1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ - Giữa lòng Cuộc Sống

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pikachungo, 04/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whisky_00000

    whisky_00000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cười vì sự thế đảo điên,
    Cười vì đổi trắng thay đen lòng người.
    Cười vì đau khổ ngậm ngùi,
    Cười cho tan nát cõi đời quạnh hiu.
  2. whisky_00000

    whisky_00000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Sao không như nắng với mặt trời
    Chỉ vừa như thể là nắng mưa
    Đâu phải ngày nào mưa cũng nắng
    Đâu phải ngày nào cũng gặp nhau
    Thân em phận gió làm sao khỏi
    Chỉ biết yêu anh quá đổi rồi
    Ta mang cay đắng vào sâu thẳm
    Reo rắc độc tình với thế gian
    em vẫn yêu anh chờ anh và đợi anh....
  3. whisky_00000

    whisky_00000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Sao không như nắng với mặt trời
    Chỉ vừa như thể là nắng mưa
    Đâu phải ngày nào mưa cũng nắng
    Đâu phải ngày nào cũng gặp nhau
    Thân em phận gió làm sao khỏi
    Chỉ biết yêu anh quá đổi rồi
    Ta mang cay đắng vào sâu thẳm
    Reo rắc độc tình với thế gian
    em vẫn yêu anh chờ anh và đợi anh....
  4. whisky_00000

    whisky_00000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Dòng đời oan trái ai hay
    In trên trang giấy mấy lời tâm tư
    Em đây rơi lê về đêm
    May này anh nhớ em chờ mong anh
    Phố buồn lặng lẻ em sầu
    Hay đâu em nhớ em sầu mình em
    U buồn trong những cơn say
    Ong bay buớm lượn trong vườn tâm tư
    Ngày ngày em mãi chờ anh
    Ghi trên trang giấy hai lời!''''yeu anh''''
  5. whisky_00000

    whisky_00000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Dòng đời oan trái ai hay
    In trên trang giấy mấy lời tâm tư
    Em đây rơi lê về đêm
    May này anh nhớ em chờ mong anh
    Phố buồn lặng lẻ em sầu
    Hay đâu em nhớ em sầu mình em
    U buồn trong những cơn say
    Ong bay buớm lượn trong vườn tâm tư
    Ngày ngày em mãi chờ anh
    Ghi trên trang giấy hai lời!''''yeu anh''''
  6. coaithuongtoikhong

    coaithuongtoikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Nước vô tình nước ngàn năm trôi mãi
    Mây vô tình mây mãi mãi bay xa
    Trăng vô tình trăng không đùa với gió
    Người vô tình người không hiểu lòng ta

  7. coaithuongtoikhong

    coaithuongtoikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Nước vô tình nước ngàn năm trôi mãi
    Mây vô tình mây mãi mãi bay xa
    Trăng vô tình trăng không đùa với gió
    Người vô tình người không hiểu lòng ta

  8. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0

    VÔ ĐỀ
    Anh nhớ em, nỗi nhớ đầu đông
    Như cây bàng kia nhớ mùa trút lá
    Sáng nay về se lạnh gió heo may
    Chỉ một lần - trong em anh có cả!

  9. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0

    VÔ ĐỀ
    Anh nhớ em, nỗi nhớ đầu đông
    Như cây bàng kia nhớ mùa trút lá
    Sáng nay về se lạnh gió heo may
    Chỉ một lần - trong em anh có cả!

  10. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Ai nhớ, nhớ ai, ai ko hiểu
    Ai phụ tình ai, ai...vẫn yêu
    Ai đêm trông ngóng, ai hờ hững
    Tình ai lạnh giá, ai dửng dưng ??????

Chia sẻ trang này