1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ gửi em iêu -cái đứa mà anh chưa biết mặt :D

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tbm, 22/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Thơ gửi em iêu -cái đứa mà anh chưa biết mặt :D

    Cộng hoà xã hội nước ta
    Rất là hạnh phúc rất là mến yêu
    Hôm nay vào buổi ban chiều
    Viết đơn xin được vài điều nói lên

    Kính thưa em gái bên thềm
    Cùng bao em gái mềm mềm bàn tay
    Các em có biết chăng hay
    Anh là anh đã bao ngày đợi mong
    Mặt trời vừa ló đằng đông
    Anh đà rình rập để hòng tán gơn (girl)
    Trầy vi tróc vảy gãy đờn
    Mà sao anh vẫn không hơn một mình
    Cuộc đời hết sức bất bình
    ****** cái đứa yêu mình chốn nao
    Chốn nao em trốn nơi nào
    Để anh tìm mãi cồn cào ruột gan
    Em là gái đẹp Bắc Hàn
    Hay là em xấu như nàng Lọ Lem ?
    Em hiền như nụ hoa sen
    Hay hoa thúi *** là em hả trời ?


    Cuối đơn anh tổng kết vài lời
    Anh là xin hứa từ nay hiền lành
    Học hành thì thật tưởi tanh
    Thể thao thể thiếc thân hình thêm đô
    Canh Thân hổng có hồ đồ
    Anh thì anh sẽ là vồ được em
    Bà con cứ đợi mà xem
    Người yêu tui hả ? Em hèm đứa mô ?








    Anh lười lắm chẳng tìm bé yêu được
    Làm sung rơi rụng xuống mõm anh nào
  2. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Rứa là hết ,chiều ni em không đến
    Một mình anh trên đồi vắng đợi chờ
    Lòng buồn rầu , miệng khạc một bài thơ
    Nghe đầy vơi bao thương yêu nhung nhớ
    Em yêu hỡi sao vô tình rứa hở ?
    Sao 2 ta lại đến nỗi này
    Tình của mình nồng thắm chợt vụt bay
    Thôi là hết ! Chiều nay em không đến
    Rứa là hết nghĩa là em không đến
    Đôi môi anh bài hát sến thẩn thờ
    Nhớ về em nhớ từng phút từng giờ
    Hai ngày sau bỗng tự dưng ....hết nhớ
    Bão táp chăng ? Em ơi đừng có sợ
    Vai anh đây em hãy nhớ nép vào
    Ngực của em có hai trái đào
    Anh thổn thức nước mắt dài ...hứt hứt
    Thôi ! Là hết ! Chiều ni em lỡ hẹn
    Anh giận hờn đành làm khỉ leo cây
    Anh nhớ rồi hôm nay là hôm nay
    Thù không quên 1 lần em lỡ hẹn

    Anh lười lắm chẳng tìm bé yêu được
    Làm sung rơi rụng xuống mõm anh nào
  3. lanhchanh

    lanhchanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    hè hè, em zai lại chui vào đây rồi à. Chị đang định có lời khen tặng em vì thấy dạo này em không có thèm gơn giếc gì hết. Thế mà .
    Đi về nhà nhanh lên
  4. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    ặ cô bâ lanh chanh
    Sao em lỏĂi trêu anh
    ĐÂy không quen không biỏt
    Nhỏ** ai rỏằ"i ,hỏằ> hanh !
    Anh làm chi có nhà
    Sỏằ>m hôm ngỏằĐ sÂn ga
    Em có thặặĂng anh thỏưt
    Cho anh vỏằ theo nha
    Anh 'Âu có thăm gặĂn (girl)
    Mà em lỏĂi xư xặĂn
    Hay là trêu anh 'ỏƠy
    Ra em câng cô 'ặĂn ?
    BÂy chỏằô ta gỏãp nhau
    Trặỏằ>c tuy lỏĂ , sau mau
    rỏằ"i ta quen ta biỏt
    rỏằ"i chúng mơnh thặặĂng nhau ?
    Lanh chang chỏằ> chê cặỏằi
    Anh không là nhĂc lặỏằi
    ĐỏĐu anh không quỏÊ bặỏằYi
    Dỏằ. thặặĂng chưn trên mặỏằi (9/10)
    Thôi là cho anh vỏằ
    Vỏằ nhà em ,miỏằn quê
    Anh mỏằông rặĂi luôn lỏằ?
    ThặặĂng anh ,thặặĂng anh 'ê
    ----------
    Thỏ nào hỏÊ lanh chanh
    Sau khi 'ỏằc thặĂ anh
    Em có thặặĂng có nhỏằ>
    Vỏằ anh ,chỏằ? vỏằ anh ?
    Kỏ hoỏĂch 5 nfm lỏĐn thỏằâ nhỏƠt (1998-2003) 'Ê thành công rỏằc rỏằĂ : diỏằ?t 3 em xinh Kỏ hoỏĂch 5 nfm lỏĐn thỏằâ hai (2004-2009) : diỏằ?t 8 em chÂn dài mông congKỏ hoỏĂch cuỏằTc 'ỏằi (2010) : cặỏằ>i vỏằÊ
  5. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Nếu như anh gặp em
    Em ở đâu đó
    Mà sao trốn hoài
    Làm anh tìm mãi
    Từng ngày nhạt phai
    Em là cô gái
    E lệ bên thềm
    Nắng mai ửng đỏ
    Ngập ngừng bờ vai ?
    Hằng đêm trong mộng
    Anh thương nhớ em
    Thương nhiều ,nhiều lắm
    Tuy là chưa quen
    Cô gái người dưng
    Qua đường lặng lẽ
    Có phải em không
    Sao mắt buồn thế
    Lòng anh tái tê
    Anh vẫn tìm em
    Người dưng xa lạ
    Thương em nhớ em
    Đêm dài quạnh quẽ
    Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1998-2003) đã thành công rực rỡ : diệt 3 em xinh Kế hoạch 5 năm lần thứ hai (2004-2009) : diệt 8 em chân dài mông congKế hoạch cuộc đời (2010) : cưới vợ
  6. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Lạ lùng nhỉ đọc thơ anh
    Lòng em chợt rối quanh
    Người đâu đó nơi nao
    Sao gieo nhớ mong manh ?
    Chợt tỉnh giấc, câu thơ lỡ dở
    Sao thấy cả ở trong mơ
    Lời ai đó thầm thì khẽ nói
    Anh nhớ.......
    Anh, chàng trai chốn nọ
    Ôm mộng ước cao xa
    Mãi luôn muốn ngắm hoa
    Làm em thấy má đỏ
    Này anh ơi, sao anh nhìn trộm thế
    Em lỡ thương nên nhớ cả lối về
    Đường anh đó đi hoài đi mãi
    Sao không đưa tay em nắm cùng về
    Ừ ta cũng còn là người dưng
    Lạ lẫm nhau vẫn cứ nhớ nhung
    Để ngày rồi đêm dài quạnh quẽ
    Gặp bóng ai lòng thấy rưng rưng
    Có đôi khi ta lạc lõng với đời
    Cứ kiếm tìm và mãi hoài vọng
    Rồi một ngày chợt nhận ra ảo mộng.........cũng chỉ là hai chữ đời thường thôi..............
  7. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    hahha.....2010mới lí vpwj thì hơi trễ í nhỉ?sớm tí nữa thì tớ..còn đợi được
    Quái lạ! làm sao cứ nhớ nhau
    nhớ nhau dằng dẵng suốt đêm thau
  8. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Ngại ngần chi nữa bé
