1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thơ giang hồ + thơ dzui đâyyyyyyyyyy

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi zerocool_destiny, 18/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zerocool_destiny

    zerocool_destiny Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    thơ giang hồ + thơ dzui đâyyyyyyyyyy

    Nhỏ nào dám đụng chồng tao
    Tao cho nhỏ đó ăn dao bây giờ
    Khôn hồn thì chớ dại khờ
    Mà dám đi dựt chồng yêu của bà
    *******************
    Yêu anh em để tóc thề
    Hận anh em sẽ cạo đầu anh luôn
    *******************
    Yêu em mấy núi cũng trèo
    Đến khi em chửa mấy đèo anh cũng dông!!!
    *******************
    Làm chai cho đáng thân chai
    Cưới năm bảy dzợ, mười hai nàng hầu !
    *******************

    Hôm nay nhân dzợ đi xa
    Còn cô em dzợ, dzê ra khỏi chuồng !
    *******************
    Một đêm tui dzớt mươi nàng
    Đến khi check lại: mấy thằng pê đê ! hihih [đáng đời]

    Trồng trầu thì phải khai mương
    Làm trai nhiều vợ biết thương vợ nàọ
    *******************
    Lên chuà thấy bụt muốn tu
    Về nhà ngó vợ muốn xù em ngaỵ
    *******************
    Qua đ́ình ngả nón trông đình
    Nhìn em ăn mặc thùng thình thấy phê
    *******************
    Trai làm nên tiền ra như nước
    Gái đoan trang lấy thước ra đong
    *******************
    Đầu tôm nấu với canh bầu
    Chồng chan, vợ ngó lắc đầu ham ăn....
    *******************
    Nhiễu điều phủ lấy giá gương
    Mai sau có lúc ngoài đường đập nhau
    Cô kia cắt cỏ một ḿình
    Cớ sao không rũ người tình cắt chung?
    *******************
    Con Vua thì lại làm vua
    Con Gái Bác Sĩ trai cua để giành
    *******************
    Anh về em chẳng cho về
    Nắm tay giữ lại khỏi Dê nàng nào
    *******************
    Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
    Cứơi nhau về tắt thở càng nhanh (í má ơi!)
    *******************
    Má ơi cứ gả con xa
    Miễn sao chàng rể trong nhà nhiều đô



    mess with the best
    die with the rest
    Never argue with an Idiot ! It pulls you down to its level and then defeats you with its experiences





    Được nineteen sửa chữa / chuyển vào 14:45 ngày 18/04/2003
  2. zerocool_destiny

    zerocool_destiny Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    retaliation nà (^_^)
    Nếu pít ngày mai nị có chồng
    Ngộ về pán hết đất Hồng Kông
    Đem tiền ngộ đổ vào Chợ Lớn
    Sang Việt Nam sống, dịu cả lòng
    ++++++++++++++++++++++
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về tự tử, thế là xong
    Thành ma, lẽo đẽo theo em dọa
    ******, sao mày dám bỏ ông?
    ++++++++++++++++++++++
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Em về nơi ấy có "buồn" không?
    Vắng anh, đêm tối em có "khóc"?
    Thôi em, đừng khóc chi mất công!

    ++++++++++++++++++++++
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Bao nhiêu nần nợ cũng xù luôn
    Nô-kì, a móc, em lấy hết
    Để lại cho anh cái túi không
    ++++++++++++++++++++++
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Ơn trời, chuyện này rồi cũng xong!
    Buồn cho thằng nhóc nào xui quá
    Vớ phải em rồi, đời đi toong!
    ++++++++++++++++++++++
    mess with the best
    die with the rest
    Never argue with an Idiot ! It pulls you down to its level and then defeats you with its experiences

