1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ già rồi

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MienDang, 26/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MienDang

    MienDang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Thơ già rồi

    Thơ già rồi

    Giờ đây thơ cũng già rồi
    Nói đi nói lại, lôi thôi vô cùng
    Người thèm khát, người bão bùng
    Thơ xin chết lặng trước vùng đảo điên

    Nữ Thi Sĩ Già Miên Đáng
    4:18 am, Jan 26, 2007



    Được MienDang sửa chữa / chuyển vào 16:49 ngày 26/01/2007
  2. MienDang

    MienDang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay ta chưa điên cuồng
    Tìm ta, mờ thẳm mối buồn ngây thơ
    Nữ Thi Sĩ Già Miên Đáng
    Được MienDang sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 26/01/2007
  3. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Năm thì sắp cạn mất rồi
    Mà sao còn mãi chơi vơi một mình?
    hihi!
  4. MienDang

    MienDang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Già rồi thì phải một mình
    Để nghe sầu cũng thình lình già nua
    Nữ Thi Sĩ Già Miên Đáng
  5. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày chừa bỏ lòng dâm
    Thơ già toàn bộ ướt dầm...
    Hì hì...
  6. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Mieudang thế mà mày bảo là Dâm, chết thật!
  7. bomarito

    bomarito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0

    Tự mình phong tước lấy mình
    Bảo tu sao lại u minh thế này?
    Ku Kon
  8. MienDang

    MienDang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tước gì già chát như sầu -
    Màu thương yêu sẽ bạc đầu.
    Khó khăn ?
    Nữ Thi Sĩ Già Miên Đáng
    Được MienDang sửa chữa / chuyển vào 08:06 ngày 27/01/2007
  9. bomarito

    bomarito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Viết lại câu thứ nhì đi "THI SĨ GIÀ". Đọc nghe không giống thơ thi sĩ ạ!
    Ku Kon
  10. MienDang

    MienDang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Thơ giờ đã già như ta,
    Viết đi viết lại sẽ ra cái gì ?
    Nữ Thi Sĩ Già Miên Đáng
    Được MienDang sửa chữa / chuyển vào 08:07 ngày 27/01/2007

Chia sẻ trang này