1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ - Giữa lòng Cuộc Sống

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pikachungo, 04/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Cần có những hờn dỗi
    Để nhớ và để quên
    Cần có những gặng hỏi
    Để nghi ngờ, hờn ghen
  2. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Tặng MS
    Tặng em, cô gái bên dương cầm
    Cô gái nhỏ chưa một lần gặp mặt
    Tiếng đàn em trong vắt...
    Về một thời khao khát yêu đương....
    Anh là người qua đường
    Lặng lẽ nghe tiếng đàn ngoài ngõ vắng
    Tiếng đàn em như xóa điều cay đắng
    Cuộc sống vốn nhọc nhằn...
    Có đôi lần em có tự băn khoăn...
    Về anh chàng đứng lặng thầm ngoài ngõ
    ......
    Cây sấu già vẫn im lìm trên phố
    Và giáng chiều vẫn cứ bâng khuâng
    ......
  3. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Tặng MS
    Tặng em, cô gái bên dương cầm
    Cô gái nhỏ chưa một lần gặp mặt
    Tiếng đàn em trong vắt...
    Về một thời khao khát yêu đương....
    Anh là người qua đường
    Lặng lẽ nghe tiếng đàn ngoài ngõ vắng
    Tiếng đàn em như xóa điều cay đắng
    Cuộc sống vốn nhọc nhằn...
    Có đôi lần em có tự băn khoăn...
    Về anh chàng đứng lặng thầm ngoài ngõ
    ......
    Cây sấu già vẫn im lìm trên phố
    Và giáng chiều vẫn cứ bâng khuâng
    ......
  4. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    người ko gặp rưọu rót từ cõi nhớ
    suốt nẻo về chếnh choáng bóng hình nhau
  5. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    người ko gặp rưọu rót từ cõi nhớ
    suốt nẻo về chếnh choáng bóng hình nhau
  6. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Ai ơi..... ai có biết......
    Đêm âm thầm......ai nguyện ngồi đợi mong
    Nhớ thương, yêu......ôi giấc lệ tuôn ròng
    Ai vô tình, hay vu vơ chẳng biết......?

  7. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Ai ơi..... ai có biết......
    Đêm âm thầm......ai nguyện ngồi đợi mong
    Nhớ thương, yêu......ôi giấc lệ tuôn ròng
    Ai vô tình, hay vu vơ chẳng biết......?

  8. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    CHO MỘT NGƯỜI

    Tiễn người ra cửa rồi
    Tôi quay vào lặng lẽ
    Chợt thấy mình cô đơn
    Giữa ngổn ngang bàn ghế

    Khi người không yêu ta
    Buồn đã đành một nhẽ
    Khi ta không yêu người
    Sao cũng buồn đến thế

    Như đánh mất điều gì
    Lòng bâng khuâng khó tả
    Như thể mắc nợ ai
    Món nợ không thể trả

    Có lẽ ta thương người
    Giờ này đang thui thủi
    Hay là ta thương ta
    Từng chịu nhiều hắt hủi

    Ngỡ chẳng có gì đâu
    Mà sao thành rắc rối
    Tất cả chỉ một lời
    Nói hay là không nói

    Bởi đơn giản thế thôi
    Biết làm sao cho được
    Khi người thì yêu tôi
    Còn tôi yêu người khác

    Anh Ngọc​
    Khi chính mình phải từ chối ty của người khác thì cảm giác sẽ ra sao nhỉ, có giống như khi ty của mình bị từ chối không nhỉ? Chắc là chẳng thể thanh thản được rồi, nhất là khi người ta thật sự có một tấm lòng. Khi ấy, và có thể mãi mãi về sau, ta sẽ phải âm thầm chịu đựng một nỗi ám ảnh "Như thể mắc nợ ai, Món nợ không thể trả."

    Hóa ra là khi buộc lòng phải từ chối một ty mà người khác dâng tặng cho mình, người ta cũng rất dễ rơi vào một tâm trạng ... thất tình như ai. Sau cái từ chối ấy, ta bỗng hụt hẫng "Chợt thấy mình cô đơn", bỗng nén một tiếng thở dài "Khi ta không yêu người, Sao cũng buồn đến thế." Mà không tiếc nuối sao được khi mình có thể giữ lại trong vòng tay một điều tốt lành nhưng lại đành thúc thủ nhìn nó tuột đi. Dẫu ta không yêu người nhưng ta lại hoàn toàn cảm nhận được ty mà người đem đến cho ta chính là một báu vật đâu dễ có trên đời. Trớ trêu thay và nghiệt ngã thay là cái sự yêu đương!

    Con người đang tự dằn vặt về sự tự nguyện "đánh mất" của mình ở đây thật là một con người có tấm lòng. Đã đành là không thể nói tiếng "không" trước kẻ đến với mình, bởi nó phũ phàng quá và hình như có lỗi quá. Nhưng trái tim người ấy còn mở về những cõi xa hơn tràn đầy thương cảm, thường người và thương mình "Có lẽ ta thương người, Giờ này đang thui thủi, Hay là ta thương ta, Từng chịu nhiều hắt hủi."

