1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ gửi Yến Vy

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi rap_city, 28/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BearMoscow

    BearMoscow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất buồn cười vì mấy bạn quá nghiêm chỉnh khi chúng ta đang vào một box thư giãn. Nếu mấy bác muốn xét theo khía cạnh nghiêm chỉnh,tôi cũng đồng ý với phamson05 là phải đả phá mạnh vào thói hư tật xấu của những người như YV. Ngày xưa cô Tư Hồng leo lên danh vọng qua từng cái giường một,thế mà bao người đả phá. Ông Vũ Trọng Phụng lấy đó làm hứng văn chương mà dựng lên nhân vật bà Phó Đoan. Cụ Nguyễn Khuyến lặn lội đến tận nhà cô tại Hội Vũ-Hà nội tặng đôi câu đối để cô làm hoành phi :
    Có tàn,có tán,có hương án thờ Vua .Danh giá lẫy lừng 36 tỉnh
    Chị em hồ dễ mấy mươi người
    .....

    Ngày xưa báo chí còn đả mạnh thế,vừa rồi pháp luật phải ra tay,
    đến nay sao anh em không có quyền phê trong văn đàn ? Nhất là nơi trào lộng.
    Cô YV được ưu ái đóng nhiều bộ phim truyền hình và đã được sự ngưỡng mộ của khán giả. Vậy mà cô lại làm những chuyện như thế,liệu mấy bài phê phán đã đủ nặng chưa ?
    Hơn nữa đó cũng chính là thái độ của anh em với một trào lưu xấu của nhiều người cả phái nam và nữ,vì đồng tiền người được ngưỡng mộ cũng chà đạp lên tất cả.
    Anh em khen đấy,nhưng chính ra là chê đấy. Cũng như Vũ Trọng Phụng tung hô cái danh tiết của Bà phó Đoan.
    Vậy tại sao lại nặng lời với họ ? Nếu đọc web Tuổi trẻ cười,các nhân vật xấu bị phê phán nữa kia.
  2. ConCay

