1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Đêm....

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Thu_HN, 12/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thu_HN

    Thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Thơ Đêm....

    Bài thơ viết tặng cho ai
    Rục cháy cả nhũng đêm dài
    Để rồi xếp lại
    Gủi đến ngày mai

    Ngày mai....
    Ai còn nhớ thu vàng Hà Nô.i
    Xanh ngõ phô'' xen chút màu đỏ ô''i
    Vàng thời gian nắng lả l­uớt hàng cây

    Se lạnh đầu mùa mô.t chút heo may
    Nhu hơi thở nô`ng nàn hoa sũa
    Buồn_vui một nủa
    Ngơ ngác hôm nay...

    Hạ về rồi cùng nắng gắt gió cay
    Cay mắt biếc, nắng đốt tùng mảng phô''
    Xa Hà Nôi giờ nguời còn nhớ?
    Mua lạnh bay bay nhu gọi thu về

    Thu ơi, sao dịu dàng đến thế?....










    Si.........
  2. canh_en_nho

    canh_en_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    cho em trả lời nhá, bài thơ này viết cho một ai đó, mà ai cũng biết là ai đúng không chi ui
  3. canh_en_nho

    canh_en_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    [blue][/blue]Cảm xúc đến rồi đi
    Như sương đêm vuốt nhẹ trên ngọn cỏ
    Như ngọn gió khẽ rung rinh cành lá
    Như sóng kia ào ào xô vách đá
    Đến rồi đi không lời chia xa
    Anh đến với em như sóng vỗ bờ
    Như biển kia thì thầm gọi gió thổi
    Như én gọi một mùa xuân mới...
    Rồi ra đi thầm lặng như hơi thở của thu sang...
    Hỏi làm sao em không ngỡ ngàng
    Trước sự trống trải không hề hẹn trước
    Để rồi em một mình cất bước
    Lạc lõng như chim én giữa tầng không......

    Được canh_en_nho sửa chữa / chuyển vào 01:22 ngày 03/08/2004
  4. Thu_HN

    Thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    ớ, đằng ấy là ai thế,cái này từ năm ngoái mà sao lại lôi ra đc từ đâu vậy?chẳng biết có phải viết tặng cho ai ko,chỉ biết là khi viết nó thì nghĩ tới một người....
    Bài thơ đầu tiên post ở ttvn đấy

    Được Thu_HN sửa chữa / chuyển vào 01:44 ngày 04/08/2004
  5. Thu_HN

    Thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Anh sẽ hát vào một mùa đông nhỏ
    Gió lạnh lùa trong những tiếng à..ơi
    Những bài hát ngỡ đâu là xưa cũ
    Tình thổi vào bỗng hoá chơi vơi..
    Anh sẽ hát vào một mùa đông nhỏ
    Tìm lại em trong bóng lá vàng rơi
    Con đường heo hút chắc là khát gió
    Anh gửi vào nghe,một chút bằng lời
    Anh sẽ hát vào một mùa đông nhỏ
    Tiếng đàn anh vút nhịp xanh tươi
    Cho lũ kiến quét tháng ngày trong tổ
    Gom thành mùa thu tặng em nơi nơi
    Anh sẽ hát vào một mùa đông nhỏ
    Ngày không dài và đêm cũng ngắn thôi
    Chỉ có tình yêu mãi là muôn thủa
    Để bài ca xưa lại bỗng chơi vơi....

  6. canh_en_nho

    canh_en_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

    Anh sẽ hát vào một mùa đông nhỏ
    Nắng vẫn về trong đôi mắt ai
    Anh vẫn nói tình yêu là mãi mãi
    Mà sao giờ mỗi người một nơi
    Anh sẽ hát vào một mùa đông nhỏ
    Gọi nắng về sưởi ấm lòng ai
    Em vẫn vậy mong một ngày nắng đến
    Để cùng ai hát khúc hát đêm hoài...
    ]
    Được canh_en_nho sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 05/08/2004
  7. canh_en_nho

    canh_en_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    hix, giờ em mới để ý đến date của bài thơ. Em quênkhông nhìn năm viết, nên nhầm là mới, hehe.. bài này của chị lâu rồi à? em thấy hay hay, search trên ttvn về thơ thấy nick chị hay wá, thơ cũng hay nưa
  8. canh_en_nho

    canh_en_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc đêm đông
    Gió cuốn thu đi hơi heo hút
    Ảm đạm cành khô trút lá vàng
    Gửi nặng tình xưa theo thu cũ
    Hồn ai vương vấn cõi niết bàn
    Kẻ ở người đi không hẹn ước
    Mắt cạn- hồn khô- thân xác tàn
    Hỡi ôi duyên số sao đành phận
    Chia cắt tình ngang bởi lá vàng....

Chia sẻ trang này