1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ - Giữa lòng Cuộc Sống

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pikachungo, 04/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    .."Người ấy thường hay túm tóc tôi
    Hỏi TIỀN những lúc túi tôi vơi
    Bảo rằng: Ông đấm cho tim vỡ
    Đấm cho lòi TIỀN, ông mới thôi"...
    Cũng "Góp nhặt ở mỗi nơi một chút, những vần thơ mềm mại..Lắng nghe tâm sự qua từng con chữ đầy cảm xúc." và khổ thơ này thì tàn nhẫn thật, pika nhẩy!
  2. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    .."Người ấy thường hay túm tóc tôi
    Hỏi TIỀN những lúc túi tôi vơi
    Bảo rằng: Ông đấm cho tim vỡ
    Đấm cho lòi TIỀN, ông mới thôi"...
    Cũng "Góp nhặt ở mỗi nơi một chút, những vần thơ mềm mại..Lắng nghe tâm sự qua từng con chữ đầy cảm xúc." và khổ thơ này thì tàn nhẫn thật, pika nhẩy!
  3. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Với bạn tôi chỉ buồn và không bao giờ giận
    Bên bạn tôi chỉ cười mà không bao giờ khóc
    Và bạn cũng chưa bao giờ nhận ra điều đó
    Bởi trong tim bạn không tồn tại bóng hình tôi
    Bạn buồn tôi buồn cùng bạn
    Và tôi vui khi thấy bạn vui
    Nhưng bạn ơi sao lòng tôi đau quá
    Bởi người làm bạn vui không phải là tôi
    Được andythao24 sửa chữa / chuyển vào 18:26 ngày 30/10/2004
  4. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Với bạn tôi chỉ buồn và không bao giờ giận
    Bên bạn tôi chỉ cười mà không bao giờ khóc
    Và bạn cũng chưa bao giờ nhận ra điều đó
    Bởi trong tim bạn không tồn tại bóng hình tôi
    Bạn buồn tôi buồn cùng bạn
    Và tôi vui khi thấy bạn vui
    Nhưng bạn ơi sao lòng tôi đau quá
    Bởi người làm bạn vui không phải là tôi
    Được andythao24 sửa chữa / chuyển vào 18:26 ngày 30/10/2004
  5. caobangboonghey_boonghey

    caobangboonghey_boonghey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    CON GÁI
    Con gái rất thích lang thang
    Hàng quà hàng bánh mời chàng ghé chơi
    Con gái không được lả lơi
    Bởi vì như thế dễ rơi vào tròng
    Con gái thường hay mủi lòng
    Khi chàng nghĩa hiệp tiếp tiền mời ăn
    Con gái không thích ăn năn
    Khi tiền trong túi như khăn cộm dầy
    Con gái mà bắt ăn chay
    Khác nào bỏ đói 3 ngày 1 đêm
    Con gái mà bắt dịu êm
    Khác nào giọt nước thấm mềm lò nung
  6. caobangboonghey_boonghey

    caobangboonghey_boonghey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    CON GÁI
    Con gái rất thích lang thang
    Hàng quà hàng bánh mời chàng ghé chơi
    Con gái không được lả lơi
    Bởi vì như thế dễ rơi vào tròng
    Con gái thường hay mủi lòng
    Khi chàng nghĩa hiệp tiếp tiền mời ăn
    Con gái không thích ăn năn
    Khi tiền trong túi như khăn cộm dầy
    Con gái mà bắt ăn chay
    Khác nào bỏ đói 3 ngày 1 đêm
    Con gái mà bắt dịu êm
    Khác nào giọt nước thấm mềm lò nung
  7. caobangboonghey_boonghey

    caobangboonghey_boonghey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    CON TRAI
    Con trai ư? Chúa lầm lì
    Ta hỏi gì cũng ậm ừ cho qua
    Con trai là chúa hay chê
    Ngắm người ngoài phố rồi nhe răng cười
    Con trai vua của xứ lười
    Lớp nhà chẳng dọn cứ ngồi chơi không
    Con trai là chúa lông bông
    Ngày chơi 8 tiếng mà không thấm gì
    Con trai quần áo xù xì
    Chẳng giặt chẳng ủi thứ chi cũng nhờ
    Con trai là chúa giả vờ
    '''' Chào em ! mình đã wen sơ rùi mà ''''
    Con trai như vậy mới là
    Nhưng mà vắng hắn tụi ta cũng buồn..
  8. caobangboonghey_boonghey

    caobangboonghey_boonghey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    CON TRAI
    Con trai ư? Chúa lầm lì
    Ta hỏi gì cũng ậm ừ cho qua
    Con trai là chúa hay chê
    Ngắm người ngoài phố rồi nhe răng cười
    Con trai vua của xứ lười
    Lớp nhà chẳng dọn cứ ngồi chơi không
    Con trai là chúa lông bông
    Ngày chơi 8 tiếng mà không thấm gì
    Con trai quần áo xù xì
    Chẳng giặt chẳng ủi thứ chi cũng nhờ
    Con trai là chúa giả vờ
    '''' Chào em ! mình đã wen sơ rùi mà ''''
    Con trai như vậy mới là
    Nhưng mà vắng hắn tụi ta cũng buồn..
  9. caobangboonghey_boonghey

    caobangboonghey_boonghey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Sao cô bé nhìn anh rồi cúi mặt?
    Giận anh à? Sao mà giận nói đi
    Nhìn người ta với cái mặt lầm lì
    Giận chẳng nói trời ơi trông dễ ghét
    Nhìn cô bé buồn thương trong ánh mắt
    Trong lòng anh cảm thấy yêu ghê
    Giận anh à? Từ nay anh tự nhủ :
    '''' Chẳng bao giờ chọc tức bé nữa đâu ''''
    Giận người ta thì cứ hờn cứ trách
    Anh vòng tay xin lỗi bé chịu chưa?
    Nếu người ta bảo anh là ngốc
    Anh trả lời '''' vì yêu bé quá mà
  10. caobangboonghey_boonghey

    caobangboonghey_boonghey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Sao cô bé nhìn anh rồi cúi mặt?
    Giận anh à? Sao mà giận nói đi
    Nhìn người ta với cái mặt lầm lì
    Giận chẳng nói trời ơi trông dễ ghét
    Nhìn cô bé buồn thương trong ánh mắt
    Trong lòng anh cảm thấy yêu ghê
    Giận anh à? Từ nay anh tự nhủ :
    '''' Chẳng bao giờ chọc tức bé nữa đâu ''''
    Giận người ta thì cứ hờn cứ trách
    Anh vòng tay xin lỗi bé chịu chưa?
    Nếu người ta bảo anh là ngốc
    Anh trả lời '''' vì yêu bé quá mà

Chia sẻ trang này