1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ đương đại- một góc nhìn

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi 2910, 29/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Nhutran thân:
    Từ hôm offline với anh em trại T.C này về, anh chỉ muốn được nghe các bác ở đây vào nói câu gì với anh thôi. Chẳng hạn như bác taicuc, bác ấy có ý kiến khác anh về sự hình thành của thơ đương đại này. Rất lạ vì anh chẳng có điều kiện đọc HHT ngày cũ. Lại lão Iron_monkey nữa chứ, cũng có nhiều ý kiến ý cò về thơ nữ. Khì.
    Anh gặp nhiều bạn bè, nhưng quên tiệt cả. Vì hôm đó say sưa với bác Lãng Lý Bạch Điều cùng các bạn của bác ấy lâu quá. ....
    Nói chung là cần phải suy nghĩ nhiều hơn là cứ post lên rầm rầm rồi chẳng được nghe ai nói cả. Anh muốn chờ có nhiều người cùng trao đổi ý thích với anh. Còn nếu mọi người đọc xong, không thấy thú vị gì, những cái anh thích không khiến cho họ muốn nói điều gì thì anh còn post tiếp làm cái j`?
    Cảm ơn hoangvan06 đã đọc và chia sẻ ý thích. Tớ không cần cổ vũ bằng sao. Tớ muốn được bạn đọc cho nghe một bài nào đó bạn yêu thích. Và một ít cảm xúc của bạn. Thế là vui rồi.
  2. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Anh đang làm gì hen. Đọc cho anh nghe Treo Dọc của Nguyễn Hữu Hồng Minh, để đỡ buồn những ngày ở Vinh nhé!
    Treo dọc
    Nguyễn Hữu Hồng Minh
    Tôi đi ra biển xanh
    thấy trên nước treo dọc những con cá
    Tôi đi vào thành phố
    thấy quảng trường treo dọc những cái đầu
    Tôi đi xiên nhà ga
    thấy treo dọc những chuyến tàu
    Tôi đi thẳng tương lai thấy treo dọc những mặt nạ
    Tôi đi về quá khứ thấy treo dọc những xác chết
    Tôi đi tới nhà hát thấy treo dọc những hình nộm
    Tôi đi ngược truyền thống thấy treo dọc những quảng cáo
    Tôi đi cùng hiện đại thấy treo dọc những về nguồn
    Và tôi biết, tôi đang sống, thở với Việt Nam
    treo dọc những đức tin
    Rồi một hôm tôi nhận ra đầu tôi treo
    trên những dòng chữ viết
    Tôi đâu phải người câm sao nói như người điếc?
    Tôi đâu phải biển xanh
    để treo mớm lên đó những con cá?
    Và chữ của tôi tiếp tục bị treo lên, treo lên
    Tôi gọi chúng chẳng thèm ngoái đầu
    Chúng bưng bít, mưng mủ, mù lòa
    Chúng như đã nhiễm phải bệnh lậu
    Hà Nội, V. 2001
    Được nhutran sửa chữa / chuyển vào 11:30 ngày 14/12/2004
    Được nhutran sửa chữa / chuyển vào 11:32 ngày 14/12/2004
    Được nhutran sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 14/12/2004
    Được nhutran sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 14/12/2004
  3. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy không, em không rành post bài, hậu quả là sửa chữa liên tục vậy đó. sai đâu sửa đó, mà sửa đâu sai đó, hic!
    Thôi kệ, coi như là em đọc cho anh nghe vậy, đừng để ý tới cái hình thức xộc xệch đó nghen.
    Cố gắng xong việc sớm hen. Em nhớ... con Bim nhà anh rồi đó. Về mà xoa đầu nó hộ em đi nè!
    À ..ừ, còn bài Ăn Hải Cảng, em không post lên đâu. Anh muốn đọc thì để em gửi qua e-mail, cả bản tiếng Việt và tiếng Pháp, nếu anh có yêu cầu. Mà chắc anh chỉ muốn nghe ai đó đọc cho anh nghe thôi chứ đâu phải anh không có các bài này?
