1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ đón năm mới

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi ngotaulai, 17/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saly

    saly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    iron ơi....
    em bị lôi kéo vào mục này thật fí tài thơ ca của em
    Được saly sửa chữa / chuyển vào 14:19 ngày 29/01/2003
  2. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ,mọi người ơi,làm thơ đi,năm mới qua rồi ,box mình làm thơ tình đi hhihihi,cũng hay đấy chứ
    anh có sống theo ý riêng và làm theo tiếng nói trái tim không?Dù sao cuộc đời chỉ mới bắt đầu
  3. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Em làm 1 bài đi......để anh làm hộ em một bài nhé,ví dụ như:
    Em có một cuộc tình
    Nó đến bất thình lình
    Làm em giật cả mình
    ............................
    Sao , thấy thế nào? em làm tiếp đi
  4. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    ok nhưng mà em không biết làm tiếp thế nào cả,anh phải để em nghĩ đã,để em về nhà nghĩ rồi em post lên sau nhé he he he ok
    anh có sống theo ý riêng và làm theo tiếng nói trái tim không?Dù sao cuộc đời chỉ mới bắt đầu
  5. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Đây,tiếp đây:
    Tưởng nó yêu thật tình
    Ai ngờ nó hiện hình
    Là con quỷ đi rình
    ....
    Hehe..pà con làm tiếp đê.
  6. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Ra là kẻ bạc tình
    Nó lại dám lừa mình
    Em buồn đến fát bịnh
    Rồi nổi cơn bất bình
    Quẳng hắn vào đống sình
    ........................
    Kết thúc một chuyện tình
    Bác nào mở ra 1 câu chuyện khác cho bà con tiếp đê
    Roses are red, Violets are blue
    Honey is sweet but not as sweet as you
  7. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ hay quá đi,mọi người làm thơ tiếp đi em đọc cho he he he
    ngày hôm qua đã trôi đi,em không thể níu lại được.Nhưng em biết là em đã mất anh

Chia sẻ trang này