1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Đi Thơ Lại Thành Thơ Thẩn

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi cocloc, 27/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cocloc

    cocloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Thơ Đi Thơ Lại Thành Thơ Thẩn

    Thu Chết

    Thu đã qua đời em biết không ?
    Từng đàn én nhỏ bỏ dòng sông
    Cây khô rũ mình cơn đau cuối
    Thả lá vàng rơi chẳng ngập ngừng

    Thu cũ năm nào em nhớ không ?
    Hạnh phúc dâng lên ngập cả lòng
    Ngả mình trên lá đời êm quá !
    Lãng đãng mây hồng trong mắt trong

    Thu cũ xa rồi em biết không ?
    Có nhớ ..tìm thu lúc hoàng hôn
    Để khỏi chạnh lòng nhìn thu úa
    Khỏi nhớ làn môi..chỗ xưa ..nằm

    Thu đã qua đời em tiếc không ?
    Anh về làm kiếp ..gã lao công
    Chổi tre quét lá lòng không động
    Thu đã qua đời em biết không ?

    -cocloc-
  2. cocloc

    cocloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    4 Mùa Và Em
    Em thắp mùa thu trong mắt anh
    Đường khuya chợt ướt ánh trăng rằm
    Còn trong màu lá vài thi ý
    Rơi xuống buồn tênh trên lối đi
    Em dắt hè đi qua rất nhanh
    Làm phai màu nắng vốn trong lành
    Có kẻ giữa mùa mà nghe lạnh
    Em dắt thời gian đi bước nhanh
    Anh giữ mùa đông trong trái tim
    Nhịp rung tình vẫn chết im lìm
    Đủ chưa dòng nến vừa chợt nín
    Em tránh đi mùa như cánh chim
    Em ngắt mùa xuân trên cánh tay
    Tặng anh một đóa phấn hương say
    Mùa xuân hờ hững trên dòng chảy
    Anh vẫn nơi đây một vũng lầy
    -cocloc-
  3. cocloc

    cocloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tôi Là Ai ?
    Tôi tìm tôi
    Trên dốc cuộc đời
    Một người ngồi
    Ướt đẫm phong sương
    Tôi tìm em
    Trên dốc yêu thương
    Trơn khôn lường
    Trượt đời gẫy mộng
    Tôi là ai ?
    Mang thai mùa vọng
    Để bằng lòng
    Làm bước lưu vong
    Em là ai ?
    Loay hoay tình hận
    Tưởng thật gần
    Ngày ấy trao thân ....
    Ta là ai ?
    Sao mãi miệt mài
    Rồi một ngày
    Hạt cát bay bay
    Tôi là ai ?
    Hoang vắng tình này
    Đường còn dài
    Lòng đã phôi phai
    Tôi là ai ? .....Sao thấy mệt nhoài ....
  4. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    THIÊN DI
     
    Thiên di tuổi thơ về miền gió bụi
    trang giấy trắng trong lem luốc vết mực nhoè
    thiên di ngây thơ về miền tình yêu ngập tràn giông tố
    mắt em buồn rưng rức đỏ hoe
     
    Tháng ngày không em mưa tràn phố núi
    tôi thiên di sạch trong bằng khói thuốc men nồng
    đêm loạng quạng đóng cửa phòng rồi khóc
    có giọt nào chảy đến phía em không
     
    Thiên di tôi từ miền nông nổi
    đong đẩy đò đưa xuôi ngược dòng đời
    qua bao tháng năm thấy mình thêm tuổi
    chợt sợ một ngày tôi chẳng phải là tôi
     
    Có bao giờ em quay về phố cũ
    cho tôi thiên di an phận đời mình
    cho tôi yêu em một lần thôi cũng đủ
    để lại thấy mình run rẩy thuở đầu tiên
     
    Thiên di mái đầu từ xanh đến bạc
    màu thời gian nhuộm trắng như mây
    chờ một ngày mây thành cơn mưa nhỏ
    kiếp nhân sinh xin trả lại cho đời.
  5. cocloc

    cocloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hi Phuong_Le !
    Ngại wá ! Khách vào thăm thơ hay hơn chủ .
    Cảm ơn bạn đã post thơ !
    Được cocloc sửa chữa / chuyển vào 22:15 ngày 05/11/2005
  6. cocloc

    cocloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Trăng Lạ
    Anh đi ngang tình em
    Lạc vào vùng kỷ niệm
    Trăng đi ngang mộng xanh
    Treo nghiêng dáng lưỡi liềm
    Có nỗi niềm trên tóc
    Phôi phai về trên da
    Trăng ngày xưa mời mọc
    Trăng giờ này bao xa ?
    Trăng Hoà Lan lạ quá !
    Chẳng thấy bóng Hằng Nga
    Tình ta dù xa lạ
    Nhưng hương thừa thăng hoa
    Em mãi là xa mạc
    Tham lam thấm tình này
    Anh cứ ngờ có lúc
    Sẽ làm người đổi thay
    Em một đời huyền hoặc
    Nâng niu phím ..dây chùng
    Anh một mình trầm mặc
    Trăng một đời mông lung
    Trăng đêm nay bỏ trốn
    Mưa về giọt lưa thưa
    Anh đêm nay bỏ trốn
    Trôi về thời yêu xưa
    2003
  7. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    bác COCLOC cứ khách sáo
    em còn dở lắm ạ. Mong bác chỉ giáo. Em chỉ viết văn xuôi thôi. Thơ tò te đôi chút. Khi nào mời bác đi uống café chứ nhỉ. Em hay uống ở Giảng, 5 Hàng Gai. Mà Bác ở đâu thế ạh
  8. cocloc

    cocloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cocloc ở Hà Lan , được cùng chiến hữu uống cafe hay ăn thịt chó thì còn gì bằng ! tiếc thật !
  9. cocloc

    cocloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cò Lạc
    Con cò bay lả bay la
    Qua vùng tuyết lạnh rời xa cánh đồng
    Núi non điệp điệp trùng trùng
    Tìm đâu nhánh lúa ấm lòng tha phương
    Con cò bay ngả bay nghiêng
    Tuổi thơ lạc mất ..mỏng manh dây diều
    Tình em giọt nắng cuối chiều
    Cò ơi mỏi cánh ..tiễn yêu vào buồn
    Bờ đê , lạch nước bồn chồn
    Tìm con cá lặn hao mòn ca dao
    Núi xa, vực thẳm, bờ cao
    Cò ơi nhỏ bé làm sao dung hòa
    Con cò bay lả bay la
    Bay qua niềm nhớ bay về tìm em
    Có gì như vẫn thân quen
    Có gì như khúc ca dao ..lỡ vần
    Đường xa, lòng mỏi, ngại ngần
    Để người xưa được vẹn phần ..cò bay
  10. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Ừ chán nhỉ! Tôi lại ở VN cơ. Chán quá! Tôi rượu thì số một nhưng thịt chó thì không bác ạ. Hì. Tôi đang kiêng kị để... làm việc lớn. Hì!!! Chúc bác ngày cuối tuần vui vẻ!
    ĐOÀN LÊ PHƯƠNG​

Chia sẻ trang này