    Mong anh làm tốt việc, và không buồn những ngày này...
  4. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Hơhơ. Hay thật. Tôi lại được nghe thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh bằng giọng cổ điển của cô em nhutran sao? Những ngày này Vinh mưa suốt, chán lắm. Anh lại mang có mỗi cuốn sách đi đọc ngoém phát hết, giờ chả biết làm gì, đành ngồi nhìn mưa suông và nhớ tới bé em.
    nhutran thấy không? bài này cũng hay đấy chứ? cả 2 doạn đầu như một bức tranh đồng hiện lên những nét chấm phá, miết đi miết lại nét cảm xúc "treo dọc" rất thú vị, các từ dường như đã đạt tới độ mịn nét nào đó, anh nhớ tới mấy bức tranh 2 chiều của siêu thực mà chưa nhớ nổi tên (để về tìm lại sau vậy) những câu thơ đó cứ trải phẳng ra trước mắt, cùng toẽ ra nhiều hướng, nhìn vào nhiều không gian, chiều sâu thời gian, lịch sử... đẹp và tươi mới.
    Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó thì cũng chẳng vượt qua những bài thơ có thể đã có ở đâu đó, ngay lập tức ở đoạn cuối, bức tranh vừa nhìn thấy đã trở thành một bức tranh động, biến dạng, những con chữ rất mới mẻ và cảm xúc vừa đạt được đã trở nên mục ruỗng và rữa nát dưới cái nhìn quán tính của người đọc. Người viết bị ám ảnh bởi sự trường tồn của cái mới đã nhận ra những nét cũ mỏi của điều vừa viết ra. Trời ạ, càng đọc càng khoái không sao kể siết.
    Hehe. Cảm ơn nhutran nhá. Ở đây nghe được bài này cũng thú vị thật, dù rằng hình như em đọc thuộc lòng nên có hơi... lắp bắp mất của anh mất mấy chữ. Khi` ./. mà sao em không đọc nốt "Ăn hải cảng"? hay sợ anh cũng trở nên phàm ăn như nhà thơ này chăng?
    Nói với cả nhà: giờ tôi chỉ độc thoại với ai nói chuyện với tôi thôi, ai có ý kiến ý cò j` về topic này (thơ đương đại) thì lên tiếng, còn không thì tôi cũng không biết bao giờ có thời gian chỉ để ra rả đọc cho các bạn nghe nữa đâu. Thông cảm nhá. Ngồi nói chuyện một mình phát chán lên được í.
  5. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    1 bai hay cua DTLL:
    Huyền thoại- Đoàn Thị Lam Luyến
    Giá được một chén say mà ngủ suốt triệu năm
    Khi tỉnh dậy, anh đã chia tay với người con gái ấy...
    Giá được anh hẹn hò dù phải chờ lâu đến mấy
    Em sẽ chờ như thể một tình yêu
    Em sẽ chờ
    Như hòn đá biết xanh rêu
    Của bến sông xa, mùa cạn nước
    Cơn mưa khát trong nhau từ thuở trước
    Sắc cầu vồng chấp chới mé trời xa
    Em sẽ chờ anh
    Như lúa đợi sấm tháng ba
    Như vạt cải vội đơm hoa, đợi ngày chia cánh ****
    Như cô Tấm thương chồng từ kiếp trước
    Lộn lại kiếp này từ quả thị nhận ra nhau
    Em ở hiền
    Em có ác chi đâu
    Mà trời lại xui anh bắt đầu tình yêu với người con gái khác
    Có phải rượu đâu mà chờ cho rượu nhạt
    Có phải miếng trầu
    Đợi trầu dập, mới cay!
    Dẫu chẳng được hẹn hò
    Em cứ đợi, cứ say
    Ngâu có xa nhau, Ngâu có ngày gặp lại
    Kim - Kiều lỡ duyên nhau
    Chẳng thể là mãi mãi
    Em vẫn đợi
    Vẫn chờ!
    Dẫu chỉ là huyền thoại một tình yêu
  6. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Ê, bao h có vụ Mở miệng ra HNội, em báo cho chị biết nhé.
  7. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì hay, nhưng mà nhutran uất ức với cái bài này lắm. Người ta mượn nó, rồi nhân danh tình yêu, gì gì đó... Lười post lại, HV đọc ở đây, để hiểu vì sao...
