1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ ... đến trong bất chợt.

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi thankiemvdk, 18/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cattrang_20059

    cattrang_20059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Có còn chăng một giấc mơ màu tím
    Tím hồn qua ,tím cả cánh đồng
    Lưu ly! lưu ly!...tiếng ai khẽ gọi
    Bước phiêu bồng ,váy tím nhuốm màu mây
    Tím đất trời và tím cả hồn say !
    Mắt ai nhìn liêu xiêu máu tím nhạt
    Ôi sóng tình ,sóng dat lướt ngàn hoa
    Con sóng tím ru tình ta màu tím
    Để bây giờ hát mãi bến bờ xa...
  2. cattrang_20059

    cattrang_20059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Đêm đánh rơi một ngôi sao
    Để niềm mơ ước vút cao lên trời
    Ban mai hé nở dịu dàng
    Giọt sương nhẹ rớt mơ màng cánh hoa
    Chim đánh rơi một tiếng ca
    Đát trời ngưng đọng vỡ oà tiếng thơ
    Em đánh rơi một nụ cười
    Nắng trưa vỡ rạn ,ngẩn ngơ anh tìm
    Anh đánh rơi một trái tim
    Em không dám nhặt dể chiều ...phôi pha
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Tim anh đã rớt rụng rồi,
    Mà sao em lỡ để trôi theo dòng ...
    Em ơi anh ngỡ mùa đông,
    Đôi mình là kiếp phiêu bồng nhân gian ?
    Giờ em đã bước sang ngang,
    Anh còn chi nữa phải mang ... tình buồn.
  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Mỗi lúc 1 vần thơ,
    Thơ nó đến từng giờ
    Ngẫu hứng lắm thế cơ,
    Làm mình cứ ngẩn ngơ !

    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 00:42 ngày 06/08/2006
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Sao em cứ thờ ơ ?
    Em chẳng nói bao giờ
    Khiến anh buồn quá cơ,
    Anh biết làm chi đây ?
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Nhiều khi anh cứ mộng mơ,
    Ngỡ rằng thuyền đã cặp bờ bên em ?
    Đâu ngờ ngày vẫn như đêm
    Em như cơn gió dịu êm ... đi, về .
  7. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Đêm và ngày
    Đêm có trời đầy sao
    Ngày có nắng mây hồng
    Đêm có hạt mưa rơi
    Ngày có gió lạ thường
    Đêm vắng lặng trăng khuya
    Ngày ồn ào cuộc sống
    Đêm tối mịt mù sương
    Ngày sáng trong trong mát
    Đêm đến trong chốc lát
    Ngày dài tựa giấc mơ
    Đêm đến chẳng ai chờ
    Ngày về chẳng ai hay
    Đêm đi thoáng qua đây
    Ngày bùi ngùi lặng lẽ
    Đêm thì rất mạnh mẽ
    Ngày buồn như nhè nhẹ
    Đêm rồi lại qua ngày
    Ngày rồi tiếp đến đêm
    Đêm và ngày thế đó
    Có bao giờ bên nhau ?
  8. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Thà .......
    Thà anh cứ thế lặng im
    Để rồi lặng lẽ mình tìm lại nhau.
    Thà anh cứ đứng thật lâu
    Để rồi em đến biết đâu giờ này ...
    Thà anh ôm nỗi chua cay
    Một mình chịu đựng tháng ngày không em.
    Thà rằng ta chẳng làm quen
    Để rồi hai đứa khổ thêm thế này ?
    Thà mưa hôm đó nhiều hơn
    Em ngại ko đến mình còn nhớ thương
    Thà rằng hai đứa hai phương
    Hướng Nam đằng Bắc con đường riêng ta
    Thà em cứ thế bước qua
    Đừng quay mặt lại để mà ... hờn ghen.
    Thà trời mãi là màn đêm
    Để anh ngồi hứng bóng đen u sầu.
    Thà em bớt nói một câu
    Để đời anh sẽ nhuộm mầu thắm tươi.
    Thà là như thế em ơi
    Có duyên không phận là đôi ... chính mình !

  9. ogopogo

    ogopogo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Thơ đến bất chợt như đau bụng.
    Đọc chưa xong đã phải chạy đi.
    Byebye
  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    bảo sao mà ko bị khoá ... đúng là ko biết trời cao đất thấp là gì ,, he he

Chia sẻ trang này