1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thơ giang hồ + thơ dzui đâyyyyyyyyyy

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi zerocool_destiny, 18/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    thă?ng cha? ni? sưu tập ơ? đâu ma? nhiê?u dâ?y ne? ặc....ặc......đọc mư? muốn khoái
    Bibi
    Không có em đơ?i buô?n như chó cắn
    Có em rô?i tha? đê? chó cắn co?n hơn
  2. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Thuở xưa anh vẫn đi hàn,
    Anh hàn mọi lúc, mọi nơi,
    Gặp cô con gái mười tám (không phải 19) đem ra anh cũng hàn.
    Cô này to lỗ tổn than,
    Đồng đâu mà đổ cho vừa lỗ ni.
    Hết đồng anh lại pha chì,
    Hàn sau chín tháng cô dì mình thụ thai.
    Sinh được một đứa bé trai,
    Lớn lên giống bố, gặp ai nó....... cũng hàn.
    Biết làm vui lòng là biết cách gạt gẫm.
  3. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về anh học võ công
    Học xong cú đá liên hoàn cước
    Đá chết chồng em đêm động phòng.......------> còn em thì anh xử...
    Cháu lên 3 cháu đi mẫu giáo
    Đi mẫu giáo là chiều ba đón về
    Ba đón về là về nhà cô giáo
    Về nhà cô giáo là ba chơi tới chiều....là lá la la

Chia sẻ trang này