1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ gửi em iêu -cái đứa mà anh chưa biết mặt :D

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tbm, 22/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rongranlenmay

    rongranlenmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Bờ mờ cục tác như gà
    Cứ dăm bảy phút (lại) phọt ra một bài
    Thơ nhiều nhưng lại xí trai
    Thế nên giờ vẫn... dài dài chỏng chơ
    Hơ hơ
    Đùa tí cho vui. Em cứ thẳng chân mà phóng tác đến mệt phờ râu thì thôi. Đọc cái topic này xong, tí nữa nổi hứng lập một topic mới - Thơ viết cho anh, cái thằng mà em đã biết mặt
  2. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Cám ơn vì em đã iêu anh
    Đã nhớ thương anh 1 vài lần
    Cô bé dễ thương và nhí nhảnh
    Làm anh xao xuyến tim đập nhanh[​IMG]
    Cám ơn ,cám ơn ,cám nhiều
    Em cho anh biết gì là yêu
    Một chút thương thương vài chút nhớ
    Để cõi hồn anh rộn tiếng thơ[​IMG]
    Ảo_mộng bé ngoan xinh xắn ui [​IMG]
    Trong tim anh đó ,chỉ em thui
    Mình yêu nhau nhé yêu nhau nhé [​IMG]
    Cho thế gian này thêm niềm vui [​IMG]
    Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1998-2003) đã thành công rực rỡ : diệt 3 em xinh Kế hoạch 5 năm lần thứ hai (2004-2009) : diệt 8 em chân dài mông congKế hoạch cuộc đời (2010) : cưới vợ
  3. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày bác mẹ sinh ra
    Thơ ca đâu biết rằng là cái chi
    Bây chừ gặp em chổ ni
    Thương em ,anh mới liền ghi mấy dòng
    --------------------------------------
    à , bé ảo_mộng này :
    Lỡ một mai anh ......xém thành thi sĩ
    Anh làm thơ về những mảnh tình si
    Thì bé ơi em chớ vội lo gì
    Trong thơ anh ,hai ta cùng có mặt
    Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1998-2003) đã thành công rực rỡ : diệt 3 em xinh Kế hoạch 5 năm lần thứ hai (2004-2009) : diệt 8 em chân dài mông congKế hoạch cuộc đời (2010) : cưới vợ
  4. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hồi bé dễ thương như thế này. Càng lớn càng tệ đi
    Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1998-2003) đã thành công rực rỡ : diệt 3 em xinh Kế hoạch 5 năm lần thứ hai (2004-2009) : diệt 8 em chân dài mông congKế hoạch cuộc đời (2010) : cưới vợ
  5. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Nghe anh nói ngọt nói hay
    Lòng em cũng thấy say say như cồn
    Nhưng rồi lại chợt bồn chồn
    Người đâu mà lại sồn sồn thế kia
    Có gì từ từ mà thôi
    Để em chuẩn bị lòng rồi dần nghe
    Chứ ai lại cứ nhăm nhe
    "Em yêu ảo_mộng" anh nè em ui
    Thật là hết nói anh rùi
    Chưa gì đã muốn úp nồi vừa vung
    Trước tiên một ít nhớ nhung
    Thế là vừa đó không dưng lại nhàm
    Nhớ nhiều hoá em nói xàm
    Tình kia dẫu có cũng cần dựng xây
    Ai như anh đó mới đây
    Quen thì chưa mấy mà này đã yêu
    Cho dù lòng có liêu phiêu
    Khi câu thơ cứ thương yêu kiếm tìm
    Nhưng mà cũng phải hỏi tim
    Đã đúng người đó ta tìm hay chưa
    Rồi còn phải trải nắng mưa
    Thì rằng sẽ biết có vừa đôi không
    Dép đôi nhỡ lệch nhỡ long
    Thì thời phải chữa phải trông cả đời
    Mà rồi anh có làm thơ
    Xém thành thi sĩ đâu nhờ em đây
    Gì mà hứa chuyện đó đây
    Trong khi chữ ký thì đầy..............các em
    Kế hoạch năm mười năm xem
    Thấy mà ngài ngại sợ đêm mộng hoài
    Mơ rằng anh đi với ai
    Bỏ em ngồi đó chờ hoài câu thơ
    Ngày qua tháng lại chơ vơ
    Ngồi thời sao mãi đành vơ tấm chồng
    Còn anh vẫn cứ lông bông
    Cô này em khác, yêu đương cái gì
    Sợ anh chẳng nói thêm gì
    Khi lòng chung thuỷ đâu chi quá nghèo
    Em lại phải nghĩ lại theo
    Hay là chưa vội mang theo tình người
    Để mai vẫn nở nụ cười
    Tươi tươi xinh xắn bao người ngó theo
    Dễ thương cũng đủ trăm đường
    Ra đường cũng đủ tơ vương mấy người
    Thêm rằng anh vốn viết thơ
    Đâu gặp em mới thời mơ mộng nhiều
    Mà là viết tặng người yêu
    "Đứa" nào chưa biết sẽ yêu sau này
    Chắc gì đã là em đây
    Mà yêu mà nhớ nói đầy trên kia
    Thôi anh hãy cố đi vìa
    Tìm "đứa" anh tặng mà lia cưa vào
    Mong tình anh thấu trời cao
    Cho người ta đổ rào rào như cây
    Mong anh hạnh phúc sau này
    Không quên em đã từng dây dưa vào

