1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ đương đại- một góc nhìn

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi 2910, 29/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Thấy Lãnh Út bỏ bê cái topic này quá tự dưng đâm xót.Rảnh 1 chút post thơ Đương Đại vậy.Chỉ thơ thôi nhé,mấy bài bình thì để các "bô lão" lâu năm của Thi ca sưu tầm
    Hoa dại - thơ Trần Vạn Giã

    1.
    Ném thơ về với đại ngàn
    Ngô đồng nhuốm lá xuân sang bên trời
    Mênh mông thông đứng ngàn nơi
    Mênh mông tôi đứng vịn lời người xưa
    2.
    Sông chờ khô khát nguồn mưa
    Tôi chờ khô khát em chưa đón mời
    Tôi ru trầm khúc ai ơi
    Đại ngàn thăm thẳm ngồi chơi một mình
    Dã quì
    Vô cớ lặng thinh
    Tôi thương nên níu xuân rình gió bay.
    Thơ Lê Văn Ngăn

    Trăng khuyết
    Quê hương đã cho anh một vầng trăng khuyết
    treo trên nền trời một đêm thời ấu thơ
    Đêm ấy, dầu đã cạn trong đáy đèn, căn nhà chìm vào bóng tối
    Đêm ấy, với chút ánh sáng của vầng trăng ban đầu
    anh đã nhìn thấy lại khuôn mặt những người sinh đẻ ra mình
    Quê hương đã cho anh một vầng trăng khuyết
    Từ đấy cho đến bây giờ, dù lưu lạc nơi đâu
    trăng vẫn ở cùng anh như người bạn đường chung thủy
    Trăng vẫn ở cùng anh khi người tình đã rời bỏ anh trong cảnh
    nghèo nàn
    khi bạn bè thân mỗi người mỗi ngả
    Trong chốn lao tù của quân xâm lược năm nào, anh nhìn ra
    vẫn thấy trăng ẩn mình bên những vòng thép gai vấy máu
    Quà tặng của quê hương
    chẳng bao giờ mất
    chẳng bao giờ hoen ố
    Mai sau, khi anh rời lòng mẹ để nằm vào lòng đất lòng mẹ thứ hai
    anh biết vầng trăng xưa vẫn lặng lẽ trên đầu.
    Ngôn ngữ
    Một mình dưới mái nhà ở phương Nam, anh học ngôn ngữ con người
    người cùng quê hương
    người của các xứ sở xa xôi khác.
    Anh muốn biết một nhịp cầu đang nối dần qua các ranh giới
    Anh muốn biết những vết thương cần được chữa lành
    Anh muốn biết chất liệu hạnh phúc không phải là ảo ảnh
    Anh muốn biết tất cả cảnh tượng này
    sẽ được người khác viết và nói ra sao
    Anh còn muốn biết thêm tâm hồn người, nhưng ngoài hiên nhà
    nắng cuối đời sắp tắt
    Ngôn ngữ của đồng loại, dù chưa hiểu hết, cũng phải đành xếp
    lại
    để lắng nghe tiếng ai bắt đầu gọi từ phía cuộc hành trình
    Mai sau, rồi sẽ có người đến dưới mái nhà cũ
    sẽ ngồi vào chiếc ghế anh đã ngồi
    sẽ làm những việc anh từng làm
    Như thể giữa người sống và người chết
    vẫn không ngừng một sợi dây nối kết.
    L.V.N
    Thơ Nguyễn Thanh Mừng

