1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ gửi Yến Vy

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi rap_city, 28/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Thế còn Yến Vi, đang bàn về Yến Vi cơ mà.
  2. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp này mời bác Rap_city phổ một bài mừng cho em nó ạ.
  3. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1

    Các bác thân mến, hôm YV vào trại, nhiều bác đã thương xót cho một cuộc đời trong trắng, hứng tác mấy bài thơ gửi đến Yến Vi, cầu chúc mọi điều tốt lành cho YV, mong YV được sớm ra trại để đóng góp ngoịa tệ cho nước nhà, mua vui cho giới mày râu, đại khái là rất nhiều việc......v v... và vv....
    Thế nhưng có nhiều con sâu đã quậy phá topic, làm các bác mất hết cảm hứng, topic lại bị lock.
    Nay với tình hình mới, YV đã được ra trại. Để chúc mừng YV, em xin các Mod mạo mụi lập ra cái topic này để các bác góp đóng vài bài " Thơ gửi Yến Vi". Mong các bác nhiệt liệt hưởng ứng!
    *Bài của Langtudien.
  4. rap_city

    rap_city Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Yến Vy được mời đóng phim. Nhiều người phản đối. Tôi không nghĩ rằng Yến Vy đóng phim rồi sẽ ảnh hưởng đến thế hệ mai sau. Bạn nghĩ sao khi ca sĩ Madonna đóng vai chính Evita - một thần tượng của nước Argentina? Nói đến Madonna thì ai mà không biết thành tích của cô ca sĩ này! Tôi có vài góp ý cho những người làm văn hóa hoặc những người viết văn hóa nên có cái nhìn thoáng và cởi mở hơn
    Giới hạn
    Thế giới này mọi thứ đều có hạn
    Tình yêu, sự kiên trì, khối óc, trái tim,
    Ngay cả đến đường chân trời bí ẩn!
    Đừng tự dày vò bằng nghĩ suy vớ vẩn
    Khi sức lực, tuổi anh sẽ tới lúc tận cùng,
    Trong chuyện ấy, đâu có gì xấu hổ!

    Sẽ có kẻ cười gằn, sá chi- đồ bỏ!
    Hắn mai mỉa, rêu rao, vẻ tự đắc dương dương:
    ?oMi hết hơi sao? Chà, thở hắt ra rồi đấy!?
    Nhưng giới hạn đời anh đâu phải chỗ cùng đường!
    Đến cả các thiên tài cũng vẫn còn giới hạn
    Chỉ có sự đểu cáng con người mới không có tận cùng!
    Chẳng có ai tẻ nhạt mãi trên đời
    Mỗi số phận chứa một phần lịch sử
    Mỗi số phận rất riêng, dù rất nhỏ (*)
    Chắc hành tinh nào đã sánh nổi đâu?

    Dẫu anh sống chỉ một đời lặng lẽ
    Quen với cái lặng thinh không tô vẽ cho mình
    Thì lại chính cái lặng thinh nhường ấy
    Biến anh thành đáng nhớ với xung quanh!

    Mỗi người chứa một nội tâm tiềm ẩn
    Phút cao hứng thiêng liêng, phút hạnh phúc tuyệt vời,
    Cả phút đau thương, kinh hoàng, không xoá nổi,
    Một thế giới kín thầm, đâu phát lộ cho ai?

    Cho đến khi con người ấy chết đi
    Thì cũng chết theo luôn sắc tuyết đầu lóng lánh
    Những khám phá trong đời... Cái hôn, trận đánh...
    Cùng xoá hết theo anh, không sót lại gì!

    Dù quyển sách đã in, dù cái cầu đã dựng
    Những máy móc đã làm, những bức vẽ đã treo,
    Đồ vật có thể còn, vẫn còn gì hơn thế,
    Mỗi người sẽ có gì sẽ vĩnh viễn mang theo.

    Quy luật thiên nhiên thẳng thừng, khắc nghiệt:
    Mỗi con người ra đi- một thế giới mất đi,
    Ta hay nhớ bề ngoài từng đặc điểm trần gian, xương thịt,
    Nhưng thực chất sâu xa, ta nắm bắt được gì?

    Cho đến anh em ruột thịt, bạn bè,
    Đến cả cha mẹ mình, cả người yêu duy nhất,
    Chúng ta tưởng biết kỹ càng, sâu sắc,
    Nhưng thử hỏi thực tình, ta đã biết gì đâu...?

    Những con người ra đi... Không thể gì tái tạo
    Những vũ trụ riêng tư không lặp lại bao giờ!
    TÔI CỨ MUỐN KÊU LÊN, KÊU TO LÊN ĐIỀU ẤY
    Trước đời người đều đặn tựa thoi đưa!
  5. nua_kiep_phong_ba

    nua_kiep_phong_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    KHÓC YẾN VY (2)
                T.M NTT
     
    Yến Vy ơi, cuộc đời em lầm lỡ
    Phận má hồng thôi dang dở từ đây
    Tấm thân quý sao em nỡ đoạ đày,
    Công cha mẹ đã một đời khó nhọc
     
    Thân con gái, em mười hai bến nước
    Mà bến đời còn lắm nỗi truân chuyên
    Phút lỡ lầm, em lỡ bước thuyền quyên
    Để ân hận, ngàn sau còn tiếc nuối
     
    Em đáng thương hay là em đáng trách ?
    Giờ người đời trăm điều tiếng chê bai
    Trại phục hồi nhân phẩm chẳng ngày mai
    Và cuộc sống, làm sao em bước tiếp !
     