    Anh đây ,anh đây rồi
    Ui , thêm 1 lần lẫm lỗi
    Thấy gơn (girl)lại iêu thôi
    Sơ quá thế này nha
    Miệng anh hay hát ca
    Mắt môi rất dễ mến
    Xinh trai nhìn xa xa
    Ảo_mộng bé em iêu
    Em chớ có làm kiêu
    Đưa tay đây anh nắm
    Sướng quá ! Hồn liêu phiêu [​IMG]
    Còn em nào nữa không
    Ta cùng đi cho đông
    Anh yêu ,anh yêu hết [​IMG]
    (Ái chà lại lông bông )
    Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1998-2003) đã thành công rực rỡ : diệt 3 em xinh Kế hoạch 5 năm lần thứ hai (2004-2009) : diệt 8 em chân dài mông congKế hoạch cuộc đời (2010) : cưới vợ
  9. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Thì là anh định thế
    Biết có làm được không
    Em mà iêu anh á
    Sang năm cưới ,chịu hông ?
    Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1998-2003) đã thành công rực rỡ : diệt 3 em xinh Kế hoạch 5 năm lần thứ hai (2004-2009) : diệt 8 em chân dài mông congKế hoạch cuộc đời (2010) : cưới vợ
  10. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Từng dòng từng chữ của anh
    Mà lòng xao động song sanh sòng sành
    Ôi thôi chợt thấy mặt xanh
    Nếu là duyên nợ trời se thì đành
    Nhưng mà chẳng rõ lòng anh
    Có năm bảy lối loanh quanh khó vào
    Hay là xa tận trời cao
    Để em có muốn thì vào khó ra
    Đành rằng trời kết tình ta
    Nhưng sao nick anh bị khoá hôm qua
    Anh ơi mong sớm back nha
    Hay dùng nick khác lại hoà vần thơ
    Em thì cũng chỉ lơ mơ
    Viết vài câu nói thành thơ gửi người
    Đọc xong xin chớ có cười
    Không thời em giận bỏ người đi luôn
    Mà có điều này hỏi luôn
    Nhà thơ anh đó mà tuôn sao nhiều
    Câu thơ viết đọc liêu phiêu
    Làm em cũng thấy lòng liều làm quen
    À thêm câu hỏi khỏi quên
    Anh làm gì thế mà quyền mất đi
    Này anh nếu có làm gì
    Thì cũng rành rõ biệt ly em sầu
    Chứ đừng làm việc đâu đâu
    Lại mang cái tiếng người đâu vô tình
    Em thì chẳng đẹp chẳng xinh
    Nhưng lòng chỉ một bóng hình..........chắc anh
    Mà nếu không phải là anh
    Thì thôi duyên nợ để dành kiếp sau
    Mai này nếu có gặp nhau
    Người đừng quay bước làm nhau thêm buồn
    Rồi em có lỡ lệ tuôn
    Lấy ai chăm sóc dỗ luôn được nhì
    Ừ thì chưa có biết gì
    Đấy là nói trước không thì lại quên
    Chỉ lạ sao muốn làm quen
    Mà anh lại viết thơ liền liền nhau
    Chi bằng hẹn ngày gặp nhau
    Đỡ làm sốt ruột nhỡ câu hẹn thề
    Hay chờ ngày đón em về
    Thăm cha thăm mẹ thăm quê họ hàng
    Thời anh có ghé thăm sang
    Có gì gặp gỡ với "chàng" biết nhau
    Thôi em chẳng nói nữa đâu
    Nói nhiều chỉ biết âu sầu chờ thôi
    Vì biết khi nào trả lời
    Đành ôm mơ mộng chờ thời hết treo
    Khi nào nick đã hết treo
    Thì ta nói tiếp nói leo vài lời
    Thế nha em nói thế thôi
    Không anh chẳng biết trả lời sao đây.............. ( ko chắc )
    À anh đừng quá mê say
    Mà rồi lỡ hẹn thơ này với em
    Có gì viết sớm trả em
    Không là em giận lại thêm buồn lòng
    Có đôi khi ta lạc lõng với đời
    Cứ kiếm tìm và mãi hoài vọng
    Rồi một ngày chợt nhận ra ảo mộng.........cũng chỉ là hai chữ đời thường thôi..............

Chia sẻ trang này