1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ ... đến trong bất chợt.

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi thankiemvdk, 18/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Làm thơ chỉ để làm thơ
    làm thơ chỉ để bây giờ nói ra
    Trăm ngàn chất chứa hôm qua
    Như đang bầy giải để mà ... ưu tư.
  2. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    kệ chứ
    Người ta buồn mặc người ta
    Vạt áo ba tà cứ để gió bay
    Ô hay cho cái anh này
    Qua cầu mong nón lỡ tay đấy à

    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 14/08/2006
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Chút buồn nho nhỏ chi thôi,
    Em như cơn gió đến rồi .. bay đi.
    Qua cầu anh biết làm chi ?
    Chỉ là mơ chút hương gì đâu đây ...
  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Lâu lắm với trở lại với Chủ đề thơ của mình ...
    Phút giao thừa
    Phút giao thừa ấy em ơi !
    Nụ hôn say đắm một lời anh trao.
    Yêu em yêu phút thì thào ...
    Bên tai tiếng pháo ngọt ngào đầu xuân.
    Phút giao thừa đã đến gần
    Mình bên nhau ngắm trăng tròn đêm nay.
    Và một ngày mới đắm say
    Trong vòng tay ấm hoa bay đua màu.
    Phút giao thừa đã từ lâu
    Anh chờ anh đợ,i nguyện cầu bên em.
    Chúa xuân bước đến bên thềm
    Đưa ta cất bước âm thầm ... đông qua.
    Hp - Phút Giao Thừa.
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    "Dang dở "
    Ai đó hỏi tôi rằng :
    "Thơ là gì vậy hả?
    Mà sao buồn quá cơ ..."
    Lại một lần dang dở.
    Ai đó nói tôi rằng :
    "Yêu là khổ vậy chăng?"
    Tôi biết ứng sao đành ...
    Và thế lại dở dang
    Ai đó bước sang ngang
    Không một lời từ biệt.
    Và thế là tôi biết ...
    Dang dở một cuộc tình.
    Ai đó phải nhắc mình
    Đừng sầu và đừng giận
    Thành công hay thất bại
    Chỉ dang dở thiệt thân.
    Thôi thì tôi biết phận
    Cái "dang dở" đời mình
    Dù cho sớm bình mình
    Cũng vẫn hoàng hôn ...dở.

    HP - 5/4/07
  6. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Con lạy bố jì đồng hương một lạy. Giao THừa bố móc đâu ra trăng? hụ hụ!
  7. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    ra gặp đồng hương ở đây..he he
    cái hay của thơ là ở chỗ đó đó ..ko có mà lại luôn nghĩ rằng nó có ..thế thì mấy ông Thi sĩ cóc cụ mới có câu : "vớt trăng dưới hồ" ..cậu thấy thế nào ?
  8. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Dưới hồ còn cái hư ảo mà vớt, còn cái bóng tưởng như thấy mà vớt, đêm giao thừa ông móc đâu ra trăng?
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    thế nói mới gọi là tưởng .....giữa chốn đông người mà mình vẫn cứ luôn mơ rằng thế giới chỉ có 2 người ...nhìn những chiếc pháo hoa rực trời ..lại tưởng đó là ánh trăng ..he he
    Sức tưởng tượng cũng ...hồn nhiên ghê phải ko?
  10. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Bọn Hải Phòng toàn thằng hâm vãi đái, há há!

Chia sẻ trang này