    Xưa Võ Tòng quyết một lần đả hổ
    Để lưu danh hậu thế gọi anh hùng
    Nay Thanh Tòng đã một lần tủi hổ
    Để ngàn đời lưu tiếng xấu tên em
     
    Nhưng nghĩ lại đáng thương hơn là trách
    Chỉ giận đời, Tạo hoá đã trêu ngươi
    Nhan sắc kia đã huyễn hoặc lòng người
    Mấy ?ođại gia? biết làm sao ?onhắm mắt? !
     
    Gớm ghê thay, cuộc sống buổi kim tiền
    Thật quá dễ, em lầm đường lạc lối
    Chẳng như anh, một kiếp lập trình viên
    Lương cả tháng không bằng em?buổi tối !
     
    Em đã sống hoá thân hai thế giới:
    Thế-giới-ngày hiền thảo, vẻ đoan trang
    Thế-giới-đêm đầy hương hoa, tủi hận
    Nào ai hay bóng tối giữa lòng người
     
    Tiếc cho em, một đoá hoa tài sắc
    Nay giữa đường tan tác cánh hoa rơi !
    Sông Sài Gòn con nước lững lờ trôi,
    Muôn lầm lỗi em làm sao rửa hết
     
    Đời sẽ gọi tên em là Bất Hối
    Khổ mẹ cha nay sớm tối buồn đau
    Ai một lần chưa khóc cảnh bể dâu ?
    Bia miệng ấy, người đời đâu dễ xoá !
     
    Ôi cuộc đời còn lắm cảnh đục, trong
    Ai ngỡ trong, có ai ngờ hoá đục
    Trong hay đục - chớ như sông, tuỳ khúc
    Chuyện cuộc đời trong ?osắc sắc, không không?./.
     
    Được nua_kiep_phong_ba sửa chữa / chuyển vào 17:49 ngày 26/07/2005
  6. Vietspring

    Vietspring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Trong box này tôi chỉ thấy topic này là hay nhất,nhưng lại bị lock,hôm nay mới mở lại. Rất cảm ơn các bác có các bài hài hước,hay quá.
  7. namphongpc

    namphongpc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0

    Nghe tin em Yenvitimchong mới ra trại, chúc mừng em và anh có vài lời nhắn nhủ em.
    Mới ra trại hả em Yến Vi ơi
    Đư?ng bâng khuâng nưfa Yến ơi
    Đê? tim co?n nghif giưfa đơ?i rối ren
    Đư?ng mang nắng gió ưu phiê?n
    Đê? đêm trơ? giấc giưfa giường đệm không
    Đư?ng vi? đá nát va?ng son
    Ma? tin lơ?i ngọt lơ?i ngon cu?a thằng Thanh Tòng
    Đư?ng theo giông gió giưfa đơ?i
    Phu?i đi hết nhưfng ngọt bu?i nga?y xưa
    Đư?ng lao xao nhưfng đón đưa
    Ma? quên phố cuf nga?y xưa em đứng đươ?ng
    Đư?ng tin nhé, chưa to? tươ?ng
    Ngươ?i xưa đaf khác - đư?ng mươ?ng tượng chi
    Đư?ng thay đô?i - đư?ng vấn nghi
    Đư?ng vi? một phút rô?i thi? đô?i thay
    Đư?ng theo mụ Phố ngày xưa
    Để rồi ra trại vươn vai 1 cái lại vào thăm chị em.
    Cố lên Yến Vi hỡi trái tim hồng
    Phục xong Nhân Phẩm, lấy chồng cho ngon
    Anh nghe trong tiếng nước non
    Tên em Yến Vi mãi vẫn còn lưu danh.
  8. namphongpc

    namphongpc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Bài này mình vừa ăn cơm xong mới "xuất lo" thành thơ được đấy, mong ý kiến của mọi người.
    Vi ơi em hỡi hỡi Vi em !
    Em thân tàn mà dại có phải do Thanh Tòng?
    Hay vì mụ Phố đã bán đứng em?
    Trong trại lòng em có buồn hiu quạnh
    Hay em lại nhớ đến tiếng chày đêm khua
    Phải rồi?vì Tòng đã quay phim em
    Hay vì em duyên dáng mỹ miều
    Bây giờ trong trại vô cùng hiểm ác
    Em đã có kế sách gì chưa?
    Hay là em lại giở món đồ xưa
    Nên ở trong đó em lại như Tú Bà
    Khiến anh gác trại lại ngẩn tồ te
    Hay là trong đó có bảo kê
    Em nhân cơ hội thừa dịp xông pha
    Thôi thì cũng đã vào trại
    Ở luôn trong đó làm Tú Bà cho xong
    Hay là em lại muốn sa chốn cùm gông
    Để anh em ngoài này lệ chảy hai hàng
    Em biết không? Đã bây lâu
    Ngày link của em ở trên mạng
    Anh biết ngày đó đã là ngày tận thế của đời em
    Nhưng vì em duyên dáng mỹ miều
    Đến vụ mẹ Phố em mới ra đầu hàng
    Cùng vì mẹ Phố em mới thế
    Đúng là con mụ phố mặt dày
    Đẩy em vào chốn cùm gông
    Nhưng hay thay cuộc đời như cốc bia đầy
    Em vừa ra trại, tin mới sáng nay
    Thế là cuộc đời em lại tươi sáng
    Thời gian trong trại chắc em đã hiểu
    Thằng Thanh Tòng đểu như thế nào
    Gia trại rồi xin hãy hiểu
    Nhớ làm người đừng làm ma nữa nhé em.
    t/g namphongpc. Hà Nội 28/07/2005
  9. thaitulolem

    thaitulolem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi khí không phải chứ đây là văn xuôi hay thơ hở các bác ?
  10. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Chắc tại bác này ăn no quá nên cảm xúc nó trào dâng. Có lẽ phải nhờ anh Rap_city phổ nhạc cho nó thêm phần hoành tráng

Chia sẻ trang này