1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ - Giữa lòng Cuộc Sống

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pikachungo, 04/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Chuối chuối, sao dạo này post nhiều thơ buồn thế? liệu có chuyện gì ko đấy? từ bản thân mà suy ra thì rất dễ chuối đang trong tình trạng thất tình kekekke... ngày xưa tớ cũng thế, rồi tự dưng sưu tập được một đống thơ buồn post đầy trong blog, thi thaỏng lôi ra đọc thấy hay hay
  2. KhongNoiNhieu

    KhongNoiNhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Cứ ngỡ lòng đã quên
    Thời gian đi qua vùi bao kỉ niệm
    Nào ngờ đâu con tim ngủ quên lên tiếng
    Khi bước chân lỡ lạc vào đường xưa
    Có biết đâu lá chẳng rụng theo mùa
    Kí ức không tan theo dòng đời hối hả
    Khoảng thời gian rong chơi khắp miền lạ
    Lại rối bời về một thuở đã xa
    Người thật gần,người cũng quá xa
    Mình chênh chao giữa những điều diệu vợi
    Lặng nhìn nhau rồi quay đi không nói
    Kỉ niệm xoay tròn như mơ
    Ngăn làm sao khoảng cách bây giờ
    Buồn thương kia là thực
    Làm sao để quên đi như cổ tích?
    Để chôn vùi sâu trong lãng quên.....
    (không biết tiêu đề và tác giả là ai, ai biết thì chỉ giúp mình)
  3. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua định reply cái này nhưng rồi buồn ngủ quá, em leo lên giường khò khò vội.
    Hehe em có iu đương gì đâu mà thất tình chứ. Mà có thất tình thật cũng hành hạ mình thế làm rì cho khổ. Mình phải iu mình nhất, cưng mình nhất, chăm sóc mình nhiều nhất. Mấy cái bài thơ này rỗi việc nên em post lên thôi, hìhì.
    À có lần em cũng vào blog của chị, đọc được mấy câu thơ (hí ngại quá, ko đc mời cũng mò vào đọc) .Mà sao ko thấy chị trong friends list ở blog của em nhỉ?Mà cũng buồn cười, em đua đòi làm cái blog rồi vứt chỏng chơ ở đấy. Cái gì cũng phải đỏng đảnh làm cho bằng được, rồi lại chán ngay. Với cả em vốn vô vị, chả biết viết cái gì.
    Vụ cơm bụi nấu lại với ú mìn thế nào chị ơi? Có mời em đến ăn ké ko, hehe.
  4. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Có lỗi có lỗi, suýt biến chỗ này thành chợ dưa, đền lại bằng 1 bài thơ vậy.
    Bên trong cánh cửa
    Em chạm tay vào ranh giới
    Nghe hoang vu gió lạnh bốn mùa
    Điều chưa có chẳng thể nào đánh mất
    Sao vẫn bàng hoàng trên mỗi lối đi xưa
    Những tiếng đời phán xét mỗi cơn mơ
    Em quay quắt giữa những điều không thể
    Những u uẩn tường thành mai mỉa
    Để mùa sau... buồn rũ suốt mùa sau...
    Chẳng thể nào thay thế được đâu
    Dẫu biển rộng còn vạn bờ bến khác
    Nhưng anh đã là anh duy nhất
    Đã là anh trong hạnh ngộ đất trời
    Mỗi cuộc đời... rực cháy một lần thôi!
    Lạc giọng gọi người trong khúc hát mồ côi
    Mọi cánh cửa chạm vào đã khép
    Muốn phá tung những đất trời hạn hẹp
    Oà vỡ một lần trong vạn mảnh thương yêu
    Nhỡ mai này ký ức hoá rong rêu...


