1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ - Giữa lòng Cuộc Sống

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pikachungo, 04/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Những ánh mắt không lời
    Có điều gì khó nói phải không anh?
    Sao cứ mãi lặng im như thês
    Sao không nói dù một câu han hỏi
    Đứng trước em, sao anh mãi im lời.
    Có điều gì muốn nói phải không anh?
    Sao cứ mãi nhìn em như thế
    Sao ánh mắt nồng nàn như thể
    Muốn đốt cháy lòng em.
    Có những điều chẳng cần nói phải không anh?
    Nhìn vào mắt nhau là chúng mình đủ hiểu
    Cuộc sống sẽ chưa trọn vẹn nếu thiếu
    Những ánh mắt không lời
  2. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Khi Biết yêu người ta bắt đầu nói dối !!!!
    Thầy văn học đọc cho tôi nghe câu phương ngôn
    "Khi biết yêu người ta bắt đầu nói dối"
    Có đúng thế không hả bạn bè cùng tuổi
    Lứa tuổi bắt đầu yêu
    Sáng nay em gửi gắm gì qua ánh mắt
    Mà khiến anh đêm về mất ngủ
    Ở gần thôi mà sao vẫn nhớ
    Ngày ngắn vô cùng không đủ để nhìn nhau
    Đừng ai hiểu lầm ai muốn làm cao
    Dù đôi lúc ngó lơ quay chỗ khác
    Thì ra thầy bảo mà đúng thật
    Khi biết yêu mình tự dối mình
    Rồi nếu lỡ bạn bè nhắc đến một cái tên
    Tự dưng em quá chừng xấu hổ
    Má đỏ bừng và thôi không cười nói nữa
    Có ai hỏi :"hắn đấy à", vội đáp :"còn lâu"
    Và anh thì có khác gì đâu
    Cũng bối rối rồi vội vàng phủ nhận
    Ai lại dám bày tỏ niềm xúc động
    Nên bất ngờ phải nói "có thành không"
    Bài anh hát cho cả lớp nghe chung
    Sao ánh mắt cứ nghiêng về một phía
    Tự dưng em không dám lên lớp trễ
    Chỉ sợ anh cho "con bé ấy lười"
    Và bỗng nhiên ai cũng thấy yêu đời
    Anh đi dạo thường xuyên hơn qua căn phòng em ở
    Em cũng chợt thích ngồi bên cửa sổ
    Chỉ cần một cái nhìn là 2 đứa ngủ ngon
    Nhưng bạn bè ơi đừng tìm hiểu gì thêm
    Em sẽ bảo em chỉ ngồi hóng mát
    Anh sẽ bảo anh đi qua căn phòng đó
    Mhư đi qua bao căn phòng khác của trường
    khi biết yêu người ta ngỡ vẫn bình thường
    Dù sự thật có nhiều thay đổi
    Mà thay đổi đầu tiên là bắt đầu nói dối
    Nhưng là nói dối vụng về con nít rất dễ thương
    Hãy tha thứ cho những người
    Vì bắt đầu yêu nên bắt đầu nói dối
  3. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thể ...
    Vũ Thị Huyền
    Nếu có thể ...
    Sương tan vào cỏ
    Thì em tin cỏ sẽ rất xanh
    Nếu có thể ...
    Em tan vào anh
    Thì em tin
    Anh cũng xanh như cỏ
  4. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0

