1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ - Giữa lòng Cuộc Sống

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pikachungo, 04/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói"Yêu là chết ở trong lòng một ít.Và có ai yêu mà được chết vì yêu?"
    Nếu như vì yêu mà nín thở "forever" thì cũng nên làm chớ sao...
    Ít ra mình cũng lập được một kì tích rùi
    Tôi đã từng như ai đó,cũng mộng mơ, yêu đời.Và đã từng ...ước:
    "Ước nắng thủy tinh,ước mưa lang thang...." nhưng rồi hư vô cũng mang những điều ước ấy vào ... cõi xa xưa
    Đâu phải dễ dàng để ai đó cũng được ngồi mà nhìn lại thời xa xưa ấy của chính mình, phải không các bạn?
    Chúng ta đều có chung một sở thích, nghĩa là có chung một người tình đó các bạn....chính là nàng Thơ và chàng Thơ của chúng ta.
    Tôi có bài thơ này, :
    Bầu trời có trăng có sao
    Em lắng tìm anh trong nỗi nhớ
    Ánh sao nào tỏa sáng?
    Soi vào em một hi vọng
    Nhưng:
    Anh đã ở nơi rất xa
    Phía miền tây nước lớn
    Bỏ lại em với mùa đông run rẩy
    Em một mình sống vậy với cô đơn
    " Anh muốn xé nát thời gian
    Anh muốn phá tan khoảng cách
    Để tình yêu không còn thử thách
    Bên em hạnh phúc vô cùng..."
    Sẽ qua đi những tháng ngày vô nghĩa
    Hạnh phúc vẹn tròn khi ta có bên nhau
    Sẽ qua mau, thời gian sẽ trôi mau
    Ta nghẹt thở... trong vòng tay nỗi nhớ












  2. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói"Yêu là chết ở trong lòng một ít.Và có ai yêu mà được chết vì yêu?"
    Nếu như vì yêu mà nín thở "forever" thì cũng nên làm chớ sao...
    Ít ra mình cũng lập được một kì tích rùi
    Tôi đã từng như ai đó,cũng mộng mơ, yêu đời.Và đã từng ...ước:
    "Ước nắng thủy tinh,ước mưa lang thang...." nhưng rồi hư vô cũng mang những điều ước ấy vào ... cõi xa xưa
    Đâu phải dễ dàng để ai đó cũng được ngồi mà nhìn lại thời xa xưa ấy của chính mình, phải không các bạn?
    Chúng ta đều có chung một sở thích, nghĩa là có chung một người tình đó các bạn....chính là nàng Thơ và chàng Thơ của chúng ta.
    Tôi có bài thơ này, :
    Bầu trời có trăng có sao
    Em lắng tìm anh trong nỗi nhớ
    Ánh sao nào tỏa sáng?
    Soi vào em một hi vọng
    Nhưng:
    Anh đã ở nơi rất xa
    Phía miền tây nước lớn
    Bỏ lại em với mùa đông run rẩy
    Em một mình sống vậy với cô đơn
    " Anh muốn xé nát thời gian
    Anh muốn phá tan khoảng cách
    Để tình yêu không còn thử thách
    Bên em hạnh phúc vô cùng..."
    Sẽ qua đi những tháng ngày vô nghĩa
    Hạnh phúc vẹn tròn khi ta có bên nhau
    Sẽ qua mau, thời gian sẽ trôi mau
    Ta nghẹt thở... trong vòng tay nỗi nhớ












  3. heroics

    heroics Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    " Tham lam chăng ... những gì ta chưa có ?"
    " Viễn vong ư ... mộng mị của cuộc đời ?! "
    Chông chênh vạn nẻo đường ta tới
    Biết đến bao giờ đuợc nên duyên
    Xin gửi em, tấc lòng tha thiết
    Nửa cuộc đời, ngỡ mộng thoáng qua
    Tuyết phủ đầy, băng lạnh tình ta
    Đến bên nhau ấm tình đôi lứa
    Người có nhớ, ngày xưa lời hứa
    Nửa kiếp buồn tìm gặp lại nhau...

  4. heroics

    heroics Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    " Tham lam chăng ... những gì ta chưa có ?"
    " Viễn vong ư ... mộng mị của cuộc đời ?! "
    Chông chênh vạn nẻo đường ta tới
    Biết đến bao giờ đuợc nên duyên
    Xin gửi em, tấc lòng tha thiết
    Nửa cuộc đời, ngỡ mộng thoáng qua
    Tuyết phủ đầy, băng lạnh tình ta
    Đến bên nhau ấm tình đôi lứa
    Người có nhớ, ngày xưa lời hứa
    Nửa kiếp buồn tìm gặp lại nhau...