    Thơ viết bên Thành Hoàng đế Rêu tím
    Kinh xưa đọng bóng bên trời
    tôi cầm huyền tích nói lời nguy nga
    đôi voi đá cõng muôn xa
    hậu vương bất tuyệt đào hoa cung thành
    Lũy hào trầm mặc cung nghinh
    thả rơi trong gió dáng hình trần gian
    thằn lằn ấp trứng điện vàng
    vểnh râu tôm tép búng càng ao vua
    Khói sương lá chín ngàn mùa
    đất thiêng hồn hậu hoa vừa trái sây
    chút rêu thoáng tiếng thở gầy
    thản nhiên tím cả quầng mây vãn chiều
    Qua Tử Cấm Thành
    Đưa người qua Tử Cấm Thành
    trăng ơi hoàng hậu rẽ mành chờ vua
    này hoa này rượu này thơ
    này môi này mắt này bờ vai thon
    Này đây búp nhụy đài son
    nụ cười trăm họ mãi còn bên ta
    cơ duyên núi ngọc sông ngà
    phong lưu thôn ổ hào hoa cung đình
    Đầm đìa đáy vũng lặng thinh
    ngàn sao hắt bóng quang minh nô đùa
    trăm năm bày tỏ phân bua
    ngàn năm mưa gió gió mưa vô thường
    N.T.M

  2. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Lại mượn cái topic này để gửi thơ.Lắm lúc làm thơ thật khó nhưng cũng có khi thật dễ dàng.Anh em coi thử:
    Phóng sinh
    Mở cửa ***g
    Những cánh chim hướng về bầu trời
    Hôm nay thật đẹp
    Chỉ có nắng và gió
    Tự do
    Những cánh chim hối hả bay về rặng núi xa xa
    Ở nơi đó là đại ngàn
    Lặng lẽ và xanh xao
    Muôn đời vẫn thế
    Đại ngàn khua những cánh tay khẳng khiu của mình đón chào những đứa con
    Nhưng vẫn có đứa không về
    Bầu trời là cha
    Đại ngàn là mẹ
    Cao lớn thế,hùng vĩ thế
    Đã có lần đánh mất những đứa con?.
    Những cánh chim hối hả bay về tổ ấm
    Vẫn còn đó những con chim bị nhốt trong ***g
    Từng đoàn người thắp hương và thả chim
    ?oCầu trời phật phù hộ??
    Bên ngoài chùa là nơi mà công đức được trả bằng tiền
    Và những cái ***g đóng khung bầu trời vào đáy mắt?.
    Đó là câu chuyện mà tôi nghe được từ một người xa lạ
    Câu chuyện không đầu không đuôi
    Và hắn bảo tôi
    ?oVẫn còn những điều như thế trên đời
    Thời gian có thể chỉ là vòng tròn hoàn hảo
    Đâu đó trong tương lai ta sẽ gặp lại
    Những cánh chim kia
    Chỉ là nạn nhân
    Không phải cuối cùng?
    Giả dối!
    Tất cả chỉ là giả dối!
    (Kaluga-1/4/2005)

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^
    Được lyhap sửa chữa / chuyển vào 22:49 ngày 01/04/2005
  3. khong_giong_ai

    khong_giong_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    1
    Chào bác, em rất muốn liên lạc với bác qua email xong bác không cho hiện ra nên em đành viết một bài cho bác vậy. Em thấy bác nói về Nguyễn Bình Phương nên không thể kề lòng hỏi thăm bác . Chẳnng dấu gì bác em là một fan cuồng nhiệt của ông ấy, kể từ lần đầu em đọc " Vào cõi" rồi đến " Trí nhớ suy tàn" ...và còn rất nhiều chuyện khác nữa. Em chỉ ước ao gặp được một người đã từng đọc và thích chuyện của ông ấy. Em cũng đã đọc 2 cuốn thơ của NBP như bác vậy, và cũng thích nhiều bài trong đó. Hic kô tưởng tượng nổi, em lại có may mắn gặp được một người như bác đây. Vậy bác cho em làm quen luôn nhé, có gì liên lac được rồi em với bác sẽ nói nhiều hơn. Chào bác. - Hic lúc đọc được bài viết của bác về NBP - em như lên đồng ấy , mặc dù bây giờ đã là 5 giờ sáng rồi .
  4. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 bài nữa nè.Đủ 10 bài thì nghỉ.
    Đạo
    Cuối cùng thì người ta cũng bàn xong
    Cái gọi là hiệp ước tạm thời
    Cuối cùng cũng bị xé
    Từ những cái bắt tay
    Ôm hôn thắm thiết
    Súng sẽ nổ
    Máu lại tiếp tục chảy
    Khi người ta nhân danh "công lý"
    Và gọi "Hạnh phúc là đấu tranh"
    Một dải đất hẹp phất phơ trước gió
    Sẽ là một điều sỉ nhục nếu
    như không lấy được nó
    Chữ "Đạo" vốn được khắc vào tim mỗi người
    Khi ngọn gió chiến tranh thổi qua
    Bây giờ nó thiếu một nét
    Một chấm thôi-có hề gì
    Chỉ là hạt cát nhỏ giữa đại dương.
    Kaluga-2/4/2005

