1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ - Giữa lòng Cuộc Sống

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pikachungo, 04/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Thơ - Giữa lòng Cuộc Sống

    Chợt giật mình thấy ta trong câu chữ nhạt nhoà...

    Góp nhặt ở mỗi nơi một chút, những vần thơ mềm mại..Lắng nghe tâm sự qua từng con chữ đầy cảm xúc. Ở đó như có một người hiểu và cùng trò chuyện với ta.
    -------------------------------------------------------------

    Không Hiểu

    Những tia nắng nhàn nhạt cuối mùa đông
    Không đủ tạo một chút cảm giác ấm
    Những ngón tay lạnh cóng
    Không đủ mềm mại để được vuốt mái tóc dài
    Cuộc sống mệt nhoài
    Tiếp tục lang thang cùng nụ cười vô cảm
    Một đôi mắt thăm thẳm
    Len lỏi trong từng giấc ngủ vội vàng
    Áng mây lạc lõng giữa bầu trời mênh mang
    Tóc không chịu bạc dù mây trôi đã bạc
    Lọt thỏm trong muôn vàn điều nhỏ nhặt
    Mãi mãi vẫn chỉ là một đứa trẻ con
    Gió từ đâu giật từng cơn u uất
    Hất tung lên đám bụi bặm thời gian
    Vài hạt như vô tình bay vào mắt
    Ký ức cay xè nhoà nhạt nỗi ăn năn .
  2. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Khoảng cách
    Tôi hỏi lại mình tôi
    Tôi hỏi lại cuộc đời
    là tôi đi theo đời?
    hay đời đi theo tôi?
    Từ ngày tôi xa quê
    là ngày đi theo đời
    Từ ngày tôi theo người
    là đời đi theo tôi
    Đừng ngồi trên tảng đá
    Đá không thấy mặt nhau
    Đừng tắm nước sông sâu
    Sông sâu nào thấy đáy!
    Trần gian là cát bụi
    Thiên đường là hư không
    Thực-hư nào hay biết?
    Vậy mà lời từ biệt
    Lại mênh mang lòng đau
    Bốn phương là mặt đất
    Cho đôi ta cùng sầu
    Ai người trước, đi trước
    Ai đời sau, theo sau
    Trước mặt là khoảng cách
    Mây trôi ngang trên đầu
    Mặt trời nóng như lửa
    Trăng thì lạnh hơn băng
    Em của ta đi trước
    Âm thầm ai theo sau
    Ừ thì ra khoảng cách
    Trước mặt là bao lâu?
    Nửa đời không nhận ra
    Hoa là hình của đất
    Em là hoa của anh
    Dù cho mình xa cách
    Vẫn tìm về bên nhau.
  3. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Khoảng cách
    Tôi hỏi lại mình tôi
    Tôi hỏi lại cuộc đời
    là tôi đi theo đời?
    hay đời đi theo tôi?
    Từ ngày tôi xa quê
    là ngày đi theo đời
    Từ ngày tôi theo người
    là đời đi theo tôi
    Đừng ngồi trên tảng đá
    Đá không thấy mặt nhau
    Đừng tắm nước sông sâu
    Sông sâu nào thấy đáy!
    Trần gian là cát bụi
    Thiên đường là hư không
    Thực-hư nào hay biết?
    Vậy mà lời từ biệt
    Lại mênh mang lòng đau
    Bốn phương là mặt đất
    Cho đôi ta cùng sầu
    Ai người trước, đi trước
    Ai đời sau, theo sau
    Trước mặt là khoảng cách
    Mây trôi ngang trên đầu
    Mặt trời nóng như lửa
    Trăng thì lạnh hơn băng
    Em của ta đi trước
    Âm thầm ai theo sau
    Ừ thì ra khoảng cách
    Trước mặt là bao lâu?
    Nửa đời không nhận ra
    Hoa là hình của đất
    Em là hoa của anh
    Dù cho mình xa cách
    Vẫn tìm về bên nhau.
  4. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Khoảng Cách
    Chưa bao giờ em thấy hết yêu anh
    Dù 1 phút, 1 giây, hay chỉ dù khoảnh khoắc
    Dù ngày vẫn qua và chúng mình im lặng
    Bỗng vô tình trở thành sự thách thức trong nhau
    Chỉ là niềm kiêu hãnh rất không đâu
    Mà em không nhận về phía mình có lỗi
    Em cũng như anh chúng ta cùng chờ đợi
    Một sự mở lời từ phía trái tim kia
    Rồi mọi chuyện bỗng hoá xa xưa
    Em không tin trái tim mình có lỗi
    Tất cả chỉ từ một lần giận dỗi
    Mà chúng mình vĩnh viễn mất nhau
    Nếu có một lần chạm phải nỗi đâu
    Xin anh đừng nhận về phía mình là ngưới có lỗi
    Bởi trong chúng ta ai là nguời nặng lỗi
    Chỉ có khoảng cách vô hình ......
    làm nhân chứng cho 2 niềm kiêu hãnh cô đơn
  5. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Khoảng Cách
    Chưa bao giờ em thấy hết yêu anh