  3. linhpiano

    linhpiano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    lấy chồng từ thủa 15
    chồng chê em bé chồng ko cho nằm
    đến khi 18 , đôi mươi
    em nằm dưới đất chồng lôi lên giường ....
  4. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    bài này của ZD@
    Con gái: Thưa mẹ con đây muốn lấy chồng
    Mẹ liệu xem có đám nào không ?
    để nhờ mai mối xin cưới hỏi
    Để sang năm mẹ có cháu bồng
    Mẹ: Con ơi ! thong thả nghe mẹ nói
    Hãy lo cố gắng học cho xong
    Mai mốt ra trường danh sáng chói
    Vinh hoa phú quí có hơn không
    Con gái : Mẹ ơi ! mẹ tính hổng được đâu
    Học xong hai thứ tóc trên đầu
    Già chát , ma nào mê mà cưới
    Mẹ ơi , con không thể đợi lâu
    Mẹ : Con ơi ! con chớ lo chi
    Thời nay thẩm mỹ viện thiếu gì
    chỉ cần vài chục đi tune up
    là trẻ lại như gái dậy thì
    Con gái : Mẹ ơi ! con trẻ có lời thưa
    ở xứ này trai thiếu gái thừa
    lở chậm chân người ta cưới hết
    Chắc là con xuống tóc vô chùa
    Mẹ : !!!!!!!!!!!!!!
    Nửa vầng trăng đơn côi trong đêm
    buồn nhớ ai trăng trôi trên sông
    cùng sông nước trăng trôi lang thang đi tìm người thương...
  5. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    bài này của ZD@
    thân con o trọng chử giàu
    miểng rằng khí phái có màu phong lưu
    còn thèng bên cạnh cho U (mẹ)
    vợ già chòng trẻ ai ngu mà thèm
    lấy chòng thì lấy cho non
    để về hạnh hạ như con cái mình
    lấy nguờ lớn quá, phụ tình
    o được servant lại một mình chuốt đau (dau thương á)
    ba con tạm được mà con
    mẹ ngu chi bế trai son làm gì?
    còn con đã quá xuân thì
    mẹ không lo lắng, bo xì con ra
    cho con ở đó kêu ca
    có bề gì sẽ làm ma không chồng
    ba con bán múi đi đời
    sao má còn mãi rã rời tâm linh
    má nên đi lấy trai đinh
    khoẻ khoang trai tráng mới sinh được nhiều
    ddoi8` wa? phụ mẹ gẻ wanh. hiêu
    o con đưa đám cô liu bàn thờ
    con đây nói chuyện thiệt khờ
    ba vừa bán muối, mẹ quơ trai liền
    ba ghẻ con như thuốc tiên
    uống vào càng khoẻ, sinh liền năm em
    là chị, con nhớ trông xem
    tụi nhỏ mà khóc, đem kem dỗ dành
    khi về, không có cơm canh
    mẹ ghẻ sẽ wính tanh bành thân con
    bây giờ con đã lớn khôn
    đi học xa lắm có môn xa nhà
    5 thàng mặt mủi lau la
    để dành cho mẹ vô ra coi chừng
    khi con ra khoá mãng trường
    về thăm máy nó phô trương oai hùng
    thíu tiền có nó share cùng
    con đâu cần job củng có mấy cưng nuôi mà
    -----> từ phía trên xuống là thơ đối đáp đó
    Nửa vầng trăng đơn côi trong đêm
    buồn nhớ ai trăng trôi trên sông
    cùng sông nước trăng trôi lang thang đi tìm người thương...
  6. xau_xi

    xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0

    Đợi Đào
    Đêm Đông Đào đã đến đây
    Để Đê đeo đuổi Đào đành đi đâu
    Đợi Đê đỗ đạt đăng đầu
    Đê Đào đôi đứa đẹp đôi đời dời
    Đê đang đơn độc đớn dau
    Đợi Đào Đê đã điên đầu đêm dêm
    Đeo Đào đắm đuối đến diên
    Đê đà đờ đẫn định đi đổi đào
    Đi đâu để đón đào đây
    Đầu đường Đê đã đụng đầu đám dông
    Đắn đo đành đợi đến đêm
    Đèn đường đã đỏ Đê đi đón dào
    Đê đây đứng đợi đã đời
    Đào đâu đã đến đê đành đứng đi
    Đê đi đại đến đầu đình
    Được đầm đen đẹp đẫy đà đón đi
    Đỏ đen đoán đúng được đâu
    Để đời đưa đẩy đâm đầu đến dây
    Được đào đã được đủ dầy
    Đa đoan đành để đầm đen đổi đời

    Yêu thơ là kẻ u sẩu
    Yêu nhac là kẻ bắt đầu mộng mơ
    Riêng tôi yêu nhạc lẫn thơ
    Đố ai biết được tôi sầu hay mơ
  7. xau_xi

    xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Đa Phu
    Đến nay tôi đã năm chồng
    Nói ra xấu hổ, càng không được gì
    Tôi nào đâu có so bì
    Chỉ mong hạnh phúc, làm gì cũng cam
    Tài danh tôi chẳng dám ham
    Tại sao tôi phải lầm than thế này
    Chồng đầu gọn gẽ khéo tay
    Nhưng đêm không thích có ngày làm cha
    Chồng nhì có tánh đào hoa
    Hay đi tán gái, mấy bà cũng thương
    Chồng ba uống rượu thay cơm
    Mỗi ngày say sỉn, xem thường ruột đau
    Chồng tư mắc nợ ngập đầu
    Ham mê cờ bạc tiền đâu tôi bù
    Bốn chồng tôi vẫn còn ngu
    Nếu tôi biết trước thà tu cho rồi
    Chồng năm lại gặp ông lười
    Hễ ai nhờ đến chỉ cười làm lơ
    Việc nhà có vợ để nhờ
    Việc công thấy xếp làm sơ qua ngày
    Chồng làm công chức cũng may
    Không lo thất nghiệp bận tay làm gì
    Ý trời không đổi được chi
    Lấy ông chồng sáu có gì hơn không
    Già rồi cũng khó kiếm chồng
    Thôi đành chịu vậy với ông chồng lười
    Tặng các bạn thích nhiề bồ
    -------------------------------------------------
    Được xau_xi sửa chữa / chuyển vào 18:23 ngày 18/04/2003
  8. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Đời đã định đoạt, Đê đeo đuổi Đào đời đời
    Nửa vầng trăng đơn côi trong đêm
    buồn nhớ ai trăng trôi trên sông
    cùng sông nước trăng trôi lang thang đi tìm người thương...
  9. andycoollove

    andycoollove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    thế là khổ gùi heheheheheh
    The shortest word that I know is " I "
    The sweetest word that I know is " LOVE "
    The person that I never forget is " YOU "
    ==> " I LOVE YOU "
  10. zerocool_destiny

    zerocool_destiny Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    đê ui đừng đeo Đào hãy đến đây nà
    mess with the best
    die with the rest
    Never argue with an Idiot ! It pulls you down to its level and then defeats you with its experiences

Chia sẻ trang này