  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Đến tận bây giờ anh chẳng hiểu vì sao ,
    Anh để tay mình trong tay em hôm ấy
    Một phút yếu mềm khiến lòng day dứt mãi
    Một phút yếu mềm thành bao nỗi lo âu ???
    Biết nghĩ thế nào khi chưa hiểu hết nhau ,
    Ai biết trước nỗi buồn sẽ tới
    Bao niềm vui đi qua , bao nỗi buồn đọng lại
    Liệu có vững bền chút hạnh phúc mong manh ???
    Rồi mai sau em còn nhớ không em ?
    Giây phút bên nhau ngập ngừng hôm ấy
    Hay tất cả sẽ qua nhanh như gió,
    Thoảng vô tình giữa vô tận thời gian ....
    Cuộc đời đi qua ngang trái hợp tan
    Cay đắng ngọt bùi đâu của anh số phận ?
    Chút hạnh phúc mong manh sao lòng trĩu nặng
    Một phút yếu mềm thành bao nỗi lo âu ???
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Đến tận bây giờ anh chẳng hiểu vì sao ,
    Anh để tay mình trong tay em hôm ấy
    Một phút yếu mềm khiến lòng day dứt mãi
    Một phút yếu mềm thành bao nỗi lo âu ???
    Biết nghĩ thế nào khi chưa hiểu hết nhau ,
    Ai biết trước nỗi buồn sẽ tới
    Bao niềm vui đi qua , bao nỗi buồn đọng lại
    Liệu có vững bền chút hạnh phúc mong manh ???
    Rồi mai sau em còn nhớ không em ?
    Giây phút bên nhau ngập ngừng hôm ấy
    Hay tất cả sẽ qua nhanh như gió,
    Thoảng vô tình giữa vô tận thời gian ....
    Cuộc đời đi qua ngang trái hợp tan
    Cay đắng ngọt bùi đâu của anh số phận ?
    Chút hạnh phúc mong manh sao lòng trĩu nặng
    Một phút yếu mềm thành bao nỗi lo âu ???
  7. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    HOA DẠI
    bé nhỏ trong thế giới khổng lồ
    em khờ dại chẳng bao giờ cất tiếng
    một loài hoa ko tên
    một cuộc sống ko tên
    ko nguời biết đến
    lặng lẽ đứng bên đường
    lặng lẽ nép bên góc vuờn
    em run rẩy ngắm loài hoa chuyển động
    những ngôn từ
    những tiếng cười cả những lời than khóc
    thời gian đi qua
    thời khắc đi qua
    tròn nhưng gót giầy
    giẫm lên em
    vội vã
    cánh em gầy guộc
    vẫn vuơn mình dù đau buốt
    dù bị lãng quên
    dù đắng cay khi đưọc biết tên
    em là loài hoa dại
  8. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    HOA DẠI
    bé nhỏ trong thế giới khổng lồ
    em khờ dại chẳng bao giờ cất tiếng
    một loài hoa ko tên
    một cuộc sống ko tên
    ko nguời biết đến
    lặng lẽ đứng bên đường
    lặng lẽ nép bên góc vuờn
    em run rẩy ngắm loài hoa chuyển động
    những ngôn từ
    những tiếng cười cả những lời than khóc
    thời gian đi qua
    thời khắc đi qua
    tròn nhưng gót giầy
    giẫm lên em
    vội vã
    cánh em gầy guộc
    vẫn vuơn mình dù đau buốt
    dù bị lãng quên
    dù đắng cay khi đưọc biết tên
    em là loài hoa dại
  9. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    LỜI CỎ CÂY
    anh bỏ quên
    mối tình xưa
    con dế gọi đêm ngơ ngác
    những đêm sương bạc đầu
    khi anh ra đi
    con suối nưóc chảy xuôi dòng
    nửa cuốn em đi
    nửa cuốn anh về
    ngày xưa
    anh bỏ quên
    lời hẹn xưa tóc rối
    cỏ đau
    tiếng yêu ngỡ ngàng
    đan lối thơ rụng suốt xuân thì
    anh ra đi
    đồi hoang ôm lấy trăng vàng
    sao ko tròn tay nữa
    khuyết lạnh đông hạ xuân thu
    lời tình em hiu hắt nơi đồi vắng
    hạnh phúc chỉ là lời nói dối
  10. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    LỜI CỎ CÂY
    anh bỏ quên
    mối tình xưa
    con dế gọi đêm ngơ ngác
    những đêm sương bạc đầu
    khi anh ra đi
    con suối nưóc chảy xuôi dòng
    nửa cuốn em đi
    nửa cuốn anh về
    ngày xưa
    anh bỏ quên
    lời hẹn xưa tóc rối
    cỏ đau
    tiếng yêu ngỡ ngàng
    đan lối thơ rụng suốt xuân thì
    anh ra đi
    đồi hoang ôm lấy trăng vàng
    sao ko tròn tay nữa
    khuyết lạnh đông hạ xuân thu
    lời tình em hiu hắt nơi đồi vắng
    hạnh phúc chỉ là lời nói dối

Chia sẻ trang này