    http://www.ttvnol.com/thica/428122/trang-3.ttvn
    to 2910: có lẽ nhutran hiểu ý anh. sẽ không bao giờ thế nữa, tất cả mọi chuyện. Chào đoàn kết, thân ái và quyết thắng.
  8. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    hoangvan xem thử còn bài nào hay hay post tiếp lên đi. Ai đời thích ĐTLL mà chỉ post có mỗi một bài Tớ chỉ có tập thơ "Gửi tình yêu" không biết có đủ để chọn lại thơ bà không? bạn thích bài nào thì cứ post hộ lên thì hay tuyệt. cảm ơn nhá.
    Chị codet chú ý vụ MM quá nhể. Sao chị không thử hỏi Lý Bùi xem sao? Thằng em từ dạo đưa chị đọc mấy thứ của nhóm này, chả thấy bà chị phản hồi lại ý kiến ý cò j`, sợ quá, không biết có điều chi phạm thượng không? tốt nhất là không nói đến nhóm này nữa. Nói chuyện khác đê, toàn đá chuyện đâu đâu không ấy. Mà buồn cười quá, câu kéo mãi trong cái topic này gặp toàn khách quen vào nói với nhau, chả gặp được ma mới nào cả. Chị xem, hình như em không có duyên marketting hay sao ấy.
    Nhutran bé em, có lẽ em nên đọc tiếp bài về những con lừa thế kỷ cũng của ĐTLL nữa. Ai dại j` mà cả tim thế hả Em? hiểu ý anh thì tốt. Đừng có giở trò ra nữa đấy, khổ ghê cơ. Nhưng nghe em hô khẩu hiệu thế là anh yên tâm cải tạo ở đây thêm vài tuần nữa rồi, bé em yêu quái ạ. For u blue
  9. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    To 2910:
    Có lẽ ko nên post lại, vì HV có 1 topic về Đòan Thị Lam Luyến theo link này, tuy ko nhiều lắm. Anyway, tớ rất mê thơ DTLL, theo tớ có lẽ trong dòng thơ đương đại bà là 1 trong vài nhà thơ còn đọc được theo kiểu cổ điển đúng chất thơ.
    http://ttvnol.com/thica/314024.ttvn
    Post thêm 1 bài theo tớ là hay nhất của DTLL, bài này phản ánh đúng tâm hồn của tác giả.
    Khát Vọng
    (nhạc sĩ Thuận Yến phổ thơ của Đoàn Thị Lam Luyến)
    Gởi tình yêu vào đất
    Được hoa trái đầy cành
    Gởi lên trời cao rộng
    Sẽ được ngọn sao xanh
    Em trao cả cho anh
    Một tình yêu nồng cháy
    Như một cánh buồm xinh
    Hiến mình ra biển rộng
    Em đã gởi cho anh
    Cả con tim dào dạt
    Anh lại trả cho em
    Nỗi buồn đau tan nát
    Em muốn ôm cả đất
    Em muốn ôm cả trời
    Mà sao anh ơi, mà sao anh ơi
    Không ôm nổi trái tim một con người
    Được hoangvan09 sửa chữa / chuyển vào 19:10 ngày 19/12/2004
  10. iU

    iU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    một nhà thơ cũ mèm bày đặt làm thơ hậu hiện đại

    gửi tặng Hoàng Ngọc Biên &
    Lynh Bacardi

    nhà báo (phỏng vấn)
    này ông đỗ
    nếu có em nào nhận ra ông và hét toáng lên ngưỡng mộ
    A! đỗ trung quân, đỗ trung quân ?
    rồi nhào vô bá cổ hôn tưng bừng
    ông sẽ mần răng?
    thưa cô (nhà báo)
    tôi đỗ trung quân, đỗ trung quân
    sẽ túm chặt túi quần
    bảo vệ điện thoại di động
    tôi sẽ bụm chặt 2 đít quần
    canh chừng kẻo mất bóp (mấy em ở huyền trân hay chơi trò này)
    quá hớp!
    còn ai muốn hôn tôi tưng bừng
    ở đâu cũng ok
    nơi nào cũng thây kệ
    nào ảnh hưởng chi đến hoà bình thế giới
    ới ới ới?
    (như kiểu nà ná na
    trong âm nhạc nước ta)

    Ðỗ Trung Quân
    @ Tiền Vệ http://www.tienve.org

Chia sẻ trang này