    Có đôi khi ta lạc lõng với đời
    Cứ kiếm tìm và mãi hoài vọng
    Rồi một ngày chợt nhận ra ảo mộng.........cũng chỉ là hai chữ đời thường thôi..............
  6. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Thuyền quyên đã gặp anh hùng
    Em còn do dự lung tung làm gì
    Nói ra không khỏi hồ nghi
    Nhưng mà sự thật ly kỳ lắm thay
    Thưa rằng từ trước đến nay
    Anh đà nào có tình bay ngang đời ?
    Tủi lòng phét lác giỡn chơi
    Ba hoa tán tỉnh lả lơi các nàng
    Khi xưa anh ở thiên đàng
    Lỡ tay phạm tội mới quàng xuống đây
    Trần gian đau khổ lắm thay
    Đào hoa trọn kiếp nên nay một mình
    Trời đất thiên địa có linh
    Xin ngài chứng giám lòng thành của con
    Thuỷ chung con rất sắt son
    Không hề tằng tịu nước non em nào
    Ảo_mộng em hãy tự hào
    Là người yêu bé chẳng sao hết mà
    Vui tươi chất phác thiệt thà
    Tính tình hoà nhã như hoa trong vườn
    Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1998-2003) đã thành công rực rỡ : diệt 3 em xinh Kế hoạch 5 năm lần thứ hai (2004-2009) : diệt 8 em chân dài mông congKế hoạch cuộc đời (2010) : cưới vợ
  7. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Tự thú trước bình minh (Hoặc Bình Minh tự thú )
    Hoa anh đào Nhật Bản
    Rơi rơi vương áo anh
    Thế nên 7 tuổi xuân (hồi lớp 2 )
    Anh đà yêu con gái
    Anh yêu ,anh yêu mãi
    Quên tháng ngày nhạt phai
    Chợt quay đầu nhìn lại
    Bên mình chẳng có ai !
    Yêu nhiều ,khi trọn kiếp
    Chẳng dám xin điều gì
    Và cũng không được nhận
    chút tình ,dù tí ti
    Hoa anh đào Nhật Bản
    Rơi rơi vương áo anh
    Thế là thêm người bạn
    tên Đào Hoa hiền lành
    Hoa anh đào Nhật Bản
    Không rơi giữa ngày xuân
    Ta còn gì mà tiếc
    Đù một chút phân vân ?
    Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1998-2003) đã thành công rực rỡ : diệt 3 em xinh Kế hoạch 5 năm lần thứ hai (2004-2009) : diệt 8 em chân dài mông congKế hoạch cuộc đời (2010) : cưới vợ
  8. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    Em đâu phải thuyền quyên anh
    Anh, người anh hùng tóc xanh mái đầu
    Em đây đâu có xứng đâu
    Thôi thì nhường lại cho đầu thêm xanh
    Ừ thì kỳ lạ là anh
    Ai mà chẳng rõ rành rành trắng đen
    Nhưng mà anh cứ tèm lem
    Viết lời trêu ghẹo ai thèm yêu thương
    Thôi em chẳng dám vấn vương
    Nhỡ thương mang tội ai thương sau này
    Anh tốt anh đẹp anh hay
    Thì rằng sẽ có đủ đầy người yêu
    Đừng cho rằng em lắm điều
    Hay là em đang làm kiêu với người
    Có cười thì kệ người cười
    Chẳng mơ mộng nữa cho tươi cuộc đời
    Gặp nhau chắc gì nên đôi
    Có khi lại muốn đơn côi sướng dài
    Cứ cho rằng nếu một mai
    Ta thời gặp mặt, đúng sai xét lường
    Chứ giờ mà lỡ nói thương
    Sau này ai bỏ ai vương nợ lòng
    Chỉ xin có chút nhớ mong
    Gửi về người ấy cho phòng đỡ cô ( cô đơn í )
    Vui vui vì đọc được thơ
    Ngay khi vừa post ý thơ dạt dào
    Nhưng giờ ý chẳng còn vào
    Vì cơn buồn ngủ xôn xao đã về
    Giấc mơ giấc mộng sắp về
    Chìm sâu mong chớ có mê đến người
    Không thì lại phải khóc cười
    Vì cái ảnh bé người cười nhở nhăn
    Ác mộng lại làm trở trăn
    Thì sao đi học đi ăn mai này
    Hẹn anh một buổi khác đây
    Lại lên lại viết lòng đầy ý thơ

    Có đôi khi ta lạc lõng với đời
    Cứ kiếm tìm và mãi hoài vọng
    Rồi một ngày chợt nhận ra ảo mộng.........cũng chỉ là hai chữ đời thường thôi..............
  9. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Ảo mộng làm thơ hay thế .Bái phục bái phục
    Chúc em ngủ ngon nhé .
    À ,anh làm cái quảng cáo cho đời thêm xinh
    [​IMG]--------------->rất là tình hình [​IMG]
    Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1998-2003) đã thành công rực rỡ : diệt 3 em xinh Kế hoạch 5 năm lần thứ hai (2004-2009) : diệt 8 em chân dài mông congKế hoạch cuộc đời (2010) : cưới vợ
  10. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không gặp anh chàng đẹp giai tbm .... he he .vẫn thơ thẩn , gái gú như ngày nào ....... chưa tìm được chốn dừng chân hả anh ? Mà đừng dừng chân làm giè ..... cứ đi ghẹo hoa đi để em có thơ con cóc đọc giải sì trét
    Stupid girls ...........always do like I do

Chia sẻ trang này