1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ - Giữa lòng Cuộc Sống

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pikachungo, 04/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Một chút thôi cho em hờn dỗi
    Chẳng phải vì em giận anh đâu
    Em nhõng nhẽo hay vì yêu quá
    Thương thật nhiều mắt ướt bồ câu
  2. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Gửi .......
    Tự nhiên gặp gỡ để làm chi ?
    Tim đập liên miên thật lạ kỳ
    Muốn nói mà sao mồm nặng cứng
    Bàng hoàng ngớ ngẩn mắt hòn bi ...
    Tự nhiên mới gặp đã như quen
    Theo đuổi ngày đêm mắt đổ ghèn
    Đêm đến làm sao yên được giấc
    Chờ mai trời sáng để tìm khen ...
    Tự nhiên quen được chả hiểu sao ?
    Duyên nợ ba sinh tự kiếp nào
    Môi đỏ má hồng em xấu hô?
    Mỗi lần anh đến thấy nao nao
    Tự nhiên thương nhớ quá đi thôi
    Gặp mặt tí thôi cũng đủ rồi
    Đủ ấm lòng anh vơi nỗi nhớ
    Nàng cười chúm chím nở bờ môi ...
    Tự nhiên bị nhéo bởi người ta
    Ai bảo đi lâu để đợi mà
    Lệ đổ hai hàng môi mắt ướt
    Mỉm cười nhũng nhẽo quá đi nha ..

  3. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Gửi .......
    Tự nhiên gặp gỡ để làm chi ?
    Tim đập liên miên thật lạ kỳ
    Muốn nói mà sao mồm nặng cứng
    Bàng hoàng ngớ ngẩn mắt hòn bi ...
    Tự nhiên mới gặp đã như quen
    Theo đuổi ngày đêm mắt đổ ghèn
    Đêm đến làm sao yên được giấc
    Chờ mai trời sáng để tìm khen ...
    Tự nhiên quen được chả hiểu sao ?
    Duyên nợ ba sinh tự kiếp nào
    Môi đỏ má hồng em xấu hô?
    Mỗi lần anh đến thấy nao nao
    Tự nhiên thương nhớ quá đi thôi
    Gặp mặt tí thôi cũng đủ rồi
    Đủ ấm lòng anh vơi nỗi nhớ
    Nàng cười chúm chím nở bờ môi ...
    Tự nhiên bị nhéo bởi người ta
    Ai bảo đi lâu để đợi mà
    Lệ đổ hai hàng môi mắt ướt
    Mỉm cười nhũng nhẽo quá đi nha ..

  4. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    em hỏi anh yêu ai
    mà sao em nhớ anh hoầi
    anh yêu ai thì anhbảo
    còn em yêu anh thì sao
  5. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    em hỏi anh yêu ai
    mà sao em nhớ anh hoầi
    anh yêu ai thì anhbảo
    còn em yêu anh thì sao
  6. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    hỏi rằng anh có yêu ai
    thì anh cúi mặt làm thinh mỉm cười
    hỏi rằng sao anh chẳng một lời
    bất ngờ anh hỏi lại em
    có ai cười với người mình không yêu
  7. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    hỏi rằng anh có yêu ai
    thì anh cúi mặt làm thinh mỉm cười
    hỏi rằng sao anh chẳng một lời
    bất ngờ anh hỏi lại em
    có ai cười với người mình không yêu
  8. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Tại sao anh không nói
    Lời nói thốt ra khó lắm sao
    Anh chưa nói ra
    Sao biết em ra sao
    Lời nói của con tim
    Khó nhưng cũng dễ
    Chỉ cần anh thật lòng
    Tại sao anh biết
    Chúng ta không duyên phận
    Khi thương ai nhớ nhung là chuyện thường
    Anh chằng khờ mà là do trái tim mách bảo
    Có phải anh sợ rằng
    Khi nói ra mà em từ chối
    Sẽ đau khổ và buồn rầu chăng
    Nhưng thà nói ra sẽ thấy nhẹ nhõm
    Còn hơn là giữ trong lòng
    Ôm một mối tình si
  9. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Tại sao anh không nói
    Lời nói thốt ra khó lắm sao
    Anh chưa nói ra
    Sao biết em ra sao
    Lời nói của con tim
    Khó nhưng cũng dễ
    Chỉ cần anh thật lòng
    Tại sao anh biết
    Chúng ta không duyên phận
    Khi thương ai nhớ nhung là chuyện thường
    Anh chằng khờ mà là do trái tim mách bảo
    Có phải anh sợ rằng
    Khi nói ra mà em từ chối
    Sẽ đau khổ và buồn rầu chăng
    Nhưng thà nói ra sẽ thấy nhẹ nhõm
    Còn hơn là giữ trong lòng
    Ôm một mối tình si
  10. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Cần có những hờn dỗi
    Để nhớ và để quên
    Cần có những gặng hỏi
    Để nghi ngờ, hờn ghen

Chia sẻ trang này