1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ - Giữa lòng Cuộc Sống

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pikachungo, 04/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Ai nhớ, nhớ ai, ai ko hiểu
    Ai phụ tình ai, ai...vẫn yêu
    Ai đêm trông ngóng, ai hờ hững
    Tình ai lạnh giá, ai dửng dưng ??????

  2. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Cho 1 Người
    Tiễn ngưòi ra cửa rồi
    Tôi quay vào lặng lẽ
    Chợt thấy mình cô đơn
    Giữa ngổn ngang bàn ghế
    Khi người không yêu ta
    Buồn đã thành một lẽ
    Khi ta không yêu người
    Sao cũng buồn đến thế
    Như đánh mất điều gì
    Lòng bâng khuâng khó tả
    Như thể mắc nợ ai
    Món nợ không thể trả
    Có lẽ ta thương người
    Giờ này đang lủi thủi
    Hay là ta thương ta
    Thường chịu nhiều hắt hủi
    Ngỡ chẳng có gì đâu
    Mà sao thành rắc rối
    Tất cả chỉ một lời
    Nói hay là không nói
    Bởi đơn giản thế thôi
    Biết làm sao cho được
    Khi người thì yêu ta
    Còn tôi yêu người khác
    _Anh Ngọc_
  3. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Cho 1 Người
    Tiễn ngưòi ra cửa rồi
    Tôi quay vào lặng lẽ
    Chợt thấy mình cô đơn
    Giữa ngổn ngang bàn ghế
    Khi người không yêu ta
    Buồn đã thành một lẽ
    Khi ta không yêu người
    Sao cũng buồn đến thế
    Như đánh mất điều gì
    Lòng bâng khuâng khó tả
    Như thể mắc nợ ai
    Món nợ không thể trả
    Có lẽ ta thương người
    Giờ này đang lủi thủi
    Hay là ta thương ta
    Thường chịu nhiều hắt hủi
    Ngỡ chẳng có gì đâu
    Mà sao thành rắc rối
    Tất cả chỉ một lời
    Nói hay là không nói
    Bởi đơn giản thế thôi
    Biết làm sao cho được
    Khi người thì yêu ta
    Còn tôi yêu người khác
    _Anh Ngọc_
  4. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Khoảnh Khắc Bên Anh
    Ước gì anh biến được thành hai
    Một bên em - một về với chị
    Để em không như người có lỗi
    Phút xao lòng - khổ mãi vẫn không thôi
    Biết bao đêm hiu hắt ngọn đèn mờ
    Em khắc khoải - anh còn xa vời vợi
    Và giây phút - phút giây em thôi đợi
    Lại bâng khuâng chị ấy đang chờ
    Hạnh phúc không là huyền thoại bao giờ
    Để em ước bàn tay em với được
    Trong thầm lặng em chắt chiu từng khoảnh khắc
    Có anh về thôi cô độc bơ vơ
    Khoảnh khắc thôi rồi em lại buồn đau
    Khi còn chỉ riêng em và nỗi nhớ
    Ôi! Khoảnh khắc em giật mình trót lỡ
    Lại như lòng xin hãy cố quên nhau
    _Huỳnh Thị Đằng_
  5. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Khoảnh Khắc Bên Anh
    Ước gì anh biến được thành hai
    Một bên em - một về với chị
    Để em không như người có lỗi
    Phút xao lòng - khổ mãi vẫn không thôi
    Biết bao đêm hiu hắt ngọn đèn mờ
    Em khắc khoải - anh còn xa vời vợi
    Và giây phút - phút giây em thôi đợi
    Lại bâng khuâng chị ấy đang chờ
    Hạnh phúc không là huyền thoại bao giờ
    Để em ước bàn tay em với được
    Trong thầm lặng em chắt chiu từng khoảnh khắc
    Có anh về thôi cô độc bơ vơ
    Khoảnh khắc thôi rồi em lại buồn đau
    Khi còn chỉ riêng em và nỗi nhớ
    Ôi! Khoảnh khắc em giật mình trót lỡ
    Lại như lòng xin hãy cố quên nhau
    _Huỳnh Thị Đằng_
  6. satthutotden

    satthutotden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    C - A- P - S- T- A- N
    ------------------------>
    <------------------------

    Cho anh phát súng tim anh nát
    Con anh pá sản tái anh ngu
    Nhà anh thiếu xà phòng ăn cắp
    Công an phố xá tóm anh ngay
  7. satthutotden

    satthutotden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    C - A- P - S- T- A- N
    ------------------------>
    <------------------------

    Cho anh phát súng tim anh nát
    Con anh pá sản tái anh ngu
    Nhà anh thiếu xà phòng ăn cắp
    Công an phố xá tóm anh ngay
  8. satthutotden

    satthutotden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Con Ếch
    Con ếch nhảy qua

    Con ếch nhảy lại

    Cả hai cùng nhảy
    Nhảy tùm xuống Ao

  9. satthutotden

    satthutotden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Con Ếch
    Con ếch nhảy qua

    Con ếch nhảy lại

    Cả hai cùng nhảy
    Nhảy tùm xuống Ao

  10. satthutotden

    satthutotden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Dòng đời

    Xã hội bất công nuôi ta lớn
    người đời bạc bẽo dạy ta khôn
    Dời không chém giết ngưòi không phục
    Trai không tiền bạc gái không theo

Chia sẻ trang này