1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ đương đại- một góc nhìn

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi 2910, 29/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Một chút:
    Anh Lập vẫn đang làm việc bên Mỹ , chắc cũng là năm cuối...Có tập:" Mộng Du và những truyện khác".
  2. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Thế em có đọc lại cho anh nghe hai bài của NHHM được không Nhutran? anh định tìm lại những người đang khoái thơ NHHMinh, ví dụ như bác Quản, bé ĐCLR, nhưng lạ cái là sao họ không lên tiếng nhỉ?
    Còn về thơ, anh chẳng đánh dấu được hết đâu... nhưng em chọn làm hoa hay là xuân để lòng anh khốn khổ đây hử? Vui nhé, em đọc được thơ Lê Đạt là anh bị lộ tim đen mất rồi...
    to codet: em cũng không biết nữa... tưởng bác NTL đang ở trong nước? thấy có cuốn mới bác ấy dịch Trần Thiện Đạo hay sao đúng không nhỉ?
    Được 2910 sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 23/11/2004
  3. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Hừm hừm... Nếu em được chọn hay muốn chọn thì đã không phải khốn khổ để biết được cái khốn khổ ấy nó thực như thế nào.
    Mà lòng anh thì việc gì phải khốn khổ nhỉ, 2910 ơi...
    Hôm qua 23/11, sinh nhật anh, em không online để ngỏ lời... chúc mừng được. Gọi điện thì anh đã đào tẩu vô Hải Phòng, dưới danh nghĩa là đi công tác... (hì hì, nói thế có vẻ oan uổng cho anh quá nhỉ)
    Thôi, mượn đất để chúc mừng sinh nhật anh, (dù đã muộn). Chúc anh luôn vui thật vui, và còn mãi tình yêu với thi ca nhé, để em còn thi thoảng vô cái topic này đọc ké...
    Ừm, và thôi, nhanh chóng rút khỏi nơi này, chứ không ăn nói linh tinh quá, chẳng dính dáng gì tới thi ca, các bác đang sốt ruột đọc thơ sẽ mắng cho, anh nhỉ. lại vạ lây tới anh...
    Sinh nhật vui vui vui...
    Được nhutran sửa chữa / chuyển vào 16:39 ngày 24/11/2004
  4. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Không chịu... em cứ nói nữa đi chứ... ở cái topic này, còn ai muốn nói chuyện với anh nữa đâu?
    Em cứ nói nữa nhé... mãi mãi... Hôm nay anh gặp bác VTA rồi, đang ở chơi cùng bác í. Vui ra phết. Và nhớ em nhiều
  5. dienxoaychieu

    dienxoaychieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Vui ? kinh nhỉ ? nó điêu đó em , chán phát hài lên á !
  6. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Điêu cũng được bác à. Vì em cũng thấy vui, và nhớ...
    Cơ mà 2 bác gặp nhau thì làm cái trò gì, ở cái thành phố hoa phượng đỏ ấy nhỉ? không thấy ai nói chi cả. em tò mò quá...
    hay là lại thế này ??? Nghi lắm cơ!
    Được nhutran sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 25/11/2004
  7. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Đêm Hải Phòng lạnh. Cũng vui là vì xuống đây còn có ông anh dẫn đi rượu. Tán gẫu tí thôi mà.
    Rủ nhau chè chén nói huyên hoang
    Xáo lộn văn chương với lẩu cá
    Chửi Đông, chửi Tây, chửi tất cả
    Rồi ngủ một đêm, mộng với mê
    Sáng dậy nhìn nhau cười hê hê
    (mượn thơ Nguyễn Vỹ)
    Cũng không nghĩ bác TA vui chuyện thế. Từ chuyện yêu xa cho đến thương gần, từ hoa lan đến đạp xích lô.... chà chà... thôi, có lẽ không nên tiết lộ ra bác ấy chê mình lắm nhời (như bác ấy).
    Hiện giờ bác ấy mới mua bộ máy tính, chuyên tu ở nhà đập gõ quyết cho ra một cái j` đó. Anh cũng đang muốn chờ xem sao.
    Vẫn còn một tuần nữa (ít ra) ở cái đất này mà không kiếmđuợc cái j` hay ho để đọc sao, hả giời?
  8. anh_cymbidium

    anh_cymbidium Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Ơn Chúa hôm nay qua đây thấy nó than , nếu không gì đọc thì cậu mày xuống tớ , tớ vất cho một chồng toàn thơ , đọc đủ thấy chửa hoang .Heeeeheeheheheheh ... hay là buồn quá thì cứ mò xuống đây , ngay đầu ngõ có cái rịu dép có râu chấm chíu chương , uống phê phết .Mà đang cày hết công lực thế này không rịu nữa đâu , tớ ngồi dỗ mồi nhìn cậu mày uống có lẽ cũng say say rồi . Hji` ! nào ... mời !
  9. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Anh à, sao anh im hơi lặng tiếng lâu vậy?
  10. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn sự nhiệt tình của 2910 về việc giới thiệu thơ đương đại cho công chúng. Tớ cũng nhân dịp này mà đọc được vài bài thơ hiện đại, tuy ko thích gì lắm nhưng cũng thấy là lạ, đáng xem cho thỏa chí tò mò.
    Tớ đã đọc và chỉ thích 1 số tác giả trong danh sách của 2910 như sau:
    1. Nguyễn Quang Thiều
    3. Nguyễn Trọng Tạo
    6. Phan Huyền Thư
    18. Đoàn Thị Lam Luyến
    19. Bình Nguyên Trang
    Tớ vote cho 2910 mấy vì sao xanh để cổ vũ cho sự nhiệt tình của bạn.
    Được hoangvan09 sửa chữa / chuyển vào 09:39 ngày 07/12/2004

Chia sẻ trang này