1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Đồng Khánh!

Chủ đề trong 'Trường Đồng Khánh-Hai Bà Trưng Huế' bởi nhocconlauca, 31/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhocconlauca

    nhocconlauca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Gió Xôn Xao
    Thơ của Tôn Nữ Giáng Tiên
    --------------------------------------------------------------------------------
    Chiều nhè nhẹ và người đi chầm chậm
    Ai vẫn bay trong một thoáng mây ngàn ?
    Bàn tay nắng trải dài trên áo lụa
    Tôi giật mình quay lại đếm thời gian

    Sáng nay thoang một chích chòe trước cửa
    Quỳnh hoa tàn sau đêm mới lên ngôi
    Môi ngần ngại hôn bờ ly ngày cũ
    Quay về xưa tìm mái lá ta ngồi

    Trang sách ngũ còn nằm mơ kỷ niệm ?
    Chiếc lược gầy đeo đẳng tóc ai rơi
    Bút mực ơi còn chảy dòng tím nhớ ?
    Ngàn sao lim dim ngái ngủ chân trời ?

    Cây bàng ấy khoác một chiều lá đỏ
    Mùa thu vang mang Thành Nôi đi đâu ?
    Mắt nhìn nhau qua khung trời bỏ ngỏ
    Người dưng ơi , tôi nào hẹn qua cầu ?

    Tôn Nữ Giáng Tiên

  2. nhocconlauca

    nhocconlauca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0

    Tất cả rồi sẽ qua thôi,chẳng còn gì đâu
    Cơn mưa nhỏ dưới chiều nhút nhát
    Chiếc là rơi nỗi buồn em dẫn nát
    Một chút buồn - 1chút ngóng trông ai
    Rồi tất cả sẽ qua thôi như chuyện đời thường
    Em nhặt hết yêu thương về làm kỷ niệm
    Ngày ấy, bằng lăng tím như là hư ảo
    Nhặt nắng gió đầy tay...
    Em níu gữi khung trời kỷ niệm
    Để bây giờ........
    kí ức chợt lao xao
  3. nhocconlauca

    nhocconlauca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    bữa ni mới tìm ra được tập thơ Thôn Vĩ những năm trước 45 mà có 1 bài bằng tiếng pháp, ko hiểu chi hết nên pos nên nhờ nhân tài box ta dịch dùm cái!
    bài ni của Henri Guibier
    nocturne sur le fleuve des parfumsDu soir la tie''deur alanguie
    berce mon a`me en sa douleur,
    Du fleuve la course alentie
    Berce la barque avec douceur...
    La barque obe''it , endormie,
    Aux coups re''guliers du rameur;
    Mon a`me tressaille, meurtrie,
    Aux coups de la vie dans mon coeur.

    Et mon a`me vogue, alangie,
    Au rythme alenti de mon coeur,
    Et la barque vogue, alentie.
    Au rythme alangui du rameur.
    La lune parait, tre`s pa`lie,
    Dans sa maladie de langueur,
    Et re''tand sa me''lancolie
    Sur la nature et dán mon coeur.
    Mon a`me en sa me''lancolie
    Berce doucement sa douleur,
    La barque en sa course alentie
    Berce mea`me en sa langueur.


  4. startitvn

    startitvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn. Thơ rất hay. Mình đang thiết kế một website cho Huế (website cá nhân thôi). Minh xin dùng những bài viết này để làm tư liệu cá nhân nha. Rất vui lòng khi được sự đồng ý của bạn.
  5. overandover88

    overandover88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Đồng Khánh Ngày Xưa
    --------------------------------------------------------------------------------
    Lưu Trần Nguyễn

    Răng mà cứ theo tui hoài rứa
    Cái ông ni mới dị chưa tề
    Sớm trưa chiều ba bữa đi về
    Đưa và đón mần chi không biết!
    Ôi đôi mắt chi mà tha thiết
    Đừng có nhìn làm loạn bước tui đi!
    Lá thư tình ông gởi mần chi?
    Cha mẹ biết rầy la tui chết!
    Ông tán tỉnh mần chi không biết
    Tui như ma như qủy dưới âm ty
    Nói hoài lời hoa mỹ mần chi
    Tui còn nhỏ, chuyện tình răng biết được?
    Tội tui lắm! Cách cho vài bước
    Đừng đi gần hai đứa song đôi
    Xa xa cho kẻo bạn tui cười
    Mai vô lớp cả trường dị nghị!
    Theo chi rứa răng mà không biết dị
    Thôi được rồi! Đưa lá thư đây!
    Mai tan trường đơị ở gốc cây
    Tui sẽ tới trả lời cho biết...

  6. dark_killer_bk

    dark_killer_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Thơ hả , tôi cũng thích làm thơ lắm, nhưng mà là thơ con cóc, cái này là lấy được trong lúc đang nhậu
    Nhìn con cá thấy nhớ mồi
    Nhìn mồi thấy nhớ chai rượu
    Nhìn chai rượu thấy nhớ cô bán quán
    Nhìn cô bán quán thấy nhớ em
    Nhìn em lại thấy nhớ cô bán quán
    Được dark_killer_bk sửa chữa / chuyển vào 22:01 ngày 20/03/2005
    Được dark_killer_bk sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 20/03/2005
  7. dark_killer_bk

    dark_killer_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Dân nhậu nên thuộc bài thơ này :

    TÚY TỬU

    Ta đem quả đất ngâm thành rượu
    Ta lấy càn khôn nướng thành mồi
    Rủ người tri kỷ nhâm nhi nhậu
    Sẵn rượu sẵn mồi tuý luý chơi
    QUỐC HỒN , QUỐC TỬU
    ...dù chỉ một ly...
  8. tinhemladaiduong

    tinhemladaiduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    He he,cha ni đúng là cận nặng rùi,tiêu đề topic là thơ Đồng khánh mà lại lấy thơ con cóc đem vô

Chia sẻ trang này