1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ - Giữa lòng Cuộc Sống

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pikachungo, 04/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khi_giac_mo_ve

    khi_giac_mo_ve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Những con đường gắn liền cuộc đời
    Nắng khô cứng lồi mưa ước ẩm
    Tôi nghe tiếng bước quen thuột thời xa lắm
    Trên con đường hoa râm bụt nở thân quen
    Hoa rực đỏ bước từng hơi ấm
    Đưa hương xưa nước mắt còn lưng lưng
    Tôi bước đi như chú rùa mang nặng bước
    Cả một kí ức đã khuất tìm về
    Ôi tiếng ca của những con đường quê
    Đưa tôi phẳng lặng tới vùng thanh thản
    Mẹ trải thảm muôn màu lên từng con phố vắng
    Nâng bước tôi đi vào đời xa lạ
    Mai đi rồi
    Nối từng ngày tiếc nuối
    Lung linh chiếc lá không muốn xa cành
    Để lại đây bóng mát an lành
    Ngày qua, tháng qua...như bức tranh
  2. khi_giac_mo_ve

    khi_giac_mo_ve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Những con đường gắn liền cuộc đời
    Nắng khô cứng lồi mưa ước ẩm
    Tôi nghe tiếng bước quen thuột thời xa lắm
    Trên con đường hoa râm bụt nở thân quen
    Hoa rực đỏ bước từng hơi ấm
    Đưa hương xưa nước mắt còn lưng lưng
    Tôi bước đi như chú rùa mang nặng bước
    Cả một kí ức đã khuất tìm về
    Ôi tiếng ca của những con đường quê
    Đưa tôi phẳng lặng tới vùng thanh thản
    Mẹ trải thảm muôn màu lên từng con phố vắng
    Nâng bước tôi đi vào đời xa lạ
    Mai đi rồi
    Nối từng ngày tiếc nuối
    Lung linh chiếc lá không muốn xa cành
    Để lại đây bóng mát an lành
    Ngày qua, tháng qua...như bức tranh
  3. magic_za

    magic_za Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG ĐỀ

    [purple]Đừng trách em anh nhé!
    Vì anh, em đã khóc rất nhiều...
    Đừng giận em anh nhé!
    Dù xa anh nhưng trong lòng em vẫn mãi gọi....
    .....Anh yêu !

    Có những điều anh không thể hiểu.......
    Xa anh rồi trái tim em chắc sẽ cô liêu...
    Vậy thì tại sao em lại tàn nhẫn...
    ...Quay mặt với tình yêu ??
    Cuộc đời liệu dài đến bao nhiêu ?
    Không có anh...
    Cả thế gian này có lấp nổi trái tim em...
    ..... TRỐNG
    ....THIẾU..... ?![/
    purple]Tôi tự hỏi : Ôi, làm sao nhớ thế??
    06.11.04....Mưa!

  4. magic_za

    magic_za Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG ĐỀ

    [purple]Đừng trách em anh nhé!
    Vì anh, em đã khóc rất nhiều...
    Đừng giận em anh nhé!
    Dù xa anh nhưng trong lòng em vẫn mãi gọi....
    .....Anh yêu !

    Có những điều anh không thể hiểu.......
    Xa anh rồi trái tim em chắc sẽ cô liêu...
    Vậy thì tại sao em lại tàn nhẫn...
    ...Quay mặt với tình yêu ??
    Cuộc đời liệu dài đến bao nhiêu ?
    Không có anh...
    Cả thế gian này có lấp nổi trái tim em...
    ..... TRỐNG
    ....THIẾU..... ?![/
    purple]Tôi tự hỏi : Ôi, làm sao nhớ thế??
    06.11.04....Mưa!

  5. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    ...................................
    Tình chưa trao sao vội vàng tự trách
    Lời yêu thuơng chưa thành nghĩa trong tim
    Để từng đêm cho ta mãi kiếm tìm?
    Giờ ngoảnh lại thấy chỉ mình cô độc
    Ngắm trăng khuya ta hỏi có buồn không?
    Sao trăng vẫn, mãi muôn đời tỏa sáng
    Ta nhìn nguời ôi tình sao lãng mạn
    Chỉ riêng mình mang lắm những đau thuơng
    Để từng đêm than thở suốt canh truờng
    Ta nghe lệ chợt trào nơi khóe mắt
    Nổi niềm riêng, tôi vẫn hoài ghi khắc
    Mãi trong tim luôn đậm bóng hình ai
    Đêm từng đêm khóe mắt lệ ưu hoài
    Ta ôm lấy, mối tình si hoang dã
    Nguời đến rồi lại ra đi vội vã
    Chỉ mình ta riêng với nổi cô đơn .......