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^
  5. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn @lyhap nhé, cậu thấy thơ nào hợp ý cứ post mạnh vào, cho vui. Dạo này tớ đang đọc mấy nhà thơ trên Tiền Vệ, với một số bài trong tập ?o26 nhà thơ Việtnam đương đại? (giá thửa riêng được tập này ở đâu đó thì hay quá!)? nhưng chỉ thích ngốn cả tập hoặc có điều kiện tìm đầy đủ thông tin hơn một chút về giọng thơ nào đó mới nói được mà không sao có được tập thơ riêng của các tác giả này. Thì nhận định làm sao? Thôi, cảm phiền anh chị em & các bạn, đã vào đây rồi, thích giọng thơ nào, bài thơ nào thì cứ tương lên cho tớ đọc ké.
    Còn @khong_giong_ai nếu cần liên lạc hay trao đổi gì, cứ viết các suy nghĩ của bạn lên trên này đi, tớ cũng mê giọng thơ anh này lắm lắm. Cần gì tôi giúp được riêng thì pm cho 2910 hoặc lanhut2910@yahoo.com
  6. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Cười vỡ bụng mất.Tự dưng có người hâm mộ Lãnh Út kìa.Mong sao không phải là con gái.
    Cảm ơn Lãnh Út nhé,thế thì khi nào rảnh tớ vào đây phá cậu chơi.Mà tớ post thơ của tớ chắc cũng được nhỉ?
    Dạo này thích vào tienve.org hả?Lâu lắm rồi tớ không vào đó.Lang thang trên mạng chủ yếu là mấy trang web lạ-cố sưu tầm vài bài cho "Những ngôi sao lạ"đó mà.Nói là web cái gì cũng có thì quả thật hơi khoa trương.Tớ tìm thơ đỏ cả mắt ấy chứ?Hehe.Thôi không phiền cậu nữa.
    Mà để cái địa chỉ mail lên profile đi chứ.Để sau này còn có nhiều fan.
    Cái Hảo có nói là cậu nói xấu tớ dữ lắm hả?Nợ này cứ để đó-mai này tính sổ.

  7. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Hêhê, hay đây. Bác mốc na?o ghé qua đây, phiê?n giúp hộ phát nhé:
    hiê?n thị email:lanhut2910@yahoo.com (Đặng câu kéo bác na?o cứ nhất nhất không chịu tạo nick)
    thay title luôn hộ: thi dân
    tks!
    Co?n cô Ha?o, i như tớ, thoắt â?n thoắt hiện, tớ cufng không hiê?u sao lại chia ref nội bộ thế nhơ?? Tớ chi? khen lyhap giới thiệu cô kyf sư hóa thực phâ?m, chắc tốt bụng lắm thôi mơ?.
  8. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Cái Hảo nói thế tớ chỉ biết thế.Chắc kì này đánh con bé một trận..Giả bộ thôi,có người ré lên lại phiền.
    Tớ post tiếp 1 bài thơ nữa nhé.Làm cùng lúc với bài thơ trên.Cũng là đề tài chiến tranh đó mà:

