1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ đề trên bàn...

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi quybu1980, 01/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quybu1980

    quybu1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Thơ đề trên bàn...

    Chào các bác.......em là thành viên mới....Hôm nay mới tìm ra cách để gửi bài cho các bác....thông cảm nhe.......
    Em tạm thời ra mắt bằng chính bài thơ em viết vậy........và cũng do chính em khắc lên bàn....

    Tôi biết ngày mai em lấy chồng
    Bao năm chờ đợi thế là....... xong
    Anh về chăn lợn tìm bé khác
    Sau này nhìn lại em tức không.......



    Bây giờ là thơ tình đấy:
    Em đến.....
    Làm rộng cả bầu trời
    Vắng em....
    Một nửa trời xanh..
    Cũng theo em đi vắng
    Trái đất lạnh tanh
    Chỉ một mình anh
    Ngồi lẳng lặng
    Một mình anh...
    Với trời xanh một nửa
    Và linh hồn một nửa
    Cjọt bàng hoàng...
    Nếu vắng xa em mãi
    Trái đất này....
    Thui thủi....Một nửa....
    Mình anh...

Chia sẻ trang này