1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Đức

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi talaba, 05/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    cho tôi được sửa lỗi của bạn nhé :
    thứ nhất đây là một bài thơ mà mỗi một vers của nó không phải là một câu đơn . Tôi quên tên tiếng đức của thể gieo vần này rồi , nhưng nó không nằm ngoài luật gieo vần của thơ đức . Bạn hiểu nó thành một câu đơn nên bạn thấy nó sai . Chung quy cũng tại cái sự hiểu sai của bạn . Hãy thữ xem xét lại dưới dạng câu đức bạn sẽ thấy bài thơ này là rất hợp lý .
    Es ging nur so, wenn du mein Bruder wärst und für immer alsmein Bruder bliebst.
    Tiếp theo là một câu không chủ ngữ, mẫu câu phụ um .. zu.. rút gọn um, nên để nguyên thể sau zu . zur = zu + der vì biến đổi theo Dativ (die Ruhe in Nominativ và der Ruhe in Dativ ).
    Und mich zur Ruhe bring[red]en,
    Und mich die Lust aufs Studium bring[red]en
    Hãy xem tự điển , giới từ "in" này không phải là di chuyển địa điểm, nên bạn sẽ dùng in + Akkusativ chứ không phải là in + Dativ -
    Ich verschwinde [red]in[red] eine kurze Zeit,
    Dann werde ich bald wieder bei euch sein
    tôi thấy sai thì tôi nói , mong bạn hãy xem lại Grammatik của mình . Bạn có thể tra cứu trong duden hoặc wörterbuch để kiếm chứng . Cuối cùng , bài thơ này không phải là của Cindy làm mà là trên Internet . bạn hãy tra google là ra mà thôi . Vì thế đây không phải là thơ con cóc như bạn nghĩ .
    Tuy nhiên cũng công nhận đây không phải là một bài thơ hay với sự uyển chuyển của ngôn ngữ nên đánh giá nó là một bài thơ dở hay thơ con cóc cũng rất xứng đáng !
    [​IMG][​IMG]
    Hàng bạch dương thân mến kia ơi ! Nói đi em lời nói ân tình ..
  2. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Hơn nửa năm ròi mà ko thấy ai thơ thẩn nữa nhỉ ?
  3. oishi1986

    oishi1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Các bác ấy chạy hết sang topic Văn Học Việt Nam để thơ thẩn VN rồi thì còn đâu tâm trí mà thơ Đức nữa hả anh Quẩy.......

Chia sẻ trang này