    Không đề
    1949
    Paolo đã vẽ
    Một con chim câu
    Ông gọi nó là "Hòa bình"
    Cả thế giới gật đầu cái rụp
    Cùng nhau hoan hô.
    Bây giờ
    Con chim câu của Paolo
    Với một bên cánh bị thương
    Khi băng qua vùng lửa
    Nó-con chim câu đó
    Bằng nỗ lực tột cùng
    Bay về tổ
    Phía sau là Thần chết mang hình viên đạn
    Tôi chẳng còn thấy được gì
    Ngoài tờ giấy trắng đang bị vấy bẩn
    Với một giọt mực vô tình rơi vào
    Có người nói
    "Thật là vô dụng
    Một tờ giấy thật sự có ý nghĩa
    Khi chứa chữ viết
    Những câu từ
    Văn hoa và mang đầy tình cãm..."
    Không,không phải thế
    Giọt mực trên tờ giấy trắng
    Tự nó đã có ý nghĩa riêng
    Một khiếm khuyết hoàn hảo.

  9. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh chị và các bạn nào vẫn còn bận tâm (thần, trí, phí sức?) vào cái topic này của Út: Như Út đã luôn mồm lải nhải đến bải hoải về tình trạng thiếu thốn văn bản, tài liệu về thơ Việt giai đoạn 1992 ?" 2004 cũng như sự kém cỏi không hiểu hết được nền thơ thậm phong phú và đa dạng này nên hiện tại Út vẫn chưa thể tiếp tục chủ đề một mình được. Cho nên,
    một rằng: Út rất mong ai đó muốn bán hoặc trao đổi những tập thơ của giai đoạn này (riêng chỉ thơ Việt của các nhà thơ viết bằng tiếng Việt) thì xin cho Lãnh Út được biết mà chuẩn bị tinh thần (+ tiền nong thuốc nước) rước về, trước là thoả mãn sở thích sờ soạng sách của mình, sau là cảm thấy bài nào, nhà thơ nào ưng ý thì liều mạng lạm dụng post lên đây cốt chỉ để anh chị em trước cùng đọc sau nữa thấy tôi viết gì ngu quá thì cứ thế mà gõ đầu bắt viết lại hoặc chọn lại những bài, những nhà thơ nào mọi người thấy đáng đọc hơn.
    hai thì: Tất cả những gì anh chị và các bạn cảm thấy muốn trao đổi thảo luận (chiến) về giai đoạn thơ Việt đang được đề cập (rập) xin cứ để ngỏ lên đây để mọi người nếu có hứng thú sẽ cùng tham gia.
    ba là: ở đâu đây tôi vẫn đứng tôi chờ.
    LÚ kính báo (cáo láo)
  10. HuynhHac79

    HuynhHac79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Thực khó có thể hệ thống và sắp xếp những suy nghĩ về thơ khi một chiều cơn buồn ngủ vẫn còn đang níu đôi mắt. Nhưng bằng chút cố gẳng của ngôn từ hy vọng khởi đầu cho dòng suy nghĩ - trao đổi với Thơ Đương Đại - Một góc nhìn.
    Đầu tiên tự nêu ra một số câu hỏi cho chính mình ( hy vọng cũng để cho các bạn yêu, quan tâm đến dòng chảy của thơ có thêm tham khảo - sau đó cùng trả lời ):
    -Dựa vào các yếu tố nào để xác định được dòng chảy của thơ nói riêng và của văn học nói chung?
    -Hoặc cụ thể hơn như sau: Những điều gì giúp người đọc phân biệt " Thơ đương đại" với các thời trước? (Từ đó đi đến trả lời cho: "Có một nền thơ đương đại không?")
    -Có thể chỉ ra được một số "quy luật lớn" của các "thời thơ" - nếu chỉ ra được thì chúng như thế nào?
    -Đặc điểm của thơ Việt Nam trong 5 năm đầu thế kỷ 2?
    Tạm dừng ở đặt vấn đề . Sẽ để khi:
    Mắt sáng rực
    Não căng đầy suy nghĩ
    Tim lâng lâng chảy suốt mạch nguồn
    Nỗi buồn không đủ
    Niềm vui không đủ
    Thoả mình trong nhịp chuyển vần thơ...!
    Được HuynhHac79 sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 30/05/2005

Chia sẻ trang này