    Viết cho chị ! (người sẽ ở bên anh ấy thay em)
    Vâng thì anh ấy và em có lúc đã yêu nhau
    nhưng tất cả cũng qua đi vội vã
    Em phải đi về một con đường khác
    tìm kiếm cho em hạnh phúc.không anh
    Em chẳng kể gì về chuyện của bọn em
    vì tình yêu thì muôn đời vẫn vậy
    vẫn cứ đắm say, vẫn đam mê vội vã
    vẫn hờn ghen, nước mắt giọng cười
    Em dù gì cũng đã xa xôi
    Chị đừng trách anh về một thời nông nổi
    Chẳng ai khi yêu lại muốn cách xa
    Có một ngày trở thành người quen mặt
    Chẳng ai khi yêu không có những nghĩ suy
    Về hạnh phúc, nơi góc riêng tổ ấm
    Những giấc mơ trong đời dài quá
    nên chẳng có nhiều những vuông tròn ước vọng
    Chị chắc hiểu. tình yêu vô tội
    đã xa rồi.quá khứ chỉ vậy thôi
    Chị biết không anh ấy rất cô đơn
    cái buồn bã giấu sâu trong đáy mất
    Anh ấy lớn rồi, mà có biết lo đâu
    công việc bộn bề chẳng biết lo sức khỏe.
    Chị đừng nghe anh ấy nói mà tin
    Anh hay nói nhữg điều không thật lắm.
    Anh ấy chẳng vui đâu giữa những đủ đầy
    Chẳng hạnh phúc khi dòng đời tất bật
    Đam mê khát cháy rồi.đừng thêm nữa đam mê
    niềm nỗi đủ rồi niềm nỗi nữa làm chi?
    Anh ấy của chị rồi. chị đừng nữa hờn ghen
    tội tình lắm.thời gian như chới với
    yêu hộ em mảnh đời còn lại
    đi hộ em cho hết giấc mơ .ANH
    Em qua đi rồi. em chẳng biết nói sao
    Chúc hạnh phúc hai người liệu có đủ?
    Bên anh ấy rồi chị sẽ hiểu nhiều hơn
    Hạnh phúc mãi ở nơi hai người nhé!!!
    (ttggttsn)
  5. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Bỗng nhiên em lặng im
    Anh hỏi sao?
    Em bảo anh khoảng lặng
    Em đã nghĩ đôi khi cần những khoảng lặng thế
    Có những điều đâu cần nói thành lời
    Một ngày kia
    Bỗng nhiên anh lặng im
    Em biết rằng khoảng lặng
    Em đột nhiên sợ hãi
    Vu vơ
    Rồi anh đi,
    Không một lời chia tay
    Nhẹ như cơn gió thoảng
    Em giật mình mới hay
    Còn mình em
    Khoảng lặng
    Với nỗi đau đong đầy
    Em đã là khoảng lặng
    Trong một bài hát anh.

  6. khinhvuphiduong

    khinhvuphiduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Đừng bán mùa thu
    (Cho KRBMT)
    Này cô em nhỏ
    Rao bán mùa thu
    Tôi mua một ít
    Sao em chối từ?
    Lòng tôi sương mù
    Nên cần chút nắng
    Em đang nghĩ gì?
    Sao hoài im lặng
    Tôi không giàu lắm
    Chỉ còn con tim
    Bán cho tôi nhé
    Mùa thu tôi tìm!
    Mùa thu có gió
    Gió lùa tóc em
    Mùa thu có nắng
    Nắng vàng mắt em?
    Em đừng rao nữa
    Kẻo người khác mua
    Tôi van em đấy
    Xin em đừng đùa
    PHẠM VŨ NGỌC NGA (Đồng Nai)
  7. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    tôi giấu mãi mùa đông
    giấc mơ thầm mùa hạ
    tôi giấu mãi lòng tôi
    trong gió mùa buốt giá....
  8. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Còn đây là nhiệm vụ được giao. Xin báo cáo ! Hoàn thành vượt mức thời gian.
    Chợ Tết
    Đoàn Văn Cừ
    Giải mây hồng đỏ dần trên đỉnh núi,
    Sương hồng lam, ôm ấp nóc nhà gianh,
    Trên con đường viền trắng mép đồi xanh,
    Người các ấp tưng bừng ra chợ Tết.
    Họ vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc;
    Những thằng cu áo đỏ chạy lon xon,
    Vài cụ già chống gậy bước lom khom,
    Cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ,
    Thằng em bé nép đầu bên yếm mẹ,
    Hai người thôn gánh lợn chạy đi đầu,
    Con bò vàng ngộ nghĩnh đuổi theo saụ
    Sương trắng rỏ đầu cành như giọt sữa,
    Tia nắng tía nháy hoài trong ruộng lúa,
    Núi uốn mình trong chiếc áo the xanh,
    Đồi thoa son nằm dưới ánh bình mình.
    Người mua bán ra vào đầy cổng chợ.
    Con trâu đứng vờ lim dim mắt ngủ,
    Để lắng nghe người khách nói bô bộ
    Anh hàng tranh kĩu kịt quẩy đôi bồ,
    Tìm đến chỗ đông người ngồi dở bán.
    Một thầy khóa gò lưng trên cánh phản,
    Tay mài nghiên hí hoáy viết thơ xuân.
    Cụ đồ nho dừng lại vuốt râu cằm,
    Miệng lẩm nhẩm đọc vài câu đối đỏ.
    Bà cụ lão bán hàng bên miếu cổ,
    Nước thời gian gội tóc trắng phau phaụ
    Chú hoa man đầu chít chiếc khăn nâu,
    Ngồi xếp lại đống vàng trên mặt chiếụ
    Áo cụ Lý bị người chen sấn kéo,
    Khăn trên đầu đương chít cũng tung rạ
    Lũ trẻ con mải ngắm bức tranh gà,
    Quên cả chị bên đường đang đứng gọị
    Mấy cô gái ôm nhau cười rũ rượi,
    Cạnh anh chàng bán pháo dưới cây đạ
    Những mẹt cam đỏ chót tựa son pha,
    Thúng gạo nếp đong đầy như núi tuyết.
    Con gà sống mào thâm như cục tiết,
    Một người mua cầm cẳng dốc lên xem.
    Chợ tưng bừng như thế đến gần đêm
    Khi chuông tối bên chùa văng vẳng đánh.
    Trên con đường đi các làng hẻo lánh,
    Những người quê lũ lượt trở ra về.
    Ánh dương vàng trên cỏ kéo lê thê,
    Lá đa rụng tơi bời quanh quán chợ.