    Được chuoi_nhat_FPT sửa chữa / chuyển vào 08:59 ngày 04/05/2006
  5. buon_cuoi

    buon_cuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Strongly agree với bác Puss! Thơ buồn mới hay! Buồn, nghèo, đau thườg mới thơ. Con người xét về mặt sinh học thì dĩ nhiên là có bản năng sinh tồn rồi, và cũng như thế về mặt tâm hồn đấy ạ. Nếu cứ để cho nỗi đau, thất vọng và những điều tương tự hành hạ tâm hồn thì sẽ héo khô mất. Những lúc tâm trạng, người ta thường đến với thơ văn nói chung, trong đó có lãng mạn, có những nguồn cảm hứng và sức mạnh tinh thần, ít ra là có sự đồng cảm!
    Nhưng Chị Chuối post bài "đểu" wá! cho hết màu vàng vàng thế kia, nền thì trắng, bố ông tây mà đọc được! híc! Em cũng thích thơ nhưng dạo này không đọc nhiều nữa. Chị post nhiều nhiều vào để em xái mới!
    Vui vui nha!
  6. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua định reply cái này nhưng rồi buồn ngủ quá, em leo lên giường khò khò vội.
    Hehe em có iu đương gì đâu mà thất tình chứ. Mà có thất tình thật cũng hành hạ mình thế làm rì cho khổ. Mình phải iu mình nhất, cưng mình nhất, chăm sóc mình nhiều nhất. Mấy cái bài thơ này rỗi việc nên em post lên thôi, hìhì.
    À có lần em cũng vào blog của chị, đọc được mấy câu thơ (hí ngại quá, ko đc mời cũng mò vào đọc) .Mà sao ko thấy chị trong friends list ở blog của em nhỉ?Mà cũng buồn cười, em đua đòi làm cái blog rồi vứt chỏng chơ ở đấy. Cái gì cũng phải đỏng đảnh làm cho bằng được, rồi lại chán ngay. Với cả em vốn vô vị, chả biết viết cái gì.
    Vụ cơm bụi nấu lại với ú mìn thế nào chị ơi? Có mời em đến ăn ké ko, hehe.
    [/quote]
    chuối hâm, invite chị đi thì sẽ có ngay trong list thôi muh hihihihi...mà ko phải thất tình là tốt roài ......
    Ú mìn " hơi dở" thích ăn cơm bụi, mà cơm bụi nấu lại nữa chứ, chả hiểu hắn ở hà nội hôm nào, hôm đó nhà mình rủ nhau đi ăn nhậu đi, chị chả biết chỗ nào hay cả, em xem cầm đầu vụ này đi chứ chị cầm đầu vụ nào là hỏng vụ đấy nên.... mà thôi ko buôn bán ở đây ko thì.....
    Hôm nọ có đứa bạn cho một bài thơ nhưng ko nhớ cả bài mà chỉ nhớ có đoạn:
    Ngày xa anh em mới thấy cô đơn
    Gió cũng chẳng vô tình qua cửa nữa
    Một ánh trăng thôi cũng làm em nhớ
    Úp mặt lên trăng mới biết trăng gầy
    Chẳng có bài thơ nào vui vui một chút sao?????
  7. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Đểu kí rì mà đểu. Nghe đây này:
    1. Tớ thích màu vàng nhá, nên cứ dùng vô tội vạ thôi, hí.
    2. Tớ cố tình post thế để người khác nhìn nhức mắt mà ko đọc đấy, nhưng ko đểu, vì :
    3. Bôi đen đi đọc vô sờ tư mà, hề hề.
    @ chị anh túc : Ai mà biết ú mìn ra Hn bây giờ đang lang thang ở đâu đâu, thằng chả ko thèm hú lên 1 tiếng.Em có hứa mời hắn đi ăn xả láng 1 bữa các món ngó, cơ mà hắn kiêu, chưa thèm đồng ý.
    Em cũng thích vụ ăn uống đấy, gì chứ tụ tập là em thích nhất. Hỏi ý kiến mọi ngươì rồi làm trận chị nhỉ, lấy cớ ú mìn ra HN. Mau lên tuần sau em thi roài
  8. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Em nói rằng em phải ra đi
    Không thể yêu anh như lời đầu tiên đã hứa
    Em đã đi, anh không cách gì níu giữ
    Không thể thật rồi, anh cố gắng làm chi???
    Rồi ngày qua ngày, thấm thía nỗi chia ly
    Em giật mình nhận ra điều không thể
    Có lẽ nào cuộc đời vô tình thế
    Để yêu nhau mà chẳng đến với nhau
    Anh khóc rồi, em có khóc đâu
    Anh là đàn ông, nước mắt kia quá mặn
    Em không khóc, nhưng thấm nhoà nước mắt
    Điều không thể kia thành vô nghĩa mất rồi
    Em muôn đời vẫn thế mà thôi
    Dù đến với anh có điều gì không trọn vẹn
    Dù quá khứ em quay lưng lỗi hẹn
    Có lẽ nào không thể ở bên nhau???
    Anh khóc rồi à? Đừng khóc nữa, em đau
    Không ai biết khi nào không thể
    Và một ngày, biết đâu lại thế
    Em lại trở về, có thể ở bên anh
    Ranh giới này thật quá mong manh
    Em đứng giữa hai điều
    mong manh thành có thể....

  9. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Thơ là rượu quý nhân gian
    Phải đâu nước lã rót tràn tặng nhau
    Để đời nhớ được một câu
    Biết bao thi sỹ trắng tay, bạc đầu...
  10. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    ĐẾN BAO GIỜ
    Bùi Kim Anh
    Sẽ chẳng bao giờ em đến được cùng anh
    Chỉ một lần thôi êm ả
    Dẫu đã biết bao lần vội vã.
    Anh vẫn là anh xa cách giữa đời
    Sẽ chẳng bao giờ có được giữa vòng tay
    Ấm áp hương người thương nhớ.
    Một bông cúc muộn màng mới nở
    Dẫu vàng tươi trơ trọi cuối mùa.
    Một tình yêu tha thiết chẳng hẹn hò
    Em với anh chỉ là mộng ước.
    Một giấc mơ gần mà không thực.
    Rất mặn nồng mà trống trải cô đơn.
    Sẽ chẳng bao giờ đến được cùng anh.
    Chỉ một lần thôi là tất cả.
    Để cứ đến rồi đi trên đường cúc nở.
    Không mùi hương mà vẫn gợi nhớ âm thầm./.

    Gớm, lại thơ thẩn, kiểu này sắp thành nước lã rót tràn quá.
    Được chuoi_nhat_FPT sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 10/05/2006

Chia sẻ trang này