    ConCay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    ờ nghe thí cứ tưởng đạo đức thật, thì phải đánh này phải phê phán này. Thế nhưng mấy nhà đạo đức ơi, cụ Vũ phê phán bà Tư Hồng bà phó Đoan nhưng cụ Vũ đâu có chui vào buồng ngủ bà Tư bà Phó rồi gương mắt ếch ra hăm hăm hở xem bà Tư bà phó làm trò "đạo đức" rồi quay qua chửi rủa bà Tư bà phó là "ghê tởm, kinh khủng".
    Dạ, các anh chị đạo đức thời đại thế kỷ 20-22 hay hơn cụ Vũ ở chỗ chuyện phòng the của người ta, các anh chị ráng đòi coi cho bằng được, rồi lại quay ra lên mặt lên giọng đạo đức khuyên bảo răn dạy người ta.
    Thưa các anh các chị hành động coi trộm coi lén phòng the nhà người ta thì sạch sẽ lắm phổng? hay các anh các chị không hề biết chuyện này là đúng là sai.
    Lắm nhà đạo đức còn hùng hồ tuyên bố "Tui nghe chuyện YV, tui tò mò quá, tui ráng đi kiếm CD về coi, coi xong tui thấy ghê tởm". Dạ, tởm thật tởm ở cái chỗ anh kô biết ngượng khi đi coi chuyện phòng the người ta một cách hàm hồ mà lại quay sang giảng dạy đạo làm người.
    Tởm thật, tởm thật: đạo đức giả.
  3. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    cái highlight thứ 1 : Đồng ý là phải đả phá mạnh thói hư tật xấu í nhưng nếu vậy thì phải công bằng : đả phá cả những thằng ăn hối lộ bạc tỷ, lấy tiền chơi gái chứ đừng đả phá 1 chiều ...Các anh không hứng thú thì đã chẳng có mấy em như VY
    CÁI highlight thứ 2 : ông VTP đả phá ngay trước mặt, nhắm vào trúng đối tượng để họ thấy hổ thẹn với dư luận, để người ta nhìn vào mà có phán quyết của riêng họ ,chứ không nói sau lưng người vắng mặt ...uh thì các anh muốn đả phá đấy, các anh muốn cô ấy phải hiểu là với tư cách của mình không được thế này thế nọ ...uh thì v..v...Vậy sao không gửi cho chính em ấy 1 bài vè, mà lên đây nói làm gì ?? Người ta cũng đâu nghe được mà chỉ là dịp để những người nhìu chuyện làm những bài thơ vè vô bổ !!!
    Cái highlight thứ 3 : Báo chí phải nói cho hay ---> ăn tiền độc giả, pháp luật làm cho nghiêm ---> dân biết mà sống đàng hoàng . Còn các bác nói thêm là thừa rồi !! Cũng chẳng được lợi lộc gì, chỉ sướng cho cái miệng trong khi người trong cuộc đã lãnh hậu quả việc mình làm, đã đến đường cùng ,tương lai sự nghiệp và tình yêu không còn nữa thì nói thêm chỉ khiến người ta tuyệt vọng và chẳng dám đứng lên sống cho đàng hoàng :" Có thay đổi thế nào thì báo chí, pháp luật và mấy người nhìu chuyện cũng đã có dấu ấn khó phai mờ rồi, họ không tin mình thay đổi đâu, vậy thôi cứ sống như thế tới đâu thì tới !!" đó sẽ là cách nghĩ bi quan của cô ta ...
    Cái highlight cuối cùng : Em chẳng thấy đề cập gì đến phái nam ở đây cả !! Chỉ toàn là những lời khó nghe phê phán YV, nhắm thẳng vào cô ta chứ nào có lời gì khó nghe đến mấy thằng mất dạy, ăn no rửng mỡ đâu ??? Mà dù có thì nó (vì em không đọc hết các bài thơ tuyệt hảo đó, chỉ vài bài post là thấy bực rồi với cái kiểu văn từ lai láng như vậy) cũng chỉ là 1 phần rất nhỏ, góp phần tô điểm cho hình ảnh sống động của em YV qua các bài thơ rất chi là hấp dẫn, độc đáo của các bác ,vậy thì đừng làm ra vẻ ra đây khinh cái trào lưu "của cả nam và nữ" ,nghe buồn cười lắm !!
    Các bác có thể đưa các chủ đề để joke, và tha hồ " phê phán trào lưu" nhưng với điều kiện là phải có cái nhìn tổng quát và chính xác, nhất là đừng nhắm vào 1 cá nhân nào vì dư luận đã nói nhìu rồi, chán chê rồi không cần đến phiên các bác moi móc !! Vậy nhé, cứ đọc lại mấy bài thơ con cóc của các bác xem nó "phê phán" hay chỉ biết đem cái tên ra để có dịp cho các bác đùa giỡn
  4. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, ủng hộ cho em YV.
    Xưa kia mỗi khi mất nước là người ta lại đổ tội cho mấy em xinh xinh như Đắc Kỉ với Dương Quí Phi, thật là bậy bạ quá mà, đúng là không ăn được thì đạp cho nó sướng. Ngày nay đạo đức xuống cấp lại bảo tại mấy em ****, tội nghiệp các em í quá. Cái xấu xa đâu phải là sắc dục mà là cái tâm ham sắc dục chứ.
    Bảo vệ quyền lợi phụ nữ nào!!!!!!!!!!!!!
  5. ConCay