    Chuyện đời luẩn quẩn. Ta cũng đã từng đem phần hồn tươi tốt nhất của ta dâng tặng người khác, nhưng ta cũng từng bị ngừơi khác chối bỏ. Ta cũng như người ta vậy, trong khoảnh khắc ấy, bỗng tủi thân như thấy mình bị hắt hủi! Vậy là hai con người trong bài thơ này, kẻ từ chối và kẻ bị chối từ, đã không hề thanh thản.

    Sự nghiệt ngã trong cái thế giới này, xét cho cùng, chỉ có một nguyên do thật đơn giản "Khi người thì yêu tôi, Còn tôi yêu người khác". Chúng ta cứ bị ném vào một cái vòng kiếm tìm luẩn quẩn nhưng lại ít có ai dám kết thúc nó, dù chỉ nói ra một lời: Không!
  9. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    CHO MỘT NGƯỜI

    Tiễn người ra cửa rồi
    Tôi quay vào lặng lẽ
    Chợt thấy mình cô đơn
    Giữa ngổn ngang bàn ghế

    Khi người không yêu ta
    Buồn đã đành một nhẽ
    Khi ta không yêu người
    Sao cũng buồn đến thế

    Như đánh mất điều gì
    Lòng bâng khuâng khó tả
    Như thể mắc nợ ai
    Món nợ không thể trả

    Có lẽ ta thương người
    Giờ này đang thui thủi
    Hay là ta thương ta
    Từng chịu nhiều hắt hủi

    Ngỡ chẳng có gì đâu
    Mà sao thành rắc rối
    Tất cả chỉ một lời
    Nói hay là không nói

    Bởi đơn giản thế thôi
    Biết làm sao cho được
    Khi người thì yêu tôi
    Còn tôi yêu người khác

    Anh Ngọc​
    Khi chính mình phải từ chối ty của người khác thì cảm giác sẽ ra sao nhỉ, có giống như khi ty của mình bị từ chối không nhỉ? Chắc là chẳng thể thanh thản được rồi, nhất là khi người ta thật sự có một tấm lòng. Khi ấy, và có thể mãi mãi về sau, ta sẽ phải âm thầm chịu đựng một nỗi ám ảnh "Như thể mắc nợ ai, Món nợ không thể trả."

    Hóa ra là khi buộc lòng phải từ chối một ty mà người khác dâng tặng cho mình, người ta cũng rất dễ rơi vào một tâm trạng ... thất tình như ai. Sau cái từ chối ấy, ta bỗng hụt hẫng "Chợt thấy mình cô đơn", bỗng nén một tiếng thở dài "Khi ta không yêu người, Sao cũng buồn đến thế." Mà không tiếc nuối sao được khi mình có thể giữ lại trong vòng tay một điều tốt lành nhưng lại đành thúc thủ nhìn nó tuột đi. Dẫu ta không yêu người nhưng ta lại hoàn toàn cảm nhận được ty mà người đem đến cho ta chính là một báu vật đâu dễ có trên đời. Trớ trêu thay và nghiệt ngã thay là cái sự yêu đương!

    Con người đang tự dằn vặt về sự tự nguyện "đánh mất" của mình ở đây thật là một con người có tấm lòng. Đã đành là không thể nói tiếng "không" trước kẻ đến với mình, bởi nó phũ phàng quá và hình như có lỗi quá. Nhưng trái tim người ấy còn mở về những cõi xa hơn tràn đầy thương cảm, thường người và thương mình "Có lẽ ta thương người, Giờ này đang thui thủi, Hay là ta thương ta, Từng chịu nhiều hắt hủi."

    Chuyện đời luẩn quẩn. Ta cũng đã từng đem phần hồn tươi tốt nhất của ta dâng tặng người khác, nhưng ta cũng từng bị ngừơi khác chối bỏ. Ta cũng như người ta vậy, trong khoảnh khắc ấy, bỗng tủi thân như thấy mình bị hắt hủi! Vậy là hai con người trong bài thơ này, kẻ từ chối và kẻ bị chối từ, đã không hề thanh thản.

    Sự nghiệt ngã trong cái thế giới này, xét cho cùng, chỉ có một nguyên do thật đơn giản "Khi người thì yêu tôi, Còn tôi yêu người khác". Chúng ta cứ bị ném vào một cái vòng kiếm tìm luẩn quẩn nhưng lại ít có ai dám kết thúc nó, dù chỉ nói ra một lời: Không!
  10. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    là con gái thường hay giả vờ
    lòng dạ yêu người thật thiết tha
    bên ngoài đâu có ai hiểu rõ
    qua ánh mắt nhìn mới hiểu ra

Chia sẻ trang này