1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ - Giữa lòng Cuộc Sống

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pikachungo, 04/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheLive

    TheLive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tôi như con chim nhỏ
    Bay về rất ngẩn ngơ
    Trong nhân gian chia lìa
    Mà lòng ...chẳng oán thù...
    (Mô - đi - fê của TCS)
  2. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Miệng lươfi đa?n ông sao đâ?y mật ngọt
    Rót va?o hô?n ngậm đắng mafi vê? sau
    Một Lâ?n tin ta nhận lafnh thương đau
    Ti?nh phụ bạc ngươ?i ban cho ta khô?.....
    Được linhmeomeo sửa chữa / chuyển vào 19:02 ngày 04/10/2004
  3. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Miệng lươfi đa?n ông sao đâ?y mật ngọt
    Rót va?o hô?n ngậm đắng mafi vê? sau
    Một Lâ?n tin ta nhận lafnh thương đau
    Ti?nh phụ bạc ngươ?i ban cho ta khô?.....
    Được linhmeomeo sửa chữa / chuyển vào 19:02 ngày 04/10/2004
  4. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Đêm về lạnh quá nhớ về ai
    Nhớ ai, ai nhớ, thấy đêm dài
    Ai buồn, ai nhớ thương ai đó
    Nơi có ai ngồi cũng như ai
    Ở nơi xa đó, ai ngồi đó ?
    Âm thầm ai lại viết thành thơ
    Tặng ai, ai nhận nhưng vẫn viết
    Để lòng ai nhẹ nỗi nhớ ai...........

  5. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Đêm về lạnh quá nhớ về ai
    Nhớ ai, ai nhớ, thấy đêm dài
    Ai buồn, ai nhớ thương ai đó
    Nơi có ai ngồi cũng như ai
    Ở nơi xa đó, ai ngồi đó ?
    Âm thầm ai lại viết thành thơ
    Tặng ai, ai nhận nhưng vẫn viết
    Để lòng ai nhẹ nỗi nhớ ai...........

  6. iyevn

    iyevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Thuyền hoa thả lá phong tình
    Hỏi người tri kỷ xuôi dòng về đâu
    Gặp gỡ chi buổi ban đầu
    Một câu chưa nói mà lòng bâng khuâng
    Trời xa nhuộm bụi phong trần
    Cách xa âu cũng là lời nhân duyên
    Trai anh hùng, gái thuyền quyên
    Vậy sao chia cắt không về bên nhau
    Đời là bể rộng sông sâu
    Ái tình hai chữ như trêu phận người
    Hoa cười một đoá còn tươi
    Sao tim héo hắt thêm cô quạnh lòng
  7. iyevn

    iyevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Thuyền hoa thả lá phong tình
    Hỏi người tri kỷ xuôi dòng về đâu
    Gặp gỡ chi buổi ban đầu
    Một câu chưa nói mà lòng bâng khuâng
    Trời xa nhuộm bụi phong trần
    Cách xa âu cũng là lời nhân duyên
    Trai anh hùng, gái thuyền quyên
    Vậy sao chia cắt không về bên nhau
    Đời là bể rộng sông sâu
    Ái tình hai chữ như trêu phận người
    Hoa cười một đoá còn tươi
    Sao tim héo hắt thêm cô quạnh lòng
  8. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Dù đã biết tình em không còn nữa
    Nhưng trong lòng tôi vẫn mãi không quên
    Bao ngày tháng đôi ta cùng chung bước
    Vui cười đùa buồn san sẻ cho nhau
    Nhưng giờ đây mỗi người về mỗi ngã
    Bỏ lại trong tôi bao nỗi xót xa
    Thôi thì chúc cho em được hạnh phúc
    Để cho tôi quên tháng ngày đã qua......

  9. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Dù đã biết tình em không còn nữa
    Nhưng trong lòng tôi vẫn mãi không quên
    Bao ngày tháng đôi ta cùng chung bước
    Vui cười đùa buồn san sẻ cho nhau
    Nhưng giờ đây mỗi người về mỗi ngã
    Bỏ lại trong tôi bao nỗi xót xa
    Thôi thì chúc cho em được hạnh phúc
    Để cho tôi quên tháng ngày đã qua......

  10. whisky_00000

    whisky_00000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cười vì sự thế đảo điên,
    Cười vì đổi trắng thay đen lòng người.
    Cười vì đau khổ ngậm ngùi,
    Cười cho tan nát cõi đời quạnh hiu.

Chia sẻ trang này