1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ đê...Mỗi tuần một nạn nhân.. Tuần này: Kylua

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tungthanden, 17/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Tớ bắn ké fát nhá
    Phạm sơn- Ps ấy à
    Hai nick là một hay là thành hai
    Tên này có lẽ sống dai
    Nên vào bắn fá cho die toàn fần
    Fát đầu cho hắn mất quần
    Tiếp là fát nữa cái fần râu ria
    Thứ ba bắn chỗ ngậm thìa
    Thứ tư bắn tiếp fần chìa hai bên
    Fát thứ 5 bắn lên trên
    Cái chỗ gục gặc hết rên ầm làng
    Thứ sáu là fát rụng càng
    Thôi chừa cho hắn chỗ đàng điếm kia
    Bắn thế dã được hay chưa
    Nếu còn ngoe nguẩy để cưa tiếp nào
    Hì hì, bảo bắn thì tớ bắn, y lệnh thoai, đừng có đì tớ nha, hãi lém
  2. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Đây roài, khiếp, chờ ku bia ôm này sét lại cái topic mờ cả mắt . Bắn đê anh em.
    Viên đầu tiên:
    Đầu sừng lông mượt ..ái to (Cấm nghĩ bậy)
    Râu dài mũi hếch chân co mắt lồi
    Hà Đông dê núi lên ngôi
    Trưởng làng của box Nhừng người thích đua (NNTĐ)
    Đầu anh cắt ngắn húi cua
    Mũi anh tèn tẹt còn thua Thu Vàng
    Dáng anh đứng tựa Đại bàng
    Cong cong chữ S, cho làng ngất ngây
    Sinh ra ở đất chùa thầy (hok nhớ có đúng hok?)
    Lớn lên lấy đất Hà Tây làm nền
    Bây giờ sự nghiệp chưa nên
    Lui về box ẩn cho quên tháng ngày
    Hết "viên" 1, muốn biết PS05 hay dở thế nào, đón xem viên sau sẽ rõ.
  3. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Đã là thằng đàn ông, thì lúc nào cũng phải có 2 "viên"
    Viên thứ hai
    PS da mặt rất dày
    Cưa em LAM đó hao gày xác thân
    Mặc cho bà xã ân cần
    LAM xinh hơn vợ thì phần LAM to
    Lão này còn rất thâm nho
    Wave tàu quái thế vẫn cho chạy dài
    Cho cả Gơn Ne vờ đai (sắc)
    Nhà quê, trung víp khổ sai cúng vàng (Gold)
    Gái xinh anh rất nhẹ nhàng
    Gái mà hơi xấu anh phang vỡ đầu
    Lỡ lời nói lại một câu
    Anh đem quăng xác đường tàu chẻ đôi
    ^: bằng viên kia, không anh em lại bảo là lệch
    Hết "viên" thứ hai, muốn biết người ngăn chặn các tội ác của PS 05 là ai, đón xem viên sau sẽ rõ
  4. phamson_wife

    phamson_wife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Phạm Sơn chồng em rất tài!
    Rượu thì anh phải hai chai mới
    Ban đầu em rất là lo
    Chỉ sợ anh ấy co ro ngoài đường
    Nhưng rồi anh được em thương
    Ủ cho một phát ấm giường mấy hôm
    Hết bò, đến sách, rồi tôm
    Mồi nhậu đủ cả còn hơn HẢI XỒM
    Thế mà anh cứ ôm đồm
    OFFLINE hàng tháng, nó dồn cho say
    Em nghĩ em rất là cay
    Nếu em ở đó, nó bay tức thì
    Nhưng mà anh cứ so bì
    Nghĩ em thua nó, thôi thì thiệt anh
    Ngờ đâu chanh vẫn là chanh
    đòi đú với bưởi thì xanh mắt mèo
    Who is "nó"???
  5. line85vn2006

