1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ - Giữa lòng Cuộc Sống

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pikachungo, 04/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Không thể và có thể
    Em nói rằng em phải ra đi
    Không thể yêu anh như lời đầu tiên đã hứa
    Em đã đi, anh không cách gì níu giữ
    Không thể thật rồi, anh cố gắng làm chi???
    Rồi ngày qua ngày, thấm thía nỗi chia ly
    Em giật mình nhận ra điều không thể
    Có lẽ nào cuộc đời vô tình thế
    Để yêu nhau mà chẳng đến với nhau
    Anh khóc rồi, em có khóc đâu?
    Anh là đàn ông, nước mắt kia quá mặn
    Em không khóc, nhưng thấm nhoà nước mắt
    Điều không thể kia thành vô nghĩa mất rồi
    Em muôn đời vẫn thế mà thôi
    Dù đến với anh có điều gì không trọn vẹn
    Dù quá khứ em quay lưng lỗi hẹn
    Có lẽ nào không thể ở bên nhau???
    Anh khóc rồi à? đừng khóc nữa, em đau
    Không ai biết khi nào không thể
    Và một ngày, biết đâu lại thế
    Em lại trở về, có thể ở bên anh
    Ranh giới này thật quá mong manh
    Em đứng giữa hai điều
    mong thành có thể...
    Có khi bước trên đường hun hút
    Em tự hỏi mình ta đang đi về đâu
    Nếu ngày ấy em không đi về phía anh
    Không gặp nhau giờ này ta thế nào..........

  2. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Thật trùng hợp. Tớ đã từng post bài này bên F177, vì tớ cũng rất thích.
    Thơ của Đoàn Thị Lam Luyến bao giờ cũng thấm đẫm sự day dứt, xót xa, cái đau khổ thầm lặng, ngấm ngầm dày vò người phụ nữ khi yêu. Không thét gào, rên xiết, mà nồng nàn, mãnh liệt. Tớ vẫn còn nợ Hoa có vàng một bài hát, chẳng biết Hoa có vàng có biết không. Đó là bài Sukiyaki của Nhật mà lời đã được chuyển sang tiếng Anh. Tâm trạng cũng rất giống bài thơ mà Hoa có vàng tự làm đấy.
  3. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Thật trùng hợp. Tớ đã từng post bài này bên F177, vì tớ cũng rất thích.
    Thơ của Đoàn Thị Lam Luyến bao giờ cũng thấm đẫm sự day dứt, xót xa, cái đau khổ thầm lặng, ngấm ngầm dày vò người phụ nữ khi yêu. Không thét gào, rên xiết, mà nồng nàn, mãnh liệt. Tớ vẫn còn nợ Hoa có vàng một bài hát, chẳng biết Hoa có vàng có biết không. Đó là bài Sukiyaki của Nhật mà lời đã được chuyển sang tiếng Anh. Tâm trạng cũng rất giống bài thơ mà Hoa có vàng tự làm đấy.
  4. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0

    có khi nào trên đuờng đời tấp nập
    ta vô tình đi lưót qua nhau
    buớc lơ đễnh chẳng ngờ đang để mất
    một tâm hồn ta đợi đã từ lâu
  5. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0

    có khi nào trên đuờng đời tấp nập
    ta vô tình đi lưót qua nhau
    buớc lơ đễnh chẳng ngờ đang để mất
    một tâm hồn ta đợi đã từ lâu
  6. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Dừơng như ta là người đi lạc
    Ngập ngừng trước những ngả ba
    Chọn một khúc quanh
    Còn quay đầu nhìn lại
    Hối tiếc !?.......
    Ta là người đi lạc
    Chẳng tìm đường
    Ta tìm lại chính ta .....
  7. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Dừơng như ta là người đi lạc
    Ngập ngừng trước những ngả ba
    Chọn một khúc quanh
    Còn quay đầu nhìn lại
    Hối tiếc !?.......
    Ta là người đi lạc
    Chẳng tìm đường
    Ta tìm lại chính ta .....
  8. hoa_co_vang_noi_ay

    hoa_co_vang_noi_ay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ivyftu ơi, cho tớ cảm ơn đằng ấy một cái trước nhé. Tớ rất vui khi mình lại đựơc đằng ấy quan tâm đến thế. Ừ, trái tim Việt Nam đúng là người bạn của tớ. Tớ biết là tớ còn nợ những người tớ chưa từng biết mặt. biết tên trên diễn đàn nhiều lắm. Ừ, tớ nhất định sẽ chờ bài hát của ấy đấy. Tớ cảm ơn ấy rất nhiều... Tụi mình cũng nhiều điểm chung lắm, ấy có thấy vậy không??!! Một lần nữa cảm ơn ivyftu và pikachungo, vì tớ thấy trang thơ này ấn tượng và rất hay nữa!
  9. hoa_co_vang_noi_ay

    hoa_co_vang_noi_ay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ivyftu ơi, cho tớ cảm ơn đằng ấy một cái trước nhé. Tớ rất vui khi mình lại đựơc đằng ấy quan tâm đến thế. Ừ, trái tim Việt Nam đúng là người bạn của tớ. Tớ biết là tớ còn nợ những người tớ chưa từng biết mặt. biết tên trên diễn đàn nhiều lắm. Ừ, tớ nhất định sẽ chờ bài hát của ấy đấy. Tớ cảm ơn ấy rất nhiều... Tụi mình cũng nhiều điểm chung lắm, ấy có thấy vậy không??!! Một lần nữa cảm ơn ivyftu và pikachungo, vì tớ thấy trang thơ này ấn tượng và rất hay nữa!
  10. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Đã Xa Thật Sao
    Biết bao giờ em mới gặp lại anh
    Dấu chân em lẻ loi hằn trên cát
    Đêm nay em làm cánh buồm phiêu bạt
    Lênh đênh buồn trên biển cả cô đơn
    Chưa một lần nhận được tiếng yêu
    Chưa một lần được nắm tay nhau đi trên cát
    Tình yêu gần quá mà sóng thì xô dạt
    Quay lưng rồi em mới biết thực là tình yêu
    Đêm nay em buồn và trăng cũng cô liêu
    Tháng đơn lẻ ôi vầng trăng thiếu bạn
    Gió cũng buồn suốt đêm gào gọi
    Một tình yêu nay đã thật xa rồi
    Một hàng dài những dấu chân lẻ loi
    Sương ướt tóc và mắt em đẫm ướt
    Đêm nay em làm cánh buồm phiêu bạt
    Lênh đênh buồn trên biển cả cô đơn...
    Bài này bất chợt đọc ở một 4rum, post lên đây để giữ lại kẻo mất.

Chia sẻ trang này