    Dù 1 phút, 1 giây, hay chỉ dù khoảnh khoắc
    Dù ngày vẫn qua và chúng mình im lặng
    Bỗng vô tình trở thành sự thách thức trong nhau
    Chỉ là niềm kiêu hãnh rất không đâu
    Mà em không nhận về phía mình có lỗi
    Em cũng như anh chúng ta cùng chờ đợi
    Một sự mở lời từ phía trái tim kia
    Rồi mọi chuyện bỗng hoá xa xưa
    Em không tin trái tim mình có lỗi
    Tất cả chỉ từ một lần giận dỗi
    Mà chúng mình vĩnh viễn mất nhau
    Nếu có một lần chạm phải nỗi đâu
    Xin anh đừng nhận về phía mình là ngưới có lỗi
    Bởi trong chúng ta ai là nguời nặng lỗi
    Chỉ có khoảng cách vô hình ......
    làm nhân chứng cho 2 niềm kiêu hãnh cô đơn
  6. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Nước Mắt Em
    Những giọt sầu sóng sánh trong đôi mắt của em
    Đôi mắt ngày xưa đã làm anh trượt chân té ngã
    Giờ trong đôi mắt của anh có điều gì khác lạ.
    Kẻ thứ ba nào len lỏi giữa yêu thương
    Nếu đôi mắt nào lỡ làm anh vấn vương
    Anh hãy ra đi đừng nói lời xin lỗi
    Vì em biết anh đâu có tội
    Khi trái tim anh lại khắc khoải tiếng yêu
    Tình yêu em rao bán được bao nhiêu
    Em trao nó cho anh nhận về là tình lỡ
    Vẫn biết vì yêu mà dang dở
    Trách móc làm gì chỉ thêm khổ đau thêm
    Nếu sau này anh thao thức đêm đêm
    Khi trong mắt người kia có điều gì thay đổi
    Anh hãy vị tha đừng nghe lời xin lỗi
    Bởi lẽ tim người vốn dĩ có nhiều ngăn
  7. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Nước Mắt Em
    Những giọt sầu sóng sánh trong đôi mắt của em
    Đôi mắt ngày xưa đã làm anh trượt chân té ngã
    Giờ trong đôi mắt của anh có điều gì khác lạ.
    Kẻ thứ ba nào len lỏi giữa yêu thương
    Nếu đôi mắt nào lỡ làm anh vấn vương
    Anh hãy ra đi đừng nói lời xin lỗi
    Vì em biết anh đâu có tội
    Khi trái tim anh lại khắc khoải tiếng yêu
    Tình yêu em rao bán được bao nhiêu
    Em trao nó cho anh nhận về là tình lỡ
    Vẫn biết vì yêu mà dang dở
    Trách móc làm gì chỉ thêm khổ đau thêm
    Nếu sau này anh thao thức đêm đêm
    Khi trong mắt người kia có điều gì thay đổi
    Anh hãy vị tha đừng nghe lời xin lỗi
    Bởi lẽ tim người vốn dĩ có nhiều ngăn
  8. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Hành khất.
    Em đừng đi
    Anh van em ở lại!
    Anh van em
    Ở lại!
    Em ở lại
    Không đi!
    Em ở lại vì lòng tin có thể
    Dành cho anh
    Phân nữa của đời em
    Nhưng không thể như thế phải không anh
    Trong tình yêu đôi lứa chúng mình
    Khi em xem anh như là cơ thể
    Là một phần không thể thiếu trong em
    Thì làm sao mình đem mà trao đổi
    Hay tặng người làm quà biếu vui chơi!
    Anh không thể là hành khất
    Để van xin một tình yêu đã mất
    Anh không nên là hành khất
    Vì em có còn gì đâu!!
    Em chỉ còn lại nỗi đau
    Chưa kịp khóc, anh cũng dành lấy nốt
    Tê buốt lòng tim chết lặng hôm nay
    Giọt nước mắt đã khô từ hôm trước!!
  9. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Hành khất.
    Em đừng đi
    Anh van em ở lại!
    Anh van em
    Ở lại!
    Em ở lại
    Không đi!
    Em ở lại vì lòng tin có thể
    Dành cho anh
    Phân nữa của đời em
    Nhưng không thể như thế phải không anh
    Trong tình yêu đôi lứa chúng mình
    Khi em xem anh như là cơ thể
    Là một phần không thể thiếu trong em
    Thì làm sao mình đem mà trao đổi
    Hay tặng người làm quà biếu vui chơi!
    Anh không thể là hành khất
    Để van xin một tình yêu đã mất
    Anh không nên là hành khất
    Vì em có còn gì đâu!!
    Em chỉ còn lại nỗi đau
    Chưa kịp khóc, anh cũng dành lấy nốt
    Tê buốt lòng tim chết lặng hôm nay
    Giọt nước mắt đã khô từ hôm trước!!
  10. TheLive

    TheLive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tôi như con chim nhỏ
    Bay về rất ngẩn ngơ
    Trong nhân gian chia lìa
    Mà lòng ...chẳng oán thù...
    (Mô - đi - fê của TCS)

Chia sẻ trang này