    line85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    viên này có lẽ là viên đại bác đấy nhé
    sơn nằm trên võng bông lung
    nghe lam thánh thót bên tai thì thầm
    nghe nhầm cứ tưởng tiếng ve
    che tay ngủ tiếp kếp này ..éo yêu
    thế rồi "4" mắt lim rin ( hình như là cận )
    kệ cho trinh nữ động lòng bỏ đi
    hai ngày trợt tỉnh giấc xuân
    nghĩ ra mới biêt xuân về đã lâu ( bỏ miẹ rồi có lẽ con lam lấy trồng rồi cũng nên )
    " ba " chân bốn cẳng chậy nhanh
    đến nhà lam khóc bù loa tung bành
    son xin lam hay hiểu sơn
    chi bằng cưới quách cho song phần đời
    lam kia mặt đỏ tơi bời
    em đây đã cưới huylai làm chồng
    sơn về thất thểu lông bông
    ăn đâu ỉa đấy kệ tra thói đời ..he he xin nỗi nha
  6. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của haibk Gửi lúc 06:31, 27/08/06
    Từ khi có bé Thu Vàng
    Box mình bỗng thấy ngập tràn niềm vui
    Thơ em xuất chúng hơn người
    Làm anh cứ ngỡ văn xuôi xuống dòng




    Thưa anh em còn khờ dại
    Mong anh chỉ giáo cho em đôi lời!
    Vì em chỉ thấy vui thôi
    Nên em làm đại mấy câu thôi mà
    Biết mình kém cỏi nới này
    Vì em chẳng biết làm thơ thẩn gì
    Em biết anh giỏi nhất đi
    Chẳng qua em thấy anh già hơn tôi!
    (già hơn,chắc chắn thơ thẩn phải hơn rồi,==> bái phục bái phục
  7. ps05

    ps05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    1.675
    Đã được thích:
    0
    Khá khen cho chú Bia ôm
    Mở ra to píc cho Làng bắn anh
    Cho dù anh có tan tành
    Thù này quyết trả một thành hai, ba

  8. ps05

    ps05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    1.675
    Đã được thích:
    0
    Ô kìa cô bé mặt mơi (new_face)
    Bắn lên bắn xuống cho tôi nát "hàng"
    Rất may còn cái chỗ đàng
    Điếm cô để lại, vội vàng tôi che

    Hôm nay tạm thời bắn trả 2 phát thế đã keke Mai lại bắn tiếp
  9. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Phạm Sơn nay đã xa rồi
    Chị em thương cảm bồi hồi lên cơn
    Một tay cầm ảnh bác Sơn
    Một tay khoan giếng dầu nhờn phụt lên...
  10. haibk

    haibk Guest

    ƯỚC GÌ
    (Phạm Sơn khóc mình)
    Thế là xong
    Có dằn vặt, có xót xa chẳng để làm gì nữa
    Mình là thằng đàn ông mới vừa lấy vợ
    Nỗi đau này giờ biết tỏ cùng ai?
    Ừ thì mình không được đẹp trai
    Nhưng con gái vây quanh đâu phải mình không có
    Vậy mà sao lại rúc đầu vào rọ?
    Khi tuổi đời còn vẫn đang xoan
    Giờ nghẹn ngào nhìn LAM
    Váy ngắn,2 dây nhựa sống tràn hơ hớ
    Ước gì mình chưa lấy vợ
    Ước gì mình vẫn cô đơn
    So với Hoàng bàng quang, mình vẫn trẻ đẹp hơn
    Nhưng so với Tungthanden, Haibk, Biaom... thì mình thua thấy rõ
    (Đã xấu trai hơn, lại còn vừa lấy vợ)
    Cuộc đua này mình ngửi khói mất thôi
    Níu kéo làm chi, tất cả muộn mất rồi
    Vĩnh biệt LAM! Giờ anh về sân Kim Đan quen thuộc
    Nếu thượng đế cho anh 1 điều ước
    Anh ước gì chưa lấy vợ, người ơi!

Chia sẻ trang này