    ConCay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    tui thì tui đả phá và chửi thẳng vào mặt mấy thằng đạo đức giả, bò lên nét load fim xuống về nhà nắm thẳng cẳng ra coi, coi xong rồi quay qua nói xàm nói láp.
    Con người khác với thú vật ở chỗ chuyện bản năng truyền giống chỉ thực hiện nơi kín đáo. Và chỉ cần 2 đối tượng thấy được là được. Chẳng thể có một nhân vật thứ 3 nào được quyền đứng nhòm đứng ngó cách thức người ta truyền giống ra sao rồi bình luận bình lọan này nọ.
    Người nổi tiếng hay không nổi tiếng cũng là con người, và họ có nhu cầu truyền giống như bất kỳ ai. Chẳng lẽ người nổi tiếng thì đi tắm phải mặc đồ vì sợ dòm lén hay lên giường phải làm đơn xin phép cho truyền giống, được "quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ" thì họ mới lén lén cởi đồ, sè sè truyền giống theo cách thức "báo chí định hướng"???
    Hàng lọat nhân vật nổi tiếng cũng dính vô scandal tình ái, nhưng chẳng ma nào thèm ngó đến và nhớ dai như YV vì họ không có film để cho "xã hội" coi. Quên ngay lập tức. Còn YV lỡ dại có film thế là thúi um lên? Tại sao? Khỏi nói cũng có câu trả lời.
    Ở đây có ông bào nào lên giường rời ngoan ngõan nằm im, vợ gọi không thưa, người yêu kêu không nhúc nhích vì sợ ... vi phạm đạo đức không? 36 kiểu từ Kamasura đến Tố Nữ Kinh mấy ông mấy bà coi sạch sẽ, mấy ông bà lên giường cũng cải biến cải biên cho nó "hợp khẩu vị" thế nó là cái gì? Có đạo đức không? Lúc mấy ông mấy bà đang "lăn lộn" trên giường mấy ông bà có mở toan cửa, mời gọi từ "nhân dân khu phố", thỉnh "phóng viên báo đài", rồi thuê thợ quay flm chụp ảnh làm tư liệu lưu truyền cho con cháu không? mấy ông bà có chứng tỏ cái "đạo đức trắng muốt như mông đít" của mình cho thiên hạ thấy không?
    vậy sao mấy ông bà đi rao giảng đạo đức nhân vụ YV này ghê thế???
  6. waterfall3_3

    waterfall3_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Điều kỳ diệu từ trái tim
    16:30:00, 18/04/2005


    Bên chị - người phụ nữ có trái tim nhạy cảm - anh dường như bao dung hơn, nhân hậu hơn... (hình chỉ có tính minh họa)
    Anh vẫn thường bảo chị: ?oEm nhạy cảm quá!. Có vậy cũng khóc!?. Xem một bộ phim ướt át, nhân vật chính chết: khóc. Đọc báo thấy những mảnh đời bất hạnh: khóc. Anh bảo: ?oHiếm có người dễ khóc như em. Lẽ ra em đi đóng phim hay đóng kịch thì thích hợp hơn nghề cô giáo!?. Chị trả lời: ?oEm vẫn còn khóc vì em yêu cuộc sống này!?.
    Chị ít khi giận dữ. Nhưng lần này thì giận thật rồi! Mặt chị đỏ, mắt chị ươn ướt, đôi môi run run, tờ báo trên tay chị cứ như sắp bị vò nát. Giọng chị tấm tức, nửa như muốn hét lên: ?oEm không hiểu nổi! Sao lại có một phán quyết thiếu công bằng như vậy được??. Anh nhìn tờ báo và hiểu nỗi căm phẫn của chị. Sáng nay đọc báo, anh và các đồng nghiệp cũng đã bất bình trước phán quyết bác đơn kiện của các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Nhưng nhìn chị với cơn giận tột độ vì công lý và lẽ phải, anh bất giác nhận ra nét đẹp toát ra từ chị, điều mà bấy lâu nay anh chưa từng biết.
    Đọc mẩu tin về vụ ?othông báo nhầm? giới tính trẻ sơ sinh phải nhờ đến cơ quan pháp luật giám định ADN, chị bần thần: ?oTội nghiệp. Đứa bé nào mới sinh cũng cần hơi ấm và bầu sữa ngọt ngào của mẹ, vậy mà, nó phải nằm một mình chờ kết quả giám định. Phải chi cứ đem nó về nuôi, khi nào có kết quả ra sao giải quyết cũng không muộn, ít nhất nó cũng không tủi thân??. Anh lắc đầu, ?oEm sao nhạy cảm quá!?. Chị thở dài ?o Cứ đâu phải ruột rà mới thương. Nó là đứa bé sơ sinh mà!?. Anh nắm tay chị, cảm nhận nỗi buồn trong mắt chị. Chị nhạy cảm hay anh thờ ơ, lạnh lùng trước cuộc sống.
    Chị lại mắt rơm rớm vì tai nạn lật tàu ở Lăng Cô. Anh nắm tay chị: ?oCó lẽ số mệnh em à!?. Chị nói: ?oBạn đồng nghiệp của em cũng ra đi!?. Anh nhíu mày, ?oĐồng nghiệp??. ?oTuy không quen nhưng cũng là giáo viên, là đồng nghiệp chứ còn gì nữa!?. Anh bỗng thấy chị thật đáng quý và hoài nghi câu nói ?omuôn thuở? của mình: ?oEm nhạy cảm quá!?.
    Anh thì thầm vào tai chị: ?oXem đĩa Y.V. không??. Chị nhìn chằm chằm với ánh mắt bất bình. ?oCả anh cũng vậy sao? Mấy ngày nay, đi đâu gặp ai cũng nói về chuyện này. Họ không biết, chính với kiểu chuyền tay như thế mới là suy đồi. Mai này cô gái ấy liệu có đủ sức đứng lên làm lại cuộc đời không? Em là phụ nữ, em cũng có con gái, em hiểu thanh danh của người con gái quan trọng như thế nào. Nếu đã bị hoen ố như thế, người ta dễ đi vào đường cùng. Hãy để cho cô gái ấy được tiếp tục sống!?.
    Lâu rồi, anh ít bảo chị: ?oEm nhạy cảm quá!?. Anh nhận ra mình học được nhiều điều từ trái tim nhạy cảm của chị. Nhờ nó, anh dường như ?obao dung hơn, nhân hậu hơn và quan tâm đến mọi người hơn?. Và anh biết chắc rằng anh yêu chị vì trái tim nhạy cảm ấy. Trái tim không chỉ dành cho anh, các con mà còn cho mọi người.

