1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ - Giữa lòng Cuộc Sống

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pikachungo, 04/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Kẻ đa tình đâu cần đủ thịt da
    Khi chết rùi thì tôi sẽ yêu ma
  2. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Kẻ đa tình đâu cần đủ thịt da
    Khi chết rùi thì tôi sẽ yêu ma
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Dùng dằng
    Em muốn ở, bảo về
    Dùng dằng
    Anh thành người có lỗi
    Điều em muốn, sao em không nói ?
    Để bây giờ hạ đã sang thu ...
    Hạ đã sang thu
    Mùa năm xưa không còn ở lại
    Anh bây giờ không còn tóc dại
    Tiếc
    Những gì đã tin là mãi mãi
    Sẽ không đến
    Ngày Mai.
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Dùng dằng
    Em muốn ở, bảo về
    Dùng dằng
    Anh thành người có lỗi
    Điều em muốn, sao em không nói ?
    Để bây giờ hạ đã sang thu ...
    Hạ đã sang thu
    Mùa năm xưa không còn ở lại
    Anh bây giờ không còn tóc dại
    Tiếc
    Những gì đã tin là mãi mãi
    Sẽ không đến
    Ngày Mai.
  5. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    12giờ đêm hôm qua Pik nhận được 1 bài thơ bằng đường tin nhắn Bài thơ này tâm trạng lắm, post mọi người cùng đọc nhé!
    Cứ ngỡ mình sẽ yêu
    Khi gặp người nồng nhiệt
    Nhưng tay chạm tay rồi
    Lại nghe lòng cách biệt.
    Cứ ngỡ mình sẽ yêu
    Khi gặp người uyên bác
    Nhưng khi trò chuyện rồi
    Lại e người khinh bạc.
    Hay là yêu một chút
    Cho đỡ buồn rồi thôi
    Hay cười xin nghiêm túc
    "Do dàn" nhau suốt đời.
    Nghĩ ngược rồi nghĩ xuôi
    Vẫn một mình cơ cực
    Làm sao tìm trong đời
    Một tình yêu đích thực.
    Làm sao tìm gặp được
    Ánh mắt nhìn vẹn nguyên
    Và tháng ngày qua vội
    Và tháng ngày không yên.
    Vì tin nhắn không dấu nên có nhiều từ không hiểu, thông cảm nhé!
  6. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    12giờ đêm hôm qua Pik nhận được 1 bài thơ bằng đường tin nhắn Bài thơ này tâm trạng lắm, post mọi người cùng đọc nhé!
    Cứ ngỡ mình sẽ yêu
    Khi gặp người nồng nhiệt
    Nhưng tay chạm tay rồi
    Lại nghe lòng cách biệt.
    Cứ ngỡ mình sẽ yêu
    Khi gặp người uyên bác
    Nhưng khi trò chuyện rồi
    Lại e người khinh bạc.
    Hay là yêu một chút
    Cho đỡ buồn rồi thôi
    Hay cười xin nghiêm túc
    "Do dàn" nhau suốt đời.
    Nghĩ ngược rồi nghĩ xuôi
    Vẫn một mình cơ cực
    Làm sao tìm trong đời
    Một tình yêu đích thực.
    Làm sao tìm gặp được
    Ánh mắt nhìn vẹn nguyên
    Và tháng ngày qua vội
    Và tháng ngày không yên.
    Vì tin nhắn không dấu nên có nhiều từ không hiểu, thông cảm nhé!
  7. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Cuối trời mây trắng bay
    Lá vàng thưa thớt quá
    Phải chăng lá về rừng
    Mùa thu đi cùng lá
    Mùa thu ra biển cả
    Theo dòng nước mênh mông
    Mùa thu vào hoa cúc
    Chỉ còn anh và em
    Chỉ còn anh và em
    Là của mùa thu cũ
    Chợt làn gió heo may
    Thổi về xao động cả
    Lối đi quen bỗng lạ
    Cỏ lật theo chiều mây
    Đêm về sương ướt má
    Hơi lạnh qua bàn tay
    Tình ta như hàng cây
    Đã qua mùa bão tố
    Tình ta như dòng sông
    Đã yên ngày thác lũ
    Thời gian như là gió
    Mùa đi cùng tháng năm
    Tuổi theo mùa đi mãi
    Chỉ còn anh và em
    Chỉ còn anh và em
    Cùng tình yêu ở lại
    Kìa bao người yêu mới
    Đi qua cùng heo may
  8. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Cuối trời mây trắng bay
    Lá vàng thưa thớt quá
    Phải chăng lá về rừng
    Mùa thu đi cùng lá
    Mùa thu ra biển cả
    Theo dòng nước mênh mông
    Mùa thu vào hoa cúc
    Chỉ còn anh và em
    Chỉ còn anh và em
    Là của mùa thu cũ
    Chợt làn gió heo may
    Thổi về xao động cả
    Lối đi quen bỗng lạ
    Cỏ lật theo chiều mây
    Đêm về sương ướt má
    Hơi lạnh qua bàn tay
    Tình ta như hàng cây
    Đã qua mùa bão tố
    Tình ta như dòng sông
    Đã yên ngày thác lũ
    Thời gian như là gió
    Mùa đi cùng tháng năm
    Tuổi theo mùa đi mãi
    Chỉ còn anh và em
    Chỉ còn anh và em
    Cùng tình yêu ở lại
    Kìa bao người yêu mới
    Đi qua cùng heo may
  9. hoahuongthao2004

    hoahuongthao2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Anh đi rồi chắc là em buồn lắm
    Chẳng còn ai cho em gọi từng chiều
    Nhớ thương biết gởi về đâu anh nhỉ
    Nhìn quanh đời sao thấy bóng cô liêu
    Anh đi rồi để mình em bật khóc
    Đỉnh tình sầu em đứng đợi trăm năm
    Biết yêu anh chiều nhớ thương thăm thẳm
    Mà anh ơi sao em vẫn đợi trông
  10. hoahuongthao2004

    hoahuongthao2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Anh đi rồi chắc là em buồn lắm
    Chẳng còn ai cho em gọi từng chiều
    Nhớ thương biết gởi về đâu anh nhỉ
    Nhìn quanh đời sao thấy bóng cô liêu
    Anh đi rồi để mình em bật khóc
    Đỉnh tình sầu em đứng đợi trăm năm
    Biết yêu anh chiều nhớ thương thăm thẳm
    Mà anh ơi sao em vẫn đợi trông

Chia sẻ trang này