  6. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    ...................................
    Tình chưa trao sao vội vàng tự trách
    Lời yêu thuơng chưa thành nghĩa trong tim
    Để từng đêm cho ta mãi kiếm tìm?
    Giờ ngoảnh lại thấy chỉ mình cô độc
    Ngắm trăng khuya ta hỏi có buồn không?
    Sao trăng vẫn, mãi muôn đời tỏa sáng
    Ta nhìn nguời ôi tình sao lãng mạn
    Chỉ riêng mình mang lắm những đau thuơng
    Để từng đêm than thở suốt canh truờng
    Ta nghe lệ chợt trào nơi khóe mắt
    Nổi niềm riêng, tôi vẫn hoài ghi khắc
    Mãi trong tim luôn đậm bóng hình ai
    Đêm từng đêm khóe mắt lệ ưu hoài
    Ta ôm lấy, mối tình si hoang dã
    Nguời đến rồi lại ra đi vội vã
    Chỉ mình ta riêng với nổi cô đơn .......

  7. khi_giac_mo_ve

    khi_giac_mo_ve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa tôi đã có trong tay
    tất cả mộng mơ của bao ngày
    bây giờ xoay tay tôi chợt thấy
    mình chỉ là người trắng đôi tay.
    ngày xưa anh có ở bên tôi
    mà đây anh đang ở bên người
    chuyện tình ngày xưa nay đâu thấy
    chỉ còn dỹ vảng ủ men cay
    ngày xưa tôi có nhỏ bạn thân
    chơi chung thân thiết bêít bao lần
    mới đó mà nay thành xa lạ
    bây giờ chỉ còn ta với ta
    ngày xưa tôi củng như người ta
    tôi vui tôi hát giửa đời ta
    bây giờ tôi không còn có nửa
    hai chử ngày xưa nhắc là vừa
  8. khi_giac_mo_ve

    khi_giac_mo_ve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa tôi đã có trong tay
    tất cả mộng mơ của bao ngày
    bây giờ xoay tay tôi chợt thấy
    mình chỉ là người trắng đôi tay.
    ngày xưa anh có ở bên tôi
    mà đây anh đang ở bên người
    chuyện tình ngày xưa nay đâu thấy
    chỉ còn dỹ vảng ủ men cay
    ngày xưa tôi có nhỏ bạn thân
    chơi chung thân thiết bêít bao lần
    mới đó mà nay thành xa lạ
    bây giờ chỉ còn ta với ta
    ngày xưa tôi củng như người ta
    tôi vui tôi hát giửa đời ta
    bây giờ tôi không còn có nửa
    hai chử ngày xưa nhắc là vừa
  9. khi_giac_mo_ve

    khi_giac_mo_ve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Nếu một ngày nào đó
    Anh nhận ra rằng
    Em thuơng anh thì sao hả ?
    Lúc đó anh sẽ cư xử với em ra sao ?
    Vẫn nói chuyện đùa giỡn
    Hay là lạnh lùng xa cách
    Em chẳng sợ chuyện gì
    Em chẳng sợ miệng lưỡi người ta
    Em chỉ sợ anh mà thôi
    Em không cần làm người yêu
    Mà em chỉ cần làm bạn
    Nói chuyện, đùa giỡn, thấy anh
    Bấy nhiêu là em thấy vui rồi
    Nhưng anh có hiểu không hả ?
    Hay anh biết nhưng thờ ơ
    Nhưng em biết rằng
    Trong trái tim anh đã có người
    Nên em chẳng dám nói gì
  10. khi_giac_mo_ve

    khi_giac_mo_ve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Nếu một ngày nào đó
    Anh nhận ra rằng
    Em thuơng anh thì sao hả ?
    Lúc đó anh sẽ cư xử với em ra sao ?
    Vẫn nói chuyện đùa giỡn
    Hay là lạnh lùng xa cách
    Em chẳng sợ chuyện gì
    Em chẳng sợ miệng lưỡi người ta
    Em chỉ sợ anh mà thôi
    Em không cần làm người yêu
    Mà em chỉ cần làm bạn
    Nói chuyện, đùa giỡn, thấy anh
    Bấy nhiêu là em thấy vui rồi
    Nhưng anh có hiểu không hả ?
    Hay anh biết nhưng thờ ơ
    Nhưng em biết rằng
    Trong trái tim anh đã có người
    Nên em chẳng dám nói gì

Chia sẻ trang này