  7. rap_city

    rap_city Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    chú con cầy nói căng thẳng vãi hàng.
    đây là box vui vẻ mát mẻ, các bác gái gú vui vẻ viết bài về YV thì có làm sao đếch đâu. chú không thích thì chú sang box khác mà post bài, rồi chú vào đây nói anh em ở đây đạo đức giả nghe cũng ngứa lắm. chú xem film này chưa? chú đi đá phò chưa? chú có thấy em YV có kỹ thuật điêu luyện, chấp hết các loại phò ko?
    Vào đầy cho zui zẻ là chính.
    Lần sau rút kinh nghiệm nhé.
    Được rap_city sửa chữa / chuyển vào 12:46 ngày 07/07/2005
  8. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Anh em viết trong này về một hiện tượng. Tôi cũng như nhiều người không xem phim ảnh gì của YV cả. Nhưng đây là nơi hài cơ mà.Ở phương Tây, Những người được viết thành humor thì là những người nổi tiếng,có khi ông thánh Gandi cũng bị viết châm chọc,nhưng có sao đâu.Ông vẫn cười
  9. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Chú con cầy này hình như hơi quá lời. YV người thực việc thực thì chú bênh, còn anh em trong này chú chửi thẳng cả. Chú nên phân biệt hành động mua ******* với hành vi hôn nhân đã được xã hội chấp nhận chú nhé. Đừng có vơ đũa cả nắm. Đừng quá ám ảnh bới "cái đạo đức của chú" nhé
  10. rap_city

    rap_city Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    say frankly, tôi là người mê gái đẹp, cũng chả giấu giếm gì con cầy, tôi cũng đi đá phò mấy lần rồi, mà nói chung các bác giai đều đi đá phò rồi may ra chỉ trừ chú con cầy thôi nhỉ - "trim" có mỗi nhiệm vụ để đ ái và "vẽ bản đồ"
    Được rap_city sửa chữa / chuyển vào 12:58 ngày 07/07/2005

Chia sẻ trang này