1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ đi! Làm thơ để quên chết đi! Mại zô!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi macodon87, 23/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mashimaro_love_u

    Mashimaro_love_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Em có biết chiều nay Anh đến muộn
    Ghế bên Em người ấy đang ngồi
    Nụ cười ánh niềm say mê lên mắt
    Em nghiêng đầu như thể cũng đang vui.
    Em có biết giảng đường chiều nghiêng nắng
    Áo anh xanh hờ hững đến nao lòng
    Người ấy và Anh và ... lá rụng
    Bỏ quên mình như tự thuở xa xăm
    Em có biết mắt em nhìn sâu lắm
    Nụ cười phai lặng lẽ hoen buồn
    Tất cả cho nhau là dấu lặng
    Em, Anh, người ấy vẫn cô đơn...
  2. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Viết từ 1h50-2h10 ngày 24/1/2003
    Vẫn nói rằng: "hai ta chỉ là bạn thân"
    mà sao những khi thế này... khó thế
    Biết em đang online mà sao tôi không thể
    buzz một tiếng thôi rồi gọi tên em
    Nếu em chỉ là bèo gặp nước đời tôi
    Sao em cứ để bóng em in hoài trong lòng nước
    Bèo đã thuộc về nơi dòng sông xứ khác
    Mà sao nước vẫn ngồi đây ôm bóng bèo xưa??
    ................
    Giờ phút này chắc em đang mơ
    Giấc mơ nào... nơi em vùi đầu trên bờ vai kẻ ấy
    Còn tôi vừa giật mình thức dậy
    Nhận ra mình sao mãi lặng lẽ... cô đơn...
    muốn viết tiếp quá... nhưng mà chả buồn viết... kệ... đếch nghĩ ngợi gì nữa.... dù gì mình không muốn nghĩ nữa... mình cứ tưởng sắp quên được rồi mà mỗi lần thế này lại không chịu được... lại có cảm xúc... lại muốn viết!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

Chia sẻ trang này