1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ - Giữa lòng Cuộc Sống

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pikachungo, 04/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khi_giac_mo_ve

    khi_giac_mo_ve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    thu đã sang , một cảm giác lạ len lỏi trong tâm hồn và bất chợt nhớ bốn câu thơ
    SÁNG CHỚM LẠNH TRONG LÒNG NGƯỜI HÀ NỘI
    NHỮNG PHỐ DÀI XAO XÁC HƠI MAY
    NGƯỜI RA ĐI ĐẦU KO NGOẢNH LẠI
    SAU LƯNG THỀM NẮNG LÁ RƠI ĐẦY

  2. khi_giac_mo_ve

    khi_giac_mo_ve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    thu đã sang , một cảm giác lạ len lỏi trong tâm hồn và bất chợt nhớ bốn câu thơ
    SÁNG CHỚM LẠNH TRONG LÒNG NGƯỜI HÀ NỘI
    NHỮNG PHỐ DÀI XAO XÁC HƠI MAY
    NGƯỜI RA ĐI ĐẦU KO NGOẢNH LẠI
    SAU LƯNG THỀM NẮNG LÁ RƠI ĐẦY

  3. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Nửa
    Em chạy trên đồi cỏ
    chân vướng những thì thầm
    chuồn chuồn kim luồn gió
    mạng nửa vào tháng năm
    Em bay sà mặt sóng
    biển cất tiếng ru mềm
    bói cá đời hoài vọng
    chao nửa ngày nước êm
    Em nằm ngoan trên đá
    nghe róc rách nước lùa
    tay em bềnh bàng nắng
    đã tan vào nửa trưa
    Đi qua miền em đó
    hồn đã thôi nửa mùa
    (Thiên Thư)
  4. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Nửa
    Em chạy trên đồi cỏ
    chân vướng những thì thầm
    chuồn chuồn kim luồn gió
    mạng nửa vào tháng năm
    Em bay sà mặt sóng
    biển cất tiếng ru mềm
    bói cá đời hoài vọng
    chao nửa ngày nước êm
    Em nằm ngoan trên đá
    nghe róc rách nước lùa
    tay em bềnh bàng nắng
    đã tan vào nửa trưa
    Đi qua miền em đó
    hồn đã thôi nửa mùa
    (Thiên Thư)
  5. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ trên máy vi tính
    Em vẫn biết:
    Em làm vi tính
    Các chương trình cứ máy móc vậy thôi!
    Anh sẽ trách:
    Hồn em như máy ấy
    Số điện thoại, tên anh - Em mã hoá hết rồi!
    Nhưng đừng trách em
    Cô gái đa tình
    Bởi những ngày miệt mài trong phòng lạnh
    Phím máy vô tri, tay em gọi lệnh
    Dòng chữ nào cũng ấm áp về anh...
    -sưu tầm-
  6. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ trên máy vi tính
    Em vẫn biết:
    Em làm vi tính
    Các chương trình cứ máy móc vậy thôi!
    Anh sẽ trách:
    Hồn em như máy ấy
    Số điện thoại, tên anh - Em mã hoá hết rồi!
    Nhưng đừng trách em
    Cô gái đa tình
    Bởi những ngày miệt mài trong phòng lạnh
    Phím máy vô tri, tay em gọi lệnh
    Dòng chữ nào cũng ấm áp về anh...
    -sưu tầm-
  7. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Bí mật mỗi con đường
    Chắc chắn là rất nhiều dấu chân đi qua
    Chồng chất lên nhau làm người ta có tuổi
    Anh chưa làm được gã gác - cửa - thời - gian
    Gỡ các dấu chân để tìm sương khói
    Chắc chắn là dưới những chiếc guốc, những đôi giày không biết nói
    Các đôi lứa yêu nhau đã phát biểu ồn ào
    Như anh đã dụi đầu vào vai em mệt mỏi
    Thả lại trên đường đúng mười ngón xôn xao
    Đã có cái hôn quá khứ rất nhiệm mầu
    Cho vành môi hết thời kỳ tái mét
    Đã thú nhận nhau những cuộc tình đầu
    Cho hai gót chụm dần đêm vĩnh biệt
    Chắc chắn là sẽ còn hoài dấu vết
    Dấu ngón chân em, vết cứa anh mà
    Và chắc chắn ở chỗ nào bí mật
    Có ai tình cờ nhắc một ai xa.
    -sưu tầm-
  8. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Bí mật mỗi con đường
    Chắc chắn là rất nhiều dấu chân đi qua
    Chồng chất lên nhau làm người ta có tuổi
    Anh chưa làm được gã gác - cửa - thời - gian
    Gỡ các dấu chân để tìm sương khói
    Chắc chắn là dưới những chiếc guốc, những đôi giày không biết nói
    Các đôi lứa yêu nhau đã phát biểu ồn ào
    Như anh đã dụi đầu vào vai em mệt mỏi
    Thả lại trên đường đúng mười ngón xôn xao
    Đã có cái hôn quá khứ rất nhiệm mầu
    Cho vành môi hết thời kỳ tái mét
    Đã thú nhận nhau những cuộc tình đầu
    Cho hai gót chụm dần đêm vĩnh biệt
    Chắc chắn là sẽ còn hoài dấu vết
    Dấu ngón chân em, vết cứa anh mà
    Và chắc chắn ở chỗ nào bí mật
    Có ai tình cờ nhắc một ai xa.
    -sưu tầm-
  9. BLACK_ROSE_new

    BLACK_ROSE_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    GỬI GIÓ
    (Nguyệt Dương)
    Anh đi qua đời em vô tình
    Như cơn gió cuối thu chầm chậm
    Mang theo tình em
    Chiếc lá vàng yếu ớt
    Em cố giữ nhưng không đủ sức
    Và lá vàng bay theo gót chân anh
    Em ngậm ngùi với vài chiếc lá xanh còn lại
    Hi vọng một ngày kia anh sẽ quay về
    Và dẫu thế vẫn chầm chậm nhé
    Em thích sự dịu dàng dù sau đó xót xa...
    Em vẫn đợi mặc thời gian
    Trái tình kia em đặt sau lá biếc
    Mong rằng anh hãy kiếm lúc trở về...
  10. BLACK_ROSE_new

    BLACK_ROSE_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    GỬI GIÓ
    (Nguyệt Dương)
    Anh đi qua đời em vô tình
    Như cơn gió cuối thu chầm chậm
    Mang theo tình em
    Chiếc lá vàng yếu ớt
    Em cố giữ nhưng không đủ sức
    Và lá vàng bay theo gót chân anh
    Em ngậm ngùi với vài chiếc lá xanh còn lại
    Hi vọng một ngày kia anh sẽ quay về
    Và dẫu thế vẫn chầm chậm nhé
    Em thích sự dịu dàng dù sau đó xót xa...
    Em vẫn đợi mặc thời gian
    Trái tình kia em đặt sau lá biếc
    Mong rằng anh hãy kiếm lúc trở về...

Chia sẻ trang này