1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ đón năm mới

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi ngotaulai, 17/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Thơ đón năm mới

    Mỗi năm hoa đào nở
    Lại thấy ông đồ già
    Vảy mực tàu giấy đỏ
    Trên phố đông người qua
    Bà con ơi!topic này là topic của những dòng thơ đón chào năm mới mong bà con cùng nhau viết để có một topic cho mọi nguời cùng nhau đón năm mới thật vui vẻ nhé.(sưu tầm ỏ sáng tác)
  2. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Mùa xuân đến ngập đường hoa nở
    Vua thuốc lào liền chở người yêu
    Vòng quanh đất cảng 1 chiều
    Vừa đi vừa nghĩ:" Đến Kiều cũng thua"
    hehehehe tặng bác thuốc lào nhá.
  3. Molly

    Molly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết làm thơ em sẽ làm thơ. Nhưng bác hội trưởng bảo em post bài nên em nhám mắt nhắm mũi đâm vô topic này vậy.
    Mọi ng` thông cảm nhe..
    Hehe. đây là bài thứ 4 rui`
    Tết đến rùi. Mọi người nhớ tặng quà cho Snowdrop nha!!!
  4. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Mùa xuân tràn ngập phố phường.
    VIMARU Box lên đường vi vu.
    Không đi thì khóc hu hu.
    Ai đi, cười lớn: MARU nhất trần.
    Anh em ta tích cực làm thơ con cóc mừng xuân deeeee
    To Molly: Chào mừng em đến với VIMARU. Hãy tham gia tích cực nhé. Câu bài cũng được.
    Marco_Sư huynhTBCO
    Đôi lúc ta thầm mong, tình yêu đem đến bao nhiêu mơ mộng.
  5. nong_danvn

    nong_danvn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    mãi cho em mùa xuân
    mãi cho em tình yêu
    mãi cho em ước mơ
    mãi cho em lời thơ
    mãi cho em yêu anh
    sẽ cho anh thằng cu
    để anh cho học VIAMRU
    cho nó đỡ khóc huhuhuh
    tao cuốc mày
  6. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Hay quá....mấy boy box mình làm thơ hay quá...vui nhể??? mỗi tội em ko bít làm thơ....hic....thôi em sẽ cổ vũ mọi người sáng tác.
    Ai sáng tác được bài hát nào hay hay để 26/1 này box mình hát đồng ca tại đại hội HPC thì hay quá.....hoặc bác nào làm thơ đi rồi cả box mình fổ nhạc.....

  7. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    hay hay hay,
    em không biết làm thơ em chỉ biết chép thơ thôi.mà chép thơ thì phải để lần sau em mang một quyển đi để post nha hihihi
    tình yêu là một nấm mồ chôn tuổi thanh xuân
  8. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Tí nữa thì quên , bác Mai đen phổ nhạc mấy bài thơ hộ tớ cái nha , hay nắm đấy , không để nó phí ra .... một kiệt tác thế này ,càng đọc càng thấy hay , các bác post lại đi , để tớ về suy nghĩ rồi pột cho các bác một số bài nữa nha ...
    Êu , ngotaulai ơi ,bác kiếm đâu được cái kính đen nhìn gớm thế , ghê chết ...
    loài người luôn hướng tới sự tuyệt đối nhưng thế gian này chỉ tồn tại những điều tương đối mà thôi
  9. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Xuân sang mà anh nằm trên cáng
    Mắt anh ngấn nước lệ ngàn hàng
    Vì anh đua xe và anh lạng(lách)
    Nên giờ nằm cáng đón xuân sang

    Hì hì em có làm mấy câu thơ con nhái nầy với mong muốn nhắc nhở mấy bác box mình đi chơi Tết thì hãy ..."Đi nhẹ,nói khẽ,cười duyên" nhé....đừng fóng bạt mạng trên fố.....em nhìn là em sợ lắm.

  10. saly

    saly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    kin quá bác ngố nhà ta làm thơ đọc mà.....chết vì cười
    mà chưa thấy bác vua thuốc lào cảm ơn nhời nào nhể
    bảo bác ấy đọc lại bài này cho người yêu bác ấy nghe đảm bảo em ý đổ như chuối
    To live is to Die

Chia sẻ trang này