  9. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Huyền thoại trong tay!
    Ngày xưa Trọng Thủy đã nắm tay Mỵ Châu thế nào
    mà Cổ Loa chìm trong dâu bể?
    Con gái ngàn năm vẫn khờ dại thế
    hóa kiếp ngọc trai còn đau đáu một chuyện tình
    Người ta có thể cầm tay nhau băng qua cuộc tử sinh
    hoặc cũng có thể mất nhau vì nắm tay không đủ chặt
    Khi Orphée cố giữ người yêu đừng tan biến mất
    mở tay chỉ còn thấy một chút hư không
    Có một lần sau tất cả những chờ mong
    anh đã nắm tay em đặt tình yêu vào đó
    Từ thưở ấy Prométhée mang lửa
    xuống trần gian sưởi ấm trái tim người
    Em lang thang suốt một cõi đời
    lạnh như mùa đông, vô tình như gió
    vẫn rải lông ngỗng bằng lá thu rực đỏ
    để nhớ đường về tìm lại một bàn tay
    (Phạm Anh)


    [nick]
    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 16:49 ngày 29/08/2005
  10. xinhxinhkieukieu

    xinhxinhkieukieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ tình cho những người ko đến được với nhau

    Chẳng thể nào bay đến được với nhau
    Cho dù mình yêu nhau đến mấy
    Ở xa anh lúc nào em cũng thấy
    Trong lòng mình một khoảng trống mênh mang
    Hà Nội mùa này đông cũng sắp sang
    Một mình em bơ vơ nơi phố vắng
    Một mình em với nỗi buồn thầm lặng
    Gió thổi rất nhiều làm sống mũi cay cay
    Đừng đến đông ơi, mình sẽ lạnh lắm thay
    Sẽ lạnh lắm vì anh không bên cạnh
    Em thèm một vòng tay xiết mạnh
    Một nụ hôn dài bất tận đến hôm sau
    Chẳng bao giờ anh về với em đâu
    Không phải bởi ngăn sông cách núi
    Không phải bởi tình yêu em tàn lụi
    Mà bởi vì em nhỏ bé mong manh
    Mà bởi vì bầu trời rất xanh
    Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
    Dù tim em có thiết tha thầm gọi
    Thì bóng hình anh vẫn mãi ở nơi xa
    Trái tim em vẫn chẳng được vỡ òa
    Vẫn chẳng được mềm đi trong vòng tay xiết chặt
    Vẫn chẳng được dập dồn hôn lên môi, lên mắt
    Vẫn chẳng bao giờ được sưởi ấm bởi anh
    Bởi vì bầu trời xanh đến là xanh
    Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
    Làn môi em vẫn cháy hồng thầm gọi.
    ..môi anh...
    Lâu lắm mới vào lại đây. Post bài thơ mình rất thích cho mọi người cùng share.

Chia sẻ trang này