1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ ... đến trong bất chợt.

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi thankiemvdk, 18/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Lâu quá không về thăm xóm đạo,
    Không còn đừng nép dưới lầu chuông
    Mỗi khi chuông đổ anh đều ngỡ ...
    Người ấy cầu kinh trước giáo đường.
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Tuổi học trò giờ đây đã dứt
    Mối tình đầu cũng bị đứt làm ba,
    COn người sinh ra để gánh nhiều đâu khổ...
    Chấp nhận thôi ! ôi cuộc đời ngang trái.
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Mình lại về tâm sự bên nhau,
    Bao đau khổ của tháng ngày xa cách
    Dẫu cuộc đời vẫn còn nhiều thử thách ...
    Chớ nản lòng và buồn nhé nghe em !
  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Và ..........
    Đừng nản lòng khi ta còn vẫn học,
    Đừng mất vui khi sự đời trái ý,
    Đừng xa lánh khi ta được gần nhau,
    Và ..... đừng buồn khi bên em có anh.
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Nỗi buồn chợt đến bên tôi,
    Khi xuân vừa đến sắc trời đầy hoa.
    Một người giờ đã đi xa ...
    Bỏ quên kỷ niệm ngày ta vui đùa.
    Một người người ở phương xa,
    Còn người ở lại khiến ta não lòng.
  6. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Bài này hình như của Nguyên Sa chứ đâu phải của bác" Bất chợt "hả bác
  7. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Tôi đâu có nói tất cả những bài thơ này là của tôi sáng tác ...
    Khi mà bạn buồn thì sẽ có những phút bất chợt và những dòng thơ đâu đó trỗi lên trong bạn ... mà thậm chí cũng ko nhớ nó là của ai, ở đâu ... chính vì vậy nhiều khi tôi thường bỏ lửng những dấu " ..." ở cuối vì tôi ko biết bài thơ này nó có còn nữa hay ko?
    Ở câu thơ này tôi nhớ hình như trong một cuốn tiểu thuyết tình cảm thì phải.
    Rất cám ơn bạn đã góp ý vào topic thơ của tôi. Nếu câu nào tôi chợt nhớ đến và cho nó vào đây mà biết tác giả của ai tôi sẽ chú thích ở dưới.
    " Thơ .... đến trong bất chợt" là những lúc vui, buồn ... những lúc cảm xúc trong mình đang dần được lắng đọng cùng những kỷ niệm, những ước mơ ... và có những vần thơ viết lên để gợi nhớ.
  8. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Giàu, nghèo ai biết ai hay ?
    Nhiều khi cuộc sống trắng tay ai ngờ !
    Hết tiền không bạn bơ vơ,
    Hỏi thế gian, đến bao giờ ... buồn vui ?
  9. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Giầu nghèo ai biết ai hay
    Hôm qua rỗng túi hôm nay lại đầy
    Thế gian chỉ biết điều này
    Giầu đâu đâu cứ phải trong tay lắm tiền.
  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Xuân về trên cánh đồng quê,
    Mênh mông ruộng lúa dốc đề đầu làng ...
    Con trâu và chiếc đò ngang,
    Nhà tôi bên đó vườn hoang tiêu điều.
    Tuổi thơ theo những cánh diều,
    Bay xa trong tiếng thương yêu ... ngọt ngào.

Chia sẻ trang này