1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ gửi nhân ngày Quốc Tế Phụ Nữ ( 8-3)

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi trietgia2006, 05/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Mẹ yêu quý ! Ngày hôm nay con nhớ mẹ , ngày hôm qua con nhớ mẹ , ngày mai con cũng nhớ mẹ ...... Con biết nhớ mẹ kể từ ngày con biết con là một đứa con bất hiếu , từ ngày con biết mình đang sống vô nghĩa + vô dụng , từ ngày con chớm hiểu những cay đắng trong c/đ , từ ngày con hiểu và cảm nhận đc những đau khổ mà mẹ đã phải chịu đựng vì con ...... Nhiều , nhiều lắm mẹ của con ah ! 8 / 3 con chẳng chúc mẹ điều gì cả bởi những lời chúc kia với con đâu có ý nghĩa gì đâu ...... Con muốn làm đc một điều gì đó khiến mẹ thật sự vui lòng nhưng sao khó quá mẹ ơi !
    Con trai của mẹ !

    Được tuyettamnam sửa chữa / chuyển vào 14:59 ngày 08/03/2007
  2. mayvamattroi

    mayvamattroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Có bài thơ hay hay về..phụ nữ. Mong tìm được cái nhệch môi của bạn. Hãy tin tôi, đứa viết thơ ba xạo đó
    Xua kia ở tuốt trên trời
    Ngọc Hoàng Thuợng dế thảnh thoi thấy buồn
    Sai bắt một chú chuồn chuồn
    Xịt vô muời lít nuớc tuong dem hầm
    Bỏ thêm một ký ớt bằm
    Chanh chua sáu trái, me dầm bảy tô
    Nuớc mắt cá sấu tám xô
    Dịu dàng chút xíu, một lô: dữ, chằn...
    Nêm thêm chín chú lang quang
    Mít khô, mít uớt, cằn nhằn, ghen tuông
    Hai tram (gr) nhõng nhẽo, giận hờn
    Mụn cám, mụn bọc, mụn com, mụn dề
    Ngọc Hoàng hứng chí hề hề
    "Con này" hoàn tất khỏi chê chỗ nào
    Sai Thiên Lôi lấy bột nhào
    Bắc Ðẩu canh lửa, Nam Tào quạt than
    ......................................
    Bổng nhiên một tiếng nổ vang
    Thế rồi "con ấy" nhẹ nhàng bay ra
    Bèn dặt tên nó: E-va
    Còn gọi "con gái" hay là "cô", "em
  3. www.truongsinh.vn

    www.truongsinh.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay quá Bây giờ mới biết để tạo ra cái "EVA" phải tốn nhiều nguyên liệu hỗn đốn và công thức rối rắm đến như vậy

Chia sẻ trang này