa người con gái (làm thơ hơi còi)
    Về già cũng đỡ lẻ loi
    Sinh năm bảy nhóc trong coi đàn gà.
  9. Anpo

    Anpo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Mèn ơi ! Mặt giống hoạn quan
    Người đấy trứng cá chả oan tẹo nào
    Miệng cười như chú cá ngao
    Thân mình vặn vẹo lao xao lá vàng
    Chắc vì được đứng cạnh nàng
    Nên thời quên hết làm hàng với em
    May trời chưa phải nhá nhem
    Không thì đuôi cáo thòm thèm thò ra
    Nghe làng đồn đại vào ra
    Là Ki_lua nọ 8 3 lợn lòi (ý là tuổi lợn )
    Nhưng mà bản tính loi choi
    Tán ai cũng chạy lẻ loi đến giờ
    Tiếng đời để lại vết nhơ
    Thôi đi tự vẫn tiếng thơ vẫn còn.​
  10. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Thuở ngày xưa làng ta vẫn vậy
    Tháng ngày dài rong ruổi chân mây
    Trai chợt lớn tâm hồn nhỏ dại
    Một ngày kia lừa bước về đây
    Làng ta non nước như tranh vẽ
    Gơn xinh cũng lắm thật tuyệt vời
    Nhưng hỡi ôi, đời là một lẽ
    Có chiều lòng một dạ sắc son
    Nhớ chuyện ngày xưa LAM mở tóp
    Trai làng này hớn hở ra xem
    Và nhận ra trong bầy lóp nhóp
    Một kỳ lừa gầy tóp tong teo
    Thật cũng phải ngày xưa là vậy
    Một LAM kia sắc nước mình dây
    Đã nôbi một thời nhỏ dại
    Ngồi ngẫm lại mà xót thương thay
    Thở đó kỳ lừa có em xinh
    Thấy người mở tóp bỗng làm thing
    Có phải vì cười xinh mà làm bậy
    Chọc nôbi thao thức đến giờ
    Hay là vì sức mình hạn hẹp
    Một mình chẳng dẹp được anh em
    Than ôi cuộc đời là khe hẹp
    Đời nào chiều lòng kẻ hom hem
    Cười duyên không được LAM cũng mất
    Kỳ lừa thuở ấy sao mà uất
    Đã thả rô phi mà vuột cá mè
    Thôi đi tu về nơi cửa phật
    Đã lâu rồi chằng thấy kỳ lừa
    Nào ngờ hôm ấy một buổi trưa
    Lên cột hiên ngang giờ ngọ ấy
    Có lẽ vào làng nhớ ngày xưa
    Năm nay trời hạn đã cuối năm
    Kỳ lừa về ấy có chỗ nằm
    Có khi nhớ về ngày xưa ấy
    Một ngày lạnh lẽo rét căm căm
    Ặc lại phải đi roài, chú kỳ lừa may đấy, nhưng mà chả có detail gì cả khó bắn lắm. Có bác nào chim lợn kể lể về mấy vụ ngày xưa dễ bề lo